PDA

Xem đầy đủ chức năng : Biển & Cha



minnie8x
23-11-2005, 01:52 AM
Biển thì cứ
Rì rào sóng vỗ
Nên ngàn năm
Bạc trắng mái đầu
Cha thì cứ
Ngàn năm trăn trở
Trán bao la
Sóng nhỏ biết về đâu

thisinhi
23-11-2005, 08:02 PM
SÔNG và MẸ
Đã chảy qua những cồn cát trắng
Sông vẫn ngọt ngào dù biển đã mặn hơn
Tình mẹ cho con như dòng sông lẵng lặng
Dòng sữa đầy theo năm tháng bâng khuâng
Qua bao mùa lũ nước chảy lại trong ngần
Biết mấy nắng mưa trôi dần trong kí ức,
Tình mẹ cho con đi từng trong khó nhọc
Như phù sa bồi đắp những bến bờ
Tuổi thơ con qua ngày khôn tháng lớn
Những nhọc nhằn trên vai mẹ bớt đi
Nhưng cả đời con sẽ mãi khắc ghi
Dòng sông Mẹ vẫn thầm thì khúc hát...

tokyo
23-11-2005, 09:49 PM
Dẫu ta chưa được một lần ngắm biển
Chưa từng nhìn thấy biển rộng mênh mông
Nhưng ta biết tình cha bao la lắm
Suốt cuộc đời khổ ải chỉ vì con...

minnie8x
24-11-2005, 04:59 AM
Cha là cát biển mênh mông
Là cây bút vẽ tô hồng đời con

thisinhi
24-11-2005, 06:13 PM
Núi và biển

đâu phải lòng cha không ngọt ngào
nên lâu rồi mẹ sánh biển nhiều hơn
con muốn nói những điều sâu trong đáy
tình cha con như biển rộng sông dài
con muốn nói cả hai là tất cả
là niềm tin là ngọn nến soi đường
có đôi lúc cha là sông là biển
có khi còn như ngọn núi trên cao
ơn cha mẹ- chào đời <<oe >>tiếng khóc
nuôi dạy chúng con khôn lớn nên người!

thisinhi
26-11-2005, 01:09 AM
CHÂN QUÊ
Thuở sinh ta từ mảnh đất nghèo...
Cha mẹ ta đã sáng chiều vất vả.
Tuổi thơ ta đi qua cùng năm tháng,
Giữa đồng quê với gốc rạ bùn đen
Nhưng cả đời ta chẳng thể nào quên
Bãi dâu xanh nghiêng bóng nước con đò
Khói lam chiều cùng ngọn cỏ bông hoa
Mãi còn đây trong tháng ngày xa cách.
Ta hôm nay nơi đất khách quê người ,
Sống nhịp sống nơi phồn hoa đô thị
Vẫn đêm về trong cơn mộng mị;
Có câu hò của chị hái hoa sen.../

minnie8x
26-11-2005, 04:02 AM
Con học toán nhớ nhiều công thức quá
Nên quên lòng thương mẹ thương cha
Em con đó , nhiều đêm thường trông ngóng
Mong con về con lai muốn đi xa......

thisinhi
04-12-2005, 09:02 PM
hay là con không nhớ nhà?
hay là con đã qua phà với ai?
hay là vì có bạn trai?
nên con quên mất hình hài mẹ cha


phải không hả minnie8x?


Con học toán nhớ nhiều công thức quá
Nên quên lòng thương mẹ thương cha
Em con đó , nhiều đêm thường trông ngóng
Mong con về con lai muốn đi xa......
--------------------------------------------------------------------------------

hay là con không nhớ nhà?
hay là con đã qua phà với ai?
hay là vì có bạn trai?
nên con quên mất hình hài mẹ cha


phải không hả minnie8x?

hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Akite_for_you
24-12-2005, 09:28 PM
Con về núp bóng mẹ cha
Tưổi thơ xưa đó ngọt ngào lắm thay
Con về trả nợ thời gian
Bóng ngưòi khi ấy chẳng còn ngồi đây !

minnie8x
27-12-2005, 01:56 AM
hay là con không nhớ nhà?
hay là con đã qua phà với ai?
hay là vì có bạn trai?
nên con quên mất hình hài mẹ cha
phải không hả minnie8x?
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


****
Dù con phải có đi xa
Con sao quên được bóng cha miệt mài
Quên sao mẹ với đôi tay
Dìu con , nâng đỡ con ngày bé thơ..

====>minnie8x<====lâu rồi mới quay về ..hhix:)

Akite_for_you
30-12-2005, 03:07 AM
nhớ một thời - quá khứ chỉ là mơ
con tung tăng những bứoc dài trên cát
cha mỉm cười ánh mắt nhìn rạng rỡ
con gái mình nhìn trông thật dễ thương

có một thời - quá khứ chỉ là mơ
mẹ rạng ngời nhìn con hạnh phúc
nắm tay còn rèn từng con chữ
dáng lưng mềm nhẫn nại những lo thương

có một thời - quá khứ chỉ là mơ
cha và mẹ chợt lặng im không nói
lạng lẽ mãi những bước chân rẽ lối
chia nửa con đường con bỗng hoá bơ vơ

có một thời - quá khứ chỉ là mơ !