xinloianh
17-11-2005, 10:24 PM
:jerry: Anh thân mến !
Em biết có lẽ với anh , em chỉ là một người bạn hay nói chính xác hơn em chẳng là gì của anh cả . Lời nói yêu của anh dành cho em cũng chỉ là lời bộc phát ra lúc yếu lòng . Vì vậy em chẳng dám trách anh mà em chỉ trách chính bản thân mình . Sao đã vội tin vào lời nói yêu của anh . Để giờ đây khi gặp anh hay nhìn thấy anh trên mạng , em lại cảm thấy bùn và giận anh . Vì sao anh biết không hả . Vì anh đã làm cho em mất niềm tin vào chính mình và vào cả những người con trai nói yêu em nữa . Có phải em đã quá ngốc không hả anh .
Em sẽ quên được anh đúng không nhỉ . Em biết ngay bây giờ thì không thể nhưng chỉ cần có thời gian thôi là em có thể quên em . Em không thể khẳng định là bao lâu nhưng em có thể chắc chắn rằng em sẽ quên anh . Anh đừng lo và đừng nghĩ rằng em yếu đuối nha . Em có yếu đuối thật nhưng tùy hoàn cảnh và tùy người em mới yếu đuối .
Có nói gì thì mị việc cũng như vậy oy . Em chỉ có thể nói rằng : " Em chúc anh hạnh phúc " . Và mong anh hãy nhớ những kỉ niệm của chúng mình .
_________Em biết rồi đây anh sẽ quên !__________
__________*___*___*___*___*____________
Không post thơ ở đây nha bạn !
Em biết có lẽ với anh , em chỉ là một người bạn hay nói chính xác hơn em chẳng là gì của anh cả . Lời nói yêu của anh dành cho em cũng chỉ là lời bộc phát ra lúc yếu lòng . Vì vậy em chẳng dám trách anh mà em chỉ trách chính bản thân mình . Sao đã vội tin vào lời nói yêu của anh . Để giờ đây khi gặp anh hay nhìn thấy anh trên mạng , em lại cảm thấy bùn và giận anh . Vì sao anh biết không hả . Vì anh đã làm cho em mất niềm tin vào chính mình và vào cả những người con trai nói yêu em nữa . Có phải em đã quá ngốc không hả anh .
Em sẽ quên được anh đúng không nhỉ . Em biết ngay bây giờ thì không thể nhưng chỉ cần có thời gian thôi là em có thể quên em . Em không thể khẳng định là bao lâu nhưng em có thể chắc chắn rằng em sẽ quên anh . Anh đừng lo và đừng nghĩ rằng em yếu đuối nha . Em có yếu đuối thật nhưng tùy hoàn cảnh và tùy người em mới yếu đuối .
Có nói gì thì mị việc cũng như vậy oy . Em chỉ có thể nói rằng : " Em chúc anh hạnh phúc " . Và mong anh hãy nhớ những kỉ niệm của chúng mình .
_________Em biết rồi đây anh sẽ quên !__________
__________*___*___*___*___*____________
Không post thơ ở đây nha bạn !