PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1 chuyến du lịch buồn



quytu_buon
19-11-2005, 11:16 PM
1 ngày lễ ngồi 1 mình dưới biển ngắm sao thật thú vị phải ko? nhưng càng thú vị hơn nếu như có em ở bên cạnh , nhưng sao em ơi !! em vô tâm vậy , cũng vì hoàn cảnh anh ko có xe để chở em di chơi vậy mà em cũng buồn , em đi với người khác chỉ vì người ấy có xe thôi sao ? anh ko ngờ em lại là 1 con người như vậy . giờ 1 mình anh ngôif đây nhớ tới em trong nỗi hận thù ko biết từ bây giờ trở đi anh sẽ phải làm gì , đi đâu ? anh như 1 thằng mất trí . em nhẫn tâm với anh mà anh thì lại ko nhẫn tâm với em đc ? sao anh ngu dzậy? chúc emdi chơi vui vẻ . 20.11.2005 -> 1 ngày buồn bã của nhóc.
tình yêu chỉ là gian dối , chỉ là tiền bạc
yêu chỉ vì tiền thì chết đi còn hơn.