sunshine_tomorrow
18-11-2005, 02:50 AM
Anh......!
Thế là hôm nay em đã hiểu ra rồi, mọi thứ như vậy là đũ rồi. Hơn một tháng sống như một người vô dụng bây giờ đã hiểu mọi thứ là những kỉ niệm mà thôi. Bây giờ anh đã có một người bên cạnh chia sẻ như vậy là đủ rồi, em đã là quá khứ của anh và từ hôm nay anh cũng thế. Đối diện với quá khứ là rất khó nhưng em sẽ làm được, từ quá khứ của chúng ta em sẽ cố gắng vun đắp và giữ gìn tình yêu mới. Em ko hề nuối tiếc lựa chọn của mình vì em đã có khỏang thời gian thật hạnh phúc bên anh. Đó sẽ mãi là kỉ niệm trong em và hi vọng là cả anh nữa. Ngày mai chắc chắn mặt trời sẽ mọc và chiếu sáng hai con đường mà chúng ta đã chọn. Em mất anh và anh cũng mất em, nỗi đau được chia đôi thế là ko còn nợ gì nhau cả.
BYE BYE MY LOVE!
Thế là hôm nay em đã hiểu ra rồi, mọi thứ như vậy là đũ rồi. Hơn một tháng sống như một người vô dụng bây giờ đã hiểu mọi thứ là những kỉ niệm mà thôi. Bây giờ anh đã có một người bên cạnh chia sẻ như vậy là đủ rồi, em đã là quá khứ của anh và từ hôm nay anh cũng thế. Đối diện với quá khứ là rất khó nhưng em sẽ làm được, từ quá khứ của chúng ta em sẽ cố gắng vun đắp và giữ gìn tình yêu mới. Em ko hề nuối tiếc lựa chọn của mình vì em đã có khỏang thời gian thật hạnh phúc bên anh. Đó sẽ mãi là kỉ niệm trong em và hi vọng là cả anh nữa. Ngày mai chắc chắn mặt trời sẽ mọc và chiếu sáng hai con đường mà chúng ta đã chọn. Em mất anh và anh cũng mất em, nỗi đau được chia đôi thế là ko còn nợ gì nhau cả.
BYE BYE MY LOVE!