PDA

Xem đầy đủ chức năng : buồn quá



tieu_bao
20-11-2005, 10:18 PM
có phải anh là trời_ em là biển
suốt đời này_ ta vĩnh viễn xa nhau
ôm một mối tình cô liêu sầu não
khóc thương ai giờ đang ở phương nào

đừng bao giờ đầu hàng trước số phận
dẫu duyên này lận đận lắm trái ngang
đừng bao giờ lại nói câu phủ phàng
dẩu duyên này vừa hợp lại rồi tan..........

dù trời và biển không thể gặp nhau nhưng hãy tin rằng chúng gặp nhau ở đường chân trời hãy thấp lên tia hi vọng ngày mai này mình sẻ có nhau. ai viết tiếp giùm đi nha cám ơn trước

Sắc Thu Phong
23-11-2005, 09:07 AM
Dẫu anh mang phận trời cao
Em là biển rộng.. nơi nào gặp nhau
Chân trời.. tung cánh hải âu
Qua trùng sóng gió, mai sau biết trừng
Bên nhau ai đó xin đừng
Chia xa như thể không cùng thương yêu

mây mơ êm
23-11-2005, 09:23 AM
Anh trời cao - Em biển sâu ,
Hai ta vẫn mãi tâm đầu đó thôi ,
Chuyện tình ta chẳng thể trôi .
Cuộc đời không thể ngăn đôi chúng mình .
Tình yêu thắp sáng niềm tin ,
Thời gian sẽ giúp chúng mình thành đôi .

tieu_bao
23-11-2005, 09:45 AM
em ơi có nhớ hôm nào
chúng ta tương ngộ bên nhau ấm nồng
dù phải ra tận biển đông
ha lên núi lửa anh xong lên liền
dù cho khổ ải truyền miên
anh đây cũng nguyện mà kiên tới cùng
dù cho súng nổ đùng đùng
anh đây giả điếc không chùng bước chân

bến không thuyền
23-11-2005, 03:21 PM
Đã lâu không gặp anh hùng ,
Hỏi người có phải anh hùng thật không ?
Dù cho biển lữa cũng xông ?
Dù cho súng nổ vẫn không nản lòng ?
Chỉ mong bên nhau ấm nồng ?
Xem ra khó có đàn ông như người .
Nhưng mà ta đây chỉ cười ,
Vì tình người mới ... thành người thế ư ?:think: