hoa cong chua
22-11-2005, 09:47 PM
đã bấy lâu nay chẳng gặp thơ
vắng người ta thấy quạnh hiu một đời
lâu lâu chẳng hưởng thơ người
lòng ta mãi nhớ âm hờn trong thơ
trái hồng tự nở ra thơ
Tim người trồng nó hiện giờ nơi đâu
Xưa kia phiêu bạt muôn sầu
Lạnh lùng thơ thẩn phải đâu là người
thơ không hay nhưng tấm lòng chân thật
hâm mộ người - tài năng ẩn bí
chuyện tình người như khúc dạo tình si
sao u buồn, ai oán lạnh tái tê
vắng người ta thấy quạnh hiu một đời
lâu lâu chẳng hưởng thơ người
lòng ta mãi nhớ âm hờn trong thơ
trái hồng tự nở ra thơ
Tim người trồng nó hiện giờ nơi đâu
Xưa kia phiêu bạt muôn sầu
Lạnh lùng thơ thẩn phải đâu là người
thơ không hay nhưng tấm lòng chân thật
hâm mộ người - tài năng ẩn bí
chuyện tình người như khúc dạo tình si
sao u buồn, ai oán lạnh tái tê