girlxachrac
22-11-2005, 02:04 AM
Đây là bức thư từ một cô bạn của Xr,nó hỏi lời khuyên của Xr nhưng Xr chưa biết phai khuyên nó thế nào nên hỏi các ss và bro nha:
H. ah`, em đã phải suy nghĩ rất lâu trước khi gửi cho anh bức thư này.
Anh còn nhớ cái ngày đầu tiên khi anh làm đổ cốc nước hoa quả vào người em ở dưới căng-tin ko?.Em đã thầm cám ơn cốc hoa quả đó biết bao nhiêu khi nhờ nó mà em gặp được anh, quen được anh.Em giới thiệu anh với V. bạn thân của em, thật bất ngờ khi em thấy anh và V vừa mới gặp nhau mà đã nói chuyện,cười đùa như quen nhau từ lâu lắm vậy.Lúc đó em đã rất ghen tị với V.
Thế rồi, sau hơn 5 tháng quen biết, anh ngỏ lời yêu với em,trái tim em lúc đó đập như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của em,tay em khẽ run nhe nhẹ,cái cảm giác đó cõ lẽ em ko bao giờ quên được.Nhưng trong một phút ngắn ngủi, em nghĩ đến V. đến những buổi nói chuyên vui vẻ giữa anh và nó làm em vô cùng tức giận để rồi lạnh lùng nói:"Ko! Em ko muốn thế ".Bản thân em cũng ko hiểu em nghĩ j` vào lúc đó nữa, em chỉ biết rằng tối hôm đó em đã khóc rất nhiều, rất nhiều.Em khóc cho bản thân mình, khóc cho sự ngu ngốc của chính mình , em ước thời gian có thể quay trở lại để em nhận lời với anh và em cũng ko hiểu sao em lại trở nên lạnh lùng với anh từ hôm đó.
Và rồi, cũng vào ngày đó, ngày 26-10,tròn một năm sau cái ngày anh nói yêu em, V gọi điện thông báo với em rằng nó trở thành người yêu của anh.Em sững người, ko thể tin nổi , em hỏi lại V một lần nữa, câu trả lời vẫn vậy.
Đã 1 tháng trôi qua sau ngày V. gọi điện cho em, anh và V vẫn gọi điện hỏi thăm em, nhưng ko một lần nào em trả lời.Anh ah`, anh có biết em rất đau khổ ko? Đáng nhẽ em phải nói ra suy nghĩ này cách đây một năm nhưng em ko thể quay ngược dòng thời gian vì vậy bây giỡ em sẽ nói :"Em yêu anh". Em biết, em rất xấu tính, rất ick' kỉ bởi khi anh đã tìm thấy hạnh phúc của mình thì em lại chen vào phá ngang.Nhưng anh ah`, hãy hiểu cho em, em ko thể làm khác được, chỉ bởi vì :"Em yêu anh"
H. ah`, em đã phải suy nghĩ rất lâu trước khi gửi cho anh bức thư này.
Anh còn nhớ cái ngày đầu tiên khi anh làm đổ cốc nước hoa quả vào người em ở dưới căng-tin ko?.Em đã thầm cám ơn cốc hoa quả đó biết bao nhiêu khi nhờ nó mà em gặp được anh, quen được anh.Em giới thiệu anh với V. bạn thân của em, thật bất ngờ khi em thấy anh và V vừa mới gặp nhau mà đã nói chuyện,cười đùa như quen nhau từ lâu lắm vậy.Lúc đó em đã rất ghen tị với V.
Thế rồi, sau hơn 5 tháng quen biết, anh ngỏ lời yêu với em,trái tim em lúc đó đập như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của em,tay em khẽ run nhe nhẹ,cái cảm giác đó cõ lẽ em ko bao giờ quên được.Nhưng trong một phút ngắn ngủi, em nghĩ đến V. đến những buổi nói chuyên vui vẻ giữa anh và nó làm em vô cùng tức giận để rồi lạnh lùng nói:"Ko! Em ko muốn thế ".Bản thân em cũng ko hiểu em nghĩ j` vào lúc đó nữa, em chỉ biết rằng tối hôm đó em đã khóc rất nhiều, rất nhiều.Em khóc cho bản thân mình, khóc cho sự ngu ngốc của chính mình , em ước thời gian có thể quay trở lại để em nhận lời với anh và em cũng ko hiểu sao em lại trở nên lạnh lùng với anh từ hôm đó.
Và rồi, cũng vào ngày đó, ngày 26-10,tròn một năm sau cái ngày anh nói yêu em, V gọi điện thông báo với em rằng nó trở thành người yêu của anh.Em sững người, ko thể tin nổi , em hỏi lại V một lần nữa, câu trả lời vẫn vậy.
Đã 1 tháng trôi qua sau ngày V. gọi điện cho em, anh và V vẫn gọi điện hỏi thăm em, nhưng ko một lần nào em trả lời.Anh ah`, anh có biết em rất đau khổ ko? Đáng nhẽ em phải nói ra suy nghĩ này cách đây một năm nhưng em ko thể quay ngược dòng thời gian vì vậy bây giỡ em sẽ nói :"Em yêu anh". Em biết, em rất xấu tính, rất ick' kỉ bởi khi anh đã tìm thấy hạnh phúc của mình thì em lại chen vào phá ngang.Nhưng anh ah`, hãy hiểu cho em, em ko thể làm khác được, chỉ bởi vì :"Em yêu anh"