PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hạ Sầu



Hoài Thương
03-05-2005, 08:33 PM
Chớm hạ gió về pha sắc lạnh
Đường xưa lối cũ nay vắng tanh
Thầm gọi tên em trong vô vọng
Nghe gió trả lời sầu mong manh

Tình ta ngày ấy mộng êm đềm
Nay nghẹn ngào hoang vắng con tim
Chiếc lá rơi ngỡ trời đất vỡ
Xa em rồi, sầu càng sầu thêm

Bờ bến lạ em nhớ gì tôi ?
Hay cao sang đã quên mất rồi
Nơi phố cũ phong trần lê bước
Cuộc đời này, bạc trắng hơn vôi

Tên hai đứa còn nơi góc phượng
Ngày xưa mình khắc mộng yêu thương
Ngày xưa mình khắc tên hai đứa
Thì hôm nay khắc kiếp đoạn trường

Xin chúc em vui duyên tình mới
Xứ người êm ấm mộng thắm tươi
Lỡ một mai mình còn gặp lại
Chắc ta ngoãnh mặt lệ thôi rơi ./.

Hoài Thương

playboy
03-05-2005, 09:06 PM
dược dó pa
hay ghê

boyb1_vn2004
03-05-2005, 11:05 PM
okoktui cha they hay gi ca hay tui chua thet tinh no they the thui beheeeeee :smoking2:

babylove0286
04-05-2005, 06:57 PM
Xin Cho HỎi CẬu CÓ PhẢi La Da TÌnh Thi SĨ CŨ KhÔng VẬy ?

Hoài Thương
04-05-2005, 08:55 PM
yes đu'ng vậy babylove0286, chúc bạn vui vẽ

ronashlee
04-05-2005, 10:14 PM
wow thơ hay thiệt đó nhe... khâm phục luôn :D but hơi sad tí... chúc You vui nhiều càng nhiều nhe..

Đường phố cũ vẫn mịt mù sương khói
Cớ nở đâu bóng tàn thiệt qua mao
Màu hạ ấy vẩn còn trong trí nhớ
Lẽ nào người cố quên thiệt hay sao

Đường phố vắng sầu tình buồn bước khẽ
Nhìn mây xanh cũng lung lay giọt sầu
Cảnh còn đây người vô vạn thương đau
Tiếc làm chi Mùa Hạ Sầu năm nao...

venhvenhcongtu
04-05-2005, 10:23 PM
Lá tình yêu

Tán lá rung trong gió
Chiếc lá nhỏ rét run
Ôi........ lạnh làm sao
.... cơn gió bấc mưa phùn..............
Bẻ chiếc cuống nhỏ gãy tan tành ko thương tiếc
Còn đâu nữa cái sắc màu xanh biếc
Đã hết rồi dòng nhựa sống trào tuôn
Những mảnh chuyện tình với ong bướm, chim muông
Đã khô héo, đã trở thành hồi ức
Ngày li biệt, lệ ai tuôn rưng rức
Hàm răng xinh cắn chặt lấy bờ môi
Đại Ca này, quên nhóc qua'ch đi thôi
Hãy quay mặt và nói lời từ giã
Nước mắt em rơi như giọt mưa tầm tã
Biệt ly quần tơi tả cả hồn anh
Rụng rơi rồi ôi chiếc lá màu xanh
Còn gì nữa tán cành trơ trụi
Héo úa mục nát.... và biến thành tro bụi
Tôi chẳng thể nào với đươc tới tình yêu
Càng yêu ai tôi Càng khổ bấy nhiêu
Như cành lá ngóng chờ mùa xuân mới...
Sẽ được bao lâu rồi thu kia lại tới
Lá lại lìa cành, trời lại đổ mưa
Ai hỏi: "tình yêu là gì, anh đã biết hay chưa"
Sẽ chỉ kười khẽ, suýt thì tôi được nếm

babylove0286
05-05-2005, 05:10 PM
vậy sao cậu không lấy nick da tình thi sĩ, mà lại lấy nick này?

Hoài Thương
05-05-2005, 08:00 PM
vì diễn đàn thay đổi nên Hoài Thương thay đổi theo lolz

lysau86
05-05-2005, 08:28 PM
wa dinh sao giống tui thế

Anh và em duyên tình hai lối
Chẳng hợp nhau nên phải xa nhau
Khi tình yẻ đôi lứa qua mau
Bao kỉ niệm còn trắng màu nước
Cùng niềm vui dập tắt từ đây
Anh ra đi để lại đắng cay
Em đợi chi những ngày dài vô tận
Vì yêu anh em đành uất hận
Trách số mình bạc phước trái duyên
Đường tình sao lắm chuân chuyên
Em quên sao được lương duyên tình đầu!

thotinh_online
05-05-2005, 09:03 PM
hay
hay
hay

Hoài Thương
06-05-2005, 07:38 AM
Nổi Sầu Trong Tim

Đêm nay hoang lạnh một nổi sầu
Ai đành khơi dậy mảnh tình đau
Em đi tan nát hồn ta đấy
Lối cũ không còn mộng ban đầu

Thổn thức heo mây tiếng lá rơi
Đứng ngắm trời xa, dạ tơi bời
Em nay êm ấm bên đất khách
Em nhớ gì tôi đời tả tơi

Thôi thôi từ đây nơi hồng trần
Chỉ là gian dối dài vô tận
Chia ly cách biệt đau vạn kiếp
Trăng cũng khóc thầm, trăng thở than
Hoài Thương

Opa
06-05-2005, 05:04 PM
bài này quá hay!cho điểm 10 chất lượng luôn
ra khỏi cổng nghĩa là quay lưng lại
phía sau trường...đàng trược gập ghềnh mưa...

ronashlee
06-05-2005, 09:11 PM
Vạn Nhớ ...!!!

Vạn nhớ sầu đau có ai hay
Tình còn ôn ấp chớp theo mây
Bay đi vô hướng tình buồn lắm
Nhớ khúc nhạc sầu ai cứ ngâm

Chỉ còn vạn nhớ vẩn trong tim
Như bóng tan dần theo sương khói
Người đi hoa lá sầu khô héo
Giọt lệ tình sầu mãi cứ rơi ...

Hoài Thương
18-05-2005, 08:10 PM
Cám ơn các bạn đã vào thưởng thức thơ của HT, chúc các bạn vui vẽ

Tình Thơ Tứ Tuyệt Sầu

Ta khóc cho ta một kiếp sầu
Như vòng nguyệt lạnh mộng thương đau
Thu tàn, đông nay vừa chớm nở
Nghẹn ngào ta hỏi Thu nơi đâu ?
-----------------------------
Trăng vẫn còn nghiên trên đỉnh đầu
Sao tình lỡ nhịp lệ thương đau
Người đi kẽ ở tình hai lối
Mây sầu, hờ hững mây tím màu

----------------------------