PDA

Xem đầy đủ chức năng : dấu sao cuộc tình ta!!!



hoa cong chua
17-11-2005, 08:50 AM
tình thơ ngây mà nhỏ bé vô cùng
ai cất nổi trong ngăn kéo trái tim
sao nổi dấu khi tình kia đang lớn
đang thức dậy từ thuở còn xanh

vianhmuonyeuem
18-11-2005, 06:55 AM
chẳng có chút gì là mặn mà
chẳng chút gì là cay đắng tình yêu
chẳng ai gọi mình si tình say đắm
trót yêu người tôi nỡ bỏ làm sao



KIM ANH

rongbien
18-11-2005, 07:06 AM
tình yêu ơi xin đừng đến nữa
bởi ta đã một lần từng yêu
và ta cũng đã cho rất nhiều
thế mà ta chỉ nhận nỗi buồn hiu!

hoa cong chua
18-11-2005, 09:42 PM
tình không đến hay người yêu chưa đến
buồn lòng anh hay đau khổ nỗi lòng em
chờ đợi anh trong nỗi nhớ vô vàn
rồi cất bước từ li trong đau khổ

vianhmuonyeuem
18-11-2005, 11:47 PM
khi đã yêu chẳng ai là lừa dối
chẳng ai muốn một mai kia chia lìa
nhưng ông trời chẳng bao giờ cho phép
tớ và cậu sẽ chiếu sáng cho nhau
tình chúng m,ình tan vỡ từ đây nhé
đừng hận mình tất cả là vì ai
đừng cam thù và hãy yêu kẻ khác
hãy quên mình kẻ đểu káng này nha



KIM ANH

hoa cong chua
19-11-2005, 02:23 AM
Biết làm sao khi đã chót yêu
Dặt mình trong ván bài định mệnh
Em đâu biết tình mình qua lênh đênh
Trôi dạt nơi đâu, hỡi cuộc tình

vianhmuonyeuem
19-11-2005, 08:34 AM
chẳng phải trót chẳng phải ngờ với nghệch
tại em yêu và khờ với dỡn
trái tim kia em muốn lắm trăm người
làm soa hiểu yêu là sao là sao
làm ao biết chung thủy là gì
không như anh chỉ một người con gái
yêu cả đời mãi một vầng trăng


KIM ANH

Viet_Linh
19-11-2005, 09:23 AM
thơ hay thơ đẻ làm gì
đọc xong chả hiểu
thơ gì hỡi thơ

hoa cong chua
19-11-2005, 06:30 PM
thơ hay chẳng để làm chi?
vậy là không hiểu thơ rồi hỡi ai!
nghiên , bút, mực, thơ ta sẵn có
viết nên thơ giải tỏ tâm tình
tình người tình ta tình nhân thế
viện cớ nhờ thơ thả buồn mình

vianhmuonyeuem
20-11-2005, 07:09 AM
thả hồn mình liu riu trong gió
vớt chút tình gửi gắm qua thơ
nghie6ng bút mực liêu xiu câu thơ cuối
chút tâmn tình gửi người tôi yêu


KIM ANH

hoa cong chua
21-11-2005, 07:36 AM
gửi người yêu những lời tôi muốn nói
muốn tâm tình thổ lộ cùng anh
nhưng vì ngại thẹn thùng em không giám
đành nhờ thơ thỏ thẻ chút đôi lời

vianhmuonyeuem
22-11-2005, 06:07 AM
chẳng vì thẹn em không nói nổi ư
dùng vần thơ anh hiểu tình em lắm
cứ yêu đi chẳng nghị ngần chi
vì với anh em luôn luôn bé nhỏ
chẳng khi nào dối nỗi một lời yêu




KIM ANH