cat_bui
03-05-2005, 05:39 AM
giờ tháng sáu mùa thi em có biết
hạ thong dong trên phố đã lâu rồi
khắp sân trường chỉ còn tiếng ve thôi
sao im ắng tâm hồn anh héo úa
bỗng nhớ về kỷ niệm thuở xa xưa...
kỷ niệm xưa thời cúng ta cắp sách
tuổi học trò trong sạch lám em ơi
và giờ đây mỗi đứa lại một nơi
mình anh đứng trên sân trường...lá đổ
lớp lá khô trải dày bao nỗi nhớ
kỷ niệm nào còn quyến luyến... mùa thi.
biết bao lớp học trò đã ra đi
tháng sáu mùa thi,
mùa chia tay... nỗi nhơ...
để bây giờ xa cách bạn bè ơi....
hạ thong dong trên phố đã lâu rồi
khắp sân trường chỉ còn tiếng ve thôi
sao im ắng tâm hồn anh héo úa
bỗng nhớ về kỷ niệm thuở xa xưa...
kỷ niệm xưa thời cúng ta cắp sách
tuổi học trò trong sạch lám em ơi
và giờ đây mỗi đứa lại một nơi
mình anh đứng trên sân trường...lá đổ
lớp lá khô trải dày bao nỗi nhớ
kỷ niệm nào còn quyến luyến... mùa thi.
biết bao lớp học trò đã ra đi
tháng sáu mùa thi,
mùa chia tay... nỗi nhơ...
để bây giờ xa cách bạn bè ơi....