PDA

Xem đầy đủ chức năng : Còn gì cho nhau



hoa cong chua
18-11-2005, 05:45 AM
Anh ơi anh ta còn gì để nói
Cuộc tình kia đâu còn trong anh
Tình em đã chết khi anh lên tiếng
Chối từ em, khước bỏ tình em

vianhmuonyeuem
18-11-2005, 06:07 AM
phỉa không đó khi anh là kẻ dối
phụ tình em không một tiếng giã từ
anh muốn nói không phải anh lừa dối
chỉ tại chúng mình không phải là của nhau
chỉ tại duyên mình như thế thì là hết
vậy chia tay hai đứa hai đường

hoa cong chua
18-11-2005, 06:54 AM
tại sao không khi người đi không nói
để mình tôi bơ vơ nơi chốn này
đau đớn thay khi tình chợt mất
tiếc lắm thay , chất ngất cuộc tình si

vianhmuonyeuem
18-11-2005, 07:05 AM
chỉ vì em si tình là vậy
giáng chịu đi hỡi con người ngây thơ
ai đó cướp mất đi em một thời ngây thơ
bây gi8o2 anh kẻ đến sau vô v0ng5
trót yêu em cũng vì si tình


kim anh

hoa cong chua
18-11-2005, 07:11 AM
Thu ơi thu sao thu vội bước
hãy ngừng chân ghé quán nước ta chơi
hãy nói xem vận mệnh cuộc đời
tình ta không biết co người nào chăng?

vianhmuonyeuem
19-11-2005, 12:22 AM
thu đi rồi mùa đông kia lại tới
khóc một mình có tội lắm không em
đông lại tới hai chuyện tình lạnh giá
thân em gầy em khóc mặc em đi


KIM ANH

hoa cong chua
19-11-2005, 06:44 PM
đau đớn thay cho em người con gái
mãi vì tình đau khổ một thời xanh
anh ơi anh sao anh lạinói
em sẽ buồn sẽ khóc chỉ vì anh!

vianhmuonyeuem
20-11-2005, 07:13 AM
êm thân gái chót dại cánh hoa tàn
liu xiêu gió gửi hồn mình em tắm
tắm tình ai chẳng hiểu nỗi lòng anh
em ôm mộng em hởi em cứ khóc
trách gì anh kẻ chẳng được em yêu



KIM ANH