PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thời gian đã không thể.....



hướng dương vàng
21-11-2005, 01:14 AM
gửi người ấy trong tôi!
mình đã viết rất rất nhiều cho những chiều thứ năm không tiếng chuông điện thoại. 3 năm để quên được tiến chuông ấy , khó quá!!
giá như bạn hiểu được người con gái ngày ấy - một con người chẳng dám nghe tim mình mách bảo, chẳng dám thử một lần cho đến hôm nay lại thấy hối tiếc.
mình muốn lại nhìn thấy được nụ cười làm cho tim mình sai nhịp , muốn một lần nữa bạn gọi tên mình,muốn được nghe tiếng chuông chiều thứ 5....

tieuthu_rose
21-11-2005, 01:51 AM
nhiều khi muốn quên một người khó hơn là mình nghĩ, rồi thì có lẽ sẽ xuất hiện "nụ cười" khác thôi bạn ah2, vấn đề chỉ là thời gian

Kitty
21-11-2005, 01:57 AM
Không thể quên anh.....Không thể hết nhớ anh .....Dẫu biết rằng .....trở về là ko thể.....ko còn những ngày xưa em có anh nữa rồi......Gắng vượt qua nhen cưng......phải vậy thôi....dù rất buồn và lòng không muốn....

NeverCry
21-11-2005, 02:11 AM
Tình yêu đã ra đi có trở lại cũng không thể đẹp như lúc ban đầu. Bạn đừng buồn và đừng chờ đợi nữa.Hãy sống vui vẽ với những kỉ niệm đẹp đó. Và biết đâu bạn sẽ tìm thấy được nụ cười của mình. Good Luck

tea_young
21-11-2005, 02:25 AM
Từ 1 người xa lạ trở thành người yêu đã khó_từ người yêu trở thành người xa lạ lại càng khó hơn!<trích singature của 1 người>

em sẽ không yêu ai
21-11-2005, 08:02 PM
tình bạn là đôi cánh để bước đến tình yêu nhưng tình yêu thì không thể nào hạ xuống làm tình bạn được
trong tình cảm đâu ai biết trước được nó sẽ đi về đâu
nếu như tình dã đi rồi thì thôi bạn à hãy quên đi và hãy bắt đầu bằng một cuộc sống mới nha

myfriend_forever
21-11-2005, 09:01 PM
Nếu như đã ko thể níu kéo hay giữ lại thì hãy quên nó đi.bạn hãy tập cho mình quên chuyện đó đi. Bạn đừng nhớ mong nữa nhớ mong làm gì cho thêm sầu khổ hã bạn

________________________
Lạy chúa đến khi nào con biết yêu
Yêu là khổ yêu làm gì hả con