PDA

Xem đầy đủ chức năng : hữu duyên



hoa cong chua
22-11-2005, 09:27 PM
Hoa hồng đẹp lắm ai ơi
sắc kia phơi phới lắm người chết mê
dưới trăng Hoa đẹp hôn` mê
nhưng gai vẫn sắc ai đời hai' không?

Mr.Ngọc
22-11-2005, 10:56 PM
Dù gì thì cũng là hoa
Nhưng hoa đẹp nhất chính là hoa tay
Hoa hồng có lúc sẽ phai
Hoa tay nở mãi ngày ngày nghe em

swtlilaznchik88
23-11-2005, 01:07 AM
Hoa hồng dù sắc dù gai
Thì vẫn có kẻ mải mê hoa hồng
Tình yêu chỉ có tấm lòng
Không gì hơn cả bóng hình khi yêu

tokyo
23-11-2005, 05:17 AM
Dẫu hoa có sắc cỡ nào
Thì To cũng thử xem sao một lần
Biết đâu hoa cũng như ai
Bên ngoài thi sắc trong phai hết rùi...

swtlilaznchik88
23-11-2005, 01:24 PM
Dẫu hoa phai sắc hương tàn
Thì vẫn có kẻ bên lề dợi hoa
Tình yêu phải tính trong ra
Bên ngoài dẫu dẹp biết dâu lòng tà

vianhmuonyeuem
23-11-2005, 08:31 PM
hồng nào chẳng đẹp chẳng tươi
một màu quyến rủ ai củng muốn nhìn
nhưng hồng nào mà chẳng có gai
gai kia nhọn sắc chẳng ai dám cầm





KIM ANH

hoa cong chua
23-11-2005, 09:03 PM
ừ thì hống sắc hồng gai
nhưng hương ngào ngạt nào ai chẳng thèm
ừ thì em kém, em hèn
nhưng tình em thắm hoa hồng thủy chung

swtlilaznchik88
23-11-2005, 09:09 PM
Cành hồng xuân thắm tươi hương
Ngàn con bướm trắng lượn quanh cành hồng
Thế sao còn ngại trong lòng
Chừng nào mới gặp anh hùng tương lai

hoa cong chua
23-11-2005, 09:17 PM
hồng kia đã héo đã tà
hỏi ai còn giám vượt ngàn hái hoa
thời nay cái thói chăng hoa
ngàn anh chàng chết sắc hoa giữa đường

swtlilaznchik88
23-11-2005, 09:20 PM
Dâu phải ai cũng lầm dường
Cũng lạc giữa chốn vườn yêu ân tình
Nếu thật sự kết tâm linh
Thì dâu có ngại khi dời chua cay

hoa cong chua
23-11-2005, 09:49 PM
nhưng đường lắm ngả nhiếu ma
nào ai tìm được lối ra cho minh
nhỡ sa vào lối ân tình
ngàn năm ở đấy tìm tình nơi đâu

swtlilaznchik88
23-11-2005, 10:14 PM
Nếu mà lỡ có sa chân
Thì ta cố bước nhanh ra bùn lầy
Chứ còn lưu luyến dắng cay
Ngàn năm khó kiếm dược người yêu ta

tieu_bao
23-11-2005, 10:15 PM
đường nào chẳng lắm bể dâu
người đi kẻ bước, bỏ câu chung tình
sao người lại đứng làm thinh
phải chăng người biết trăm nghìn nỗi đau

swtlilaznchik88
23-11-2005, 10:43 PM
Tôi nào dâu muốn sầu dau
Vậy sao ngang trái mãi trao về mình
Người ta bạc nghĩa vô tình
Quên di lời hứa ba sinh thửa nào

tieu_bao
23-11-2005, 11:16 PM
nhớ lời nguyện ước ba sinh
người đi người hứa chữ tình chử chung
bây giờ hình đã ép khung
sao người lại nở đem khung xa hình

swtlilaznchik88
23-11-2005, 11:27 PM
Tôi nào dâu có phụ tình
Có lẽ ai dó hiểu lầm tôi chăng
Thật tình chẳng biết chẳng rằng
Mà người lại nói dể hình xa khung