PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhận đc thư thế này thì trả lời ra sao?



tocdai_emdetroianh
17-11-2005, 01:58 AM
chào em , đây là bưc thư đầu tiên anh viết cho em . Anh run lắm ! nhưng khi nghĩ tới những gì mình sắp viết , tâm trạng anh lại trào dâng một niềm cảm xúc xóa tan mọi sư rụt rè thuờng có .
bây giờ , bầu trời nhiều sao lắm , nhưng bầu trời lại ko sáng , vì sao vậy ? vì bầu trời còn thiếu mất ánh trăng , thiếu đi một phần ánh sáng . Anh cũng thế , cuộc đời anh đã có tất cả những gì mình ước mơ , nhưnh chưa bao giờ anh có niềm vui thật sự ...rất đơn giản là vì anh còn thiếu em .
anh đã yêu em từ lâu , từ cái hồi ta mới gặp nhau . Đôi mắt đó , nụ cuời đó , hình dáng đó đã cướp mất trái tim anh từ bao giờ . Quen em , anh có những đêm ko ngủ , chỉ nghĩ về em mà quên hết sự đời . Nói cách khác là em hành hạ tâm trí anh đó . Đã 5 năm rồi , tình cảm này lớn dần lên , nó rạt rào như nước biển thái bình dương , nhiều như lá trên rừng , anh có thể khẳng định rằng " Anh rất yêu em "
Một bức thư tình ko thể nói hết tình cảm này nhưng nó có thể nói cho em biết phần nào , khẳng định cho em phần nào trái tim anh " đã , đang , và sẽ luôn huớng và dành cho em " . Anh ko biết đọc xong bức thư này , em sẽ phản ứng ra sao ! Nhưnh hãy cho anh một cơ hội , dù cơ hội đó chỉ là 0,01% thì anh đã rất vui rồi .Anh sẽ chứng minh cho em thấy , trên đời này , anh là người yêu em nhất !
.................................................. ..........................
Tôi từ trối tình cảm đó và nhận đc bức thư này nữa
một buổi tối u sầu !

Em biết ko , nhưng lời nói của em ngày hôm nay sao đắng cay đến thế , anh cảm thấy ngày hôm nay mình như cái cây bị sét đánh gẫy , như chú chim nhỏ đang bay bị bắn chết . Có lẽ chưa bao giờ anh buồn đến vậy , một ngày vô vị trôi qua , thời gian đối với anh đâu còn ý nghĩa . Anh rất giận , nhưng ko phải giận em , mà giận chính bản thân mình . Giận mình vì ko nói rõ hơn về tình cảm của mình , có lẽ em chưa tin nhưng lời anh nói . Đúng thế , bây giờ tình cảm của con người tưa như ánh sáng của chú đom đóm , lập lòe sáng rồi tắt ko cố định , chắc chắn và vững bền . người ta yêu nhau vì còn rất nhiều lí do khác . Có ai từng hỏi lòng mình rằng " nếu cô ấy ko xinh liệu mình còn yêu cô ấy nữa ko nhỉ ? , hay " nếu anh ấy ko giầu va đẹp trai , liệu mình có yêu anh ấy ko nhi ? . Rất ít tình yêu vĩnh cửu ở thời đại bây giờ . Anh thì khác , anh đã nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình dành cho em , đã đặt ra hàng tỉ câu hỏi , nhưng chỉ có một câu trả lời đó là " anh mãi mãi yêu em " anh sẽ là chú đom đóm có ánh sáng vĩnh cửu , một con người có tình yêu bất tử .Anh yêu em , yêu tất cả con người em , từ bé tới giờ anh chưa khẳng định chắc chắn một điều gì 100% nhưng lần này thì có , anh có thể khẳng định rằng " dù em có ra sao , mai sau em thế nào , nhưng tình cảm này là vĩnh viễn , suốt đời này anh chỉ yêu có em mà thôi" .

Hỡi em , vị nữ thần trú ngụ trong trái tim anh . Hãy cho anh môt cơ hội , một cơ hội thôi , anh sẽ cho em thấy cơ hội em dành cho anh là đúng . Anh quyết tâm tỏ rõ tình cảm của mình , em sẽ thấy " anh rất rất yêu em " một tình yêu rất rất chân thành và say đắm . Anh luôn chờ tin em !

em sẽ không yêu ai
17-11-2005, 11:41 PM
trời ơi ! tình yêu của bạn cảm động thiệt đó
người con gái đó thật là hạnh hpu1c làm sao khi có một người luôn yêu mình

tocdai_emdetroianh
18-11-2005, 10:30 PM
trả lời thế nào nhỉ?

forever love
19-11-2005, 12:14 AM
nếu như bạn có cảm tình với người ta thì hãy cho người ta cơ hội ,nếu như bạn chưa muốn chấp nhận tình cảm đó thì nói với người ta cho bạn thời gian rồi sau đó quyết định sau

tro ve que cu
19-11-2005, 01:43 AM
cảm động thật đó

bebu_tinhnghich_88
22-11-2005, 11:26 PM
BẠn thật là một người chung thủy , nhưng hãy hành động bởi lời nói là ko thể đủ, chúc bạn thành công

anhsangsao
23-11-2005, 02:30 AM
nhiều khi sự thủy chung vời một người nào đó sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc nhưng nó vẫn sẽ có khã năng làm cho bạn đau khổ tôi hiểu cảm giác nhìn người mình yêu đi cạnh người khác. bạn vẫn còn nhiều người con gái khác mà

be bi(girl)
23-11-2005, 05:13 AM
trui ui
lang man nhu romeo & juliet vay do

cobelo_lem13010
23-11-2005, 06:55 AM
bạn có người yêu như vậy thì còn gì bằng viết thư quá hay
xem thử người ta là người thế nào ?
rồi viết thư trả lời theo con tim mách bảo nhé
nếu bạn ko thích thì nói làm bạn
con thích thì đừng nói yêu vội
vì như thế không thú vị đâu ít nhất thì cũng làm sao đó cho thú vị một tí chứ
mình toàn là như thế
hihihiiiiiiiiiiiii
chúc bạn sẽ sớm trả lời thư nhé

thientruong
23-11-2005, 05:23 PM
tui thì po' tay nếu tui là con gái thì tui cũng cho là cảm dộng dóa nhưng vì tui là con trai va voi ban than la con trai thì người viết ra cái bức thư này ko dáng tin lam..

myfriend_forever
23-11-2005, 06:14 PM
Hic...hic....hic thư tình mà văn chương gớm nhỉ. Chắc bạn phải nói rõ cho anh ta biết đi thôi. Nếu như bạn ko yêu anh ta thì nói cho rõ ràng với anh ta đi.Đừng để anh ta hy vọng hão huyền nha bạn.Nếu còn như vậy thì hai người sẽ rất khổ về sau đó

_____________________________
Lạy chúa đến khi nào con biết yêu
Yêu là khổ yêu làm gì hã con

tocdai_emdetroianh
24-11-2005, 01:40 AM
mình cũng đang suy nghĩ , nhưng thư hay quá nên chưa dám tin

boy_nho_ngươi_yeu
24-11-2005, 01:53 AM
Nếu thực sự muốn có một cơ hội thì người ta không bao giờ nói qua thư ...
tôi chỉ nói vậy thôi mong mọi người hiểu nha



một tình cãm chân thật không bao giờ quá văn vẻ bởi nó có niềm tin vào một cái gì đó giản dị hơn là những cái mĩ miều vào đẹp đẽ bên ngoài kia :D đúng không ạ !!!

tieuthu_rose
24-11-2005, 01:56 AM
quá là cảm động và mình ước mình là người con gái đó

boy_nho_ngươi_yeu
24-11-2005, 02:03 AM
:love-smil :plz: :rain:
mình cũng đang suy nghĩ , nhưng thư hay quá nên chưa dám tin
Hi em cũngc đồng ý như vậy á ... Em nghĩ rằng khi người ta yêu thật lòng thì không bao giờ người ta viêt được như vậy Độ lớn của tình cãm tỉ lệ nghịch với độ dài bức thư mà . Hay là anh chàng kia học Chuyên Văn á ... học ở đâu em đi học với

tocdai_emdetroianh
24-11-2005, 02:37 AM
nhưng mà... người đó chuyên môn tự nhiên mà , bình thường nhát lắm , ai ngờ lại viết thư đc như thế này !

cu_ti_85
26-11-2005, 08:21 PM
dạy tui viết thư với !

emthichanhroi_anhtanemdi
26-11-2005, 11:54 PM
Giá như cũng có người yêu mình như bạn nhỉ ?

iloveyoudieupdiedowns
27-11-2005, 05:57 AM
hichic,phải chi người ta cũng tình củm như vậy với mình!!!

nguyenduyanh
27-11-2005, 06:13 AM
hương ơi em co biết là anh nhơ em nhiều lắm

vi_tri_nao_cho_anh
27-11-2005, 10:38 PM
hay thật anh chàng này chắc là học giỏi văn lắmm đây nhưng mà người ta nói là những tên đểu thường núp dưới 1 cái bóng tên quân tử vì vậy hãy cẩn thận

khanhga
28-11-2005, 02:32 AM
chà !!! bạn thật là nhạnh phúc đấy vì Có một người yêu bạn như thế , những 5 năm một khoảng thời gian không phải là ngắn , mình tin rằng người này thật lòng với bạn , nhưng bạn vẫn phải kiểm tra lại vì mình cũng chỉ cảm nhận thôi .... Nhưng dù sao có dược một người yêu bạn như thế là một niềm hạnh phúc lớn lao ....Chu'c bạn hạnh phúc

bupbethuytinh
28-11-2005, 04:29 AM
:D choa BB cười nhé :so_funny:
chàng trai này chắc học chuyên văn thực sự là BB chả tin tí nào nghe như phim vậy ah ko tiểu thuyết

thangveo001
28-11-2005, 06:08 AM
bạn nói nhẹ nhàng hơn chút nha :) và nhớ post bài có dấu !
--akite---

babygirl19
28-11-2005, 08:13 PM
buồn cười chêt lun dược!!!

tortoise_eagle
28-11-2005, 11:18 PM
Choi oi! tui nói thiệt nghen , tui mà nhận được thư nhứ thế này thì tui chỉ có mà ngồi cười thôi, chứ kg nghĩ phải trả lời sao đâu !!! ông này chắc chuyên văn thì phải , nghe giống bão sắp tới vậy , hichic! nếu đã từ chối , chứng tỏ bạn kg iu anh ta ! bạn kg rung động trước con người anh ta , vậy tại sao lại rung động vì một bức thư tình , oạch ! kg thể hỉu nổi , hic! seo hôm ni tui đi lạc vô đây hông biết , thôi ,ra ngoài nghe nhạc đây ! chúc bạn vui , tocdai nhé ( mà tóc dài ..cỡ nào vậy ?!!!! hihihihihi)

tếu
01-12-2005, 12:39 AM
thư này quen quen à ha

amnhactinhyeu
19-02-2006, 03:34 AM
có vẽ là có con sáo ở đây rùi

quocanh88
19-02-2006, 03:55 AM
oi , ban co 1 tinh cam kha dep do chu , 1 la thu cung dươc coi la good lam , hay lam , minh thich la thu nay , chuc ban hanh phuc hen ,chao

conang_ngonngao06
19-02-2006, 11:01 AM
Tóc dài ơi !!! công nhận lá thư anh chàng đó viết hay thật .Nhưng cũng chi là nhưng lời nói mà thôi thì đâu xác nhận đươc có thật lòng hay không? Hãy để thời gian tocdai tìm hiểu người đó đã . Lúc đó quyết định OK vẫn chưa muộn đâu Thương thật lòng là hành động chứ ko phải lời nói .

tinmotlan
20-02-2006, 07:27 AM
TRùi ui, đọc nó tôi có cảm giác bạn sẽ bị người đó theo cả đời

leaf
20-02-2006, 08:03 AM
hãy làm những gì trái tim nói với bạn