Xem đầy đủ chức năng : BuỒn
mây mơ êm
18-11-2005, 09:26 AM
Chẳng hiểu vì sao tôi thấy buồn ,
Lệ nhòa khoé mắt cứ muốn tuôn .
Nhân tình thế thái , mấy ai hiểu .
Ẩn tình đọng chứa trong nổi buồn .
Tha hương cầu thực người mới thấy ,
Tình đời xảo trá mấy ai hay ,
Tư tưởng đại đồng , nơi đâu có ,
Chỉ ta góp nhặt qui tại đây .
Sắc Thu Phong
18-11-2005, 09:41 AM
Chẳng hiểu vì sao mắt ngọc buồn
Chẳng hiểu vì ai lệ ngân tuôn
Chẳng hiểu vì đâu đời gian dối
Chẳng hiểu đâu người, sầu lại buông!
Lê bước, sầu vương, lệ ngắn dài
Cúi mặt, thầm mơ thấy bóng ai
Mắt nhắm, ngập hồn hình mơ tưởng
Tay buông, còn giấu tiếng thở dài!
mây mơ êm
18-11-2005, 09:56 AM
Tình đời thế đó lắm chua cay ,
Cuộc sống cho ta nén thở dài ,
Tha hương nổi lòng , người viễn xứ
Thi nhân , tâm hồn vướng bóng ai ?
Sắc Thu Phong
18-11-2005, 10:02 AM
Tình đời, dẫu đó lắm chua cay
Nhắm mắt để mơ , dẫu phút giây
Ngọt ngào yêu dấu bên người mộng
Buông tiếng cười, che, buồn dâng đầy!
αm€βa
18-11-2005, 10:05 AM
Chim bay xa xứ buồn trăm ngả
Có biết xứ này cũng vậy chăng
Hỏi sao cứ phải buồn bã mãi
Có phải mai này muốn về không?
BrightRain
19-11-2005, 08:29 PM
Chẳng hiểu vì sao tôi thấy buồn ,
Lệ nhòa khoé mắt cứ muốn tuôn .
Nhân tình thế thái , mấy ai hiểu .
Ẩn tình đọng chứa trong nổi buồn .
Tha hương cầu thực người mới thấy ,
Tình đời xảo trá mấy ai hay ,
Tư tưởng đại đồng , nơi đâu có ,
Chỉ ta góp nhặt qui tại đây .
Chẳng hiểu tại sao em gái buồn
Lệ sầu chan chứa tại sao tuôn?
Nhân tình thế thái,đời oan trái
Biết làm sao đây bỏ ngoài tai
Ngã rồi đứng dậy có mấy ai
Khổ đau,sầu não ai chưa trải?
Hãy đứng lên đi nào em gái
Để rồi thẳng tiến đến tương lai........
lang thang trong mưa
20-11-2005, 09:12 AM
Một hạt rơi,một hạt rơi
Cứ buồn như thế giăng giữa trời
Ta tự hỏi mình mưa hay lệ?
Mà rơi từng hạt sầu chơi vơi
Chắc tại vì ta đang buồn đời
Nên sầu khi ngắm cảnh mưa rơi
Chắc tại bâng khuâng chiều xa vắng
Khi trời ko nắng vắng bóng người
Cô đơn! Cô đơn! ta tự cười
Cười để cho đời chút vui tươi
Cười để xua tan đi giá lạnh
Cho mình sức mạnh đứng giữa trời
Và hãy cười lên,hãy cười lên
Ta tự giục ta trí cho bền
Hết mưa nắng lại vàng nhân thế
Hết buồn ta lại vững tin thêm.
hokid
20-11-2005, 04:20 PM
Buồn làm gì cho đời thêm khổ
Buồn làm chi cho lệ tuôn rơi
Buồn làm chi cho nước mắt nhạt nhoà
Trả lời đi hỡi những tâm hồn buồn bã.
Hỏi trên đời sao lắm kẻ đau buồn!
Có phải chăng những nỗi buồn xa xứ
Có phải chăng những nỗi buồn đợi chờ
Hay chỉ là buồn tình yêu lơ đãng.
Hỏi thế gian, có mấy ai không buồn!
Hỏi thế gian, có ai buồn muôn kiếp!
Hỏi thế gian , có ai giải được buồn!
Chỉ có ta, tâm hồn luôn vui vẻ
Sẻ xua tan mọi nỗi buồn băng giá
Và hướng tới một cuôc sống tươi vui.
mây mơ êm
21-11-2005, 01:46 PM
Ta sẽ chẳng buồn , nếu ... được mơ ,
Đông đến làm chi thơ hững hờ .
Thực đời mấy ai không chường chán ,
Nên ta mới mộng đặng họa thơ .
Chẳng hiểu tại sao em gái buồn
Lệ sầu chan chứa tại sao tuôn?
Nhân tình thế thái,đời oan trái
Biết làm sao đây bỏ ngoài tai
Ngã rồi đứng dậy có mấy ai
Khổ đau,sầu não ai chưa trải?
Hãy đứng lên đi nào em gái
Để rồi thẳng tiến đến tương lai........
Cám ơn anh trai đã quan tâm ,
Nổi niềm em gái , đang bận tâm ,
Đó là thế giới thực và ảo
Làm sao nhập một , khỏi bận tâm ?
Em nào té đâu , mà đứng lên ,
Khiến anh trai phải khuyên em nên ,
Gạt bỏ tất cả ... buồn , đau , khổ ,
Tạo dựng tương lai ... trước tảng nền .
Nói gì thì nói , lời anh trai ,
Tương lai anh nhắc , thật chẳng sai .
Em gái chẳng dám buồn chi nữa ,
Em đang gầy dựng cho ngày mai .
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.