PDA

Xem đầy đủ chức năng : mãi yêu(sss)



ve_si_rieng_cua_bep
18-11-2005, 06:15 PM
nếu phải sống thiếu em cuộc đời anh ko còn gì là thú vị nửa.
giờ đây anh cần có em trong tay anh ...em là thế giới là linh hồn trong trái tim anh
nếu em ko yêu anh ...em sẽ mang theo mọi điều tốt đẹp trong đời anh
và hãy nói cho anh biết làm sao anh sống được khi thiếu bóng em??????????
anh muốn biết làm sao mình có thể sống trên cỏi đời buồn bả ko có chút niềm tin này nếu em ra đi.
không có em,bầu trời trong anh mất đi ánh dương, tình yêu trong đời anh sẽ ko còn tồn tại,sẽ không còn thế giới nào dành cho anh nữa
em yêu!!! anh ko biết mình sẽ làm gì , anh sẽ chết nếu mất em
em yêu nếu như em ra đi .... em sẻ mang theo mọi điều có nghĩa trong đời anh.......
và còn rât nhiều điều anh muốn viết về em

tea_young
18-11-2005, 06:29 PM
ui rài ui,Linh viết thiệt buồn á,Ngọc cũng tiếc cho anh,anh chờ cả đời B cũng hoh yêu anh đâu,tộI nghiệP!!!!

ve_si_rieng_cua_bep
18-11-2005, 06:47 PM
Biết thế nhưng anh vẩn cứ yêu B đó.biết đâu 1 ngày tươi đẹp nào đó.........

tea_young
18-11-2005, 06:59 PM
Bít đâu 1 ngày..Tea bước trên con đường dzài và hẹp,thấy bóng Út nơi mờ xa,tea định chạy lại và nói Tea ♥ Út,nhưng rồi bóng Út.......lại khuất dần,khuất dần vào hư không,....Tea đã mất 1 tình yêu!
Chuyện của anh Linh rùi cũng thê" mà thui!