Bang_chủ_cái_bang
03-05-2005, 04:54 PM
hãy khắc tên lên bàn học cũ
chỗ ngồi quen thuộc lớp 12
và khung cửa trắng cành bông sứ
giữ lại cho nhau chút mộng dài
hãy bước qua êm bờ cỏ mượt
chân run như thuở mới vào trường
tóc xõa che hờ con mắt ướt
ngậm ngùi em đấu những yêu thương
hãy gửi tình qua ô ngói đỏ
rêu phong tím những lẻ loi buồn
có nhớ gì không em gái nhỏ
khi nòa thu rộng khói mờ sương
hãy viết cho đầy trang vở học
những tên bạn bè rất đỗi hồn nhiên
em sẽ thương thêm màu mực tím
với quãng đường thơm gió thật thà
hãy dừng lại dười hành lang não
cho hồn xanh một chút mơ thôi
lỡ mai đời có nhiều giông bão
em cũng còn đây một chỗ ngôi. :blushing:
chỗ ngồi quen thuộc lớp 12
và khung cửa trắng cành bông sứ
giữ lại cho nhau chút mộng dài
hãy bước qua êm bờ cỏ mượt
chân run như thuở mới vào trường
tóc xõa che hờ con mắt ướt
ngậm ngùi em đấu những yêu thương
hãy gửi tình qua ô ngói đỏ
rêu phong tím những lẻ loi buồn
có nhớ gì không em gái nhỏ
khi nòa thu rộng khói mờ sương
hãy viết cho đầy trang vở học
những tên bạn bè rất đỗi hồn nhiên
em sẽ thương thêm màu mực tím
với quãng đường thơm gió thật thà
hãy dừng lại dười hành lang não
cho hồn xanh một chút mơ thôi
lỡ mai đời có nhiều giông bão
em cũng còn đây một chỗ ngôi. :blushing: