PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa tình yêu



hoa cong chua
16-11-2005, 07:03 AM
Cơn mưa ấy tình cờ mà hạnh phúc
Reo lên ta những giọt tình si
Lệ cay rớt không vì đau đớn
Vì tình ai đang lớn dần trong ta

vianhmuonyeuem
17-11-2005, 12:31 AM
Cơn mưa ấy tình cờ mà hạnh phúc
Reo lên ta những giọt tình si
Lệ cay rớt không vì đau đớn
Vì tình ai đang lớn dần trong ta
]


cơn mưa chiều không mang nỗi nhớ
tắm trời mưa chỉ vì quá buốn đau
anh chẳng hiểu sao mưa lạnh
hay tại em đang dần đỗi thay

hoa cong chua
17-11-2005, 08:45 AM
em không đổi mà tình em đổi
người em yêu đã chết trong em
con người ấy giờ chỉ la hư ảo
còn gì đâu khii tình đã nhạt phai

vianhmuonyeuem
18-11-2005, 06:49 AM
trong chốc lát em chìm vào lửa tình
khi muộn màn em gánh chịu mình em
hãy coi anh như kẻ đến muộn màn
ban cho đời em vô vàn hạnh phúc
anh sẽ luôn là anh chàng khờ khạo
sẽ cho em tình yêu tuyệt vời



[I]KIM ANH

rongbien
18-11-2005, 07:12 AM
đêm khuya sương gió lạnh lùng
thương ai mưa lại nhỏ từng giọt rơi
em đi bỏ lại mưa thôi
sao em không nói một lời với mưa
ở nơi phương trời xa xôi
biết người có biết mưa rơi vì người

rongbien
18-11-2005, 07:12 AM
đêm khuya sương gió lạnh lùng
thương ai mưa lại nhỏ từng giọt rơi
em đi bỏ lại mưa thôi
sao em không nói một lời với mưa
ở nơi phương trời xa xôi
biết người có biết mưa rơi vì người

hoa cong chua
18-11-2005, 07:18 AM
em cũng biết mưa rơi còn đó
cũng như em bỏ ngỏ dữa chừng
đời để đó, tình xin để đó
mặc cho mưa giạt cuốn xa bờ

vianhmuonyeuem
23-11-2005, 08:52 PM
họ cứ nói khóc cười hẳng ai biết
nhưng khi nào em khóc thì có anh
anh sẽ cầm tay lau nước mắt
giọt nước mắt buồn tên khuôn mặt em




[B]KIMANH

hoa cong chua
23-11-2005, 08:55 PM
khi em buồn mưa rơi ngõ phố
ngóng trông người , con phố vẫn vắng tanh
một mình ngồi chờ hoài và chờ mãi
hỏi bóng anh giờ ngụ tại nơi đâu?

vianhmuonyeuem
23-11-2005, 09:35 PM
ngõ phố vắng tanh lòng lạnh lẽo
nhớ thương nhiều nhưng chẳng biết làm chi
đêm đông lạnh một mình anh lẽ bước
ôm cô đơn em biết không người yêu




KIMANH

hoa cong chua
23-11-2005, 09:40 PM
khi cô đơn , anh hãy khóc
khóc thật nhiều giải tỏa nỗi sầu đơn
dù cho em giận em hờn
tình em vẫn sống lờn vờn bên anh

vianhmuonyeuem
23-11-2005, 09:43 PM
không em ơi trái tim anh không khóc
tâm hồn anh không lạnh khi đã mất đi em
gió buồn kệ gió mưa kệ mưa
lòng không khóc nhưng buồn hiu quạnh
nhớ tình em y6eu mãi nàng năm




KIMANH

hoa cong chua
23-11-2005, 09:57 PM
thôi đành vậy tình ta tạm gác đấy
tại giờ đây công danh vẫn chưa thành
đành nói xin lỗi người yêu nhé
hẹn năm sau, danh thành tình nên đôi

tieu_bao
23-11-2005, 10:06 PM
công thành danh toại thì sao
có ai còn nhớ , kẻ trao tim này
gió tình lại thổi hây hây
làm cho mát dạ, thân cây si tình
mở hồn một cỏi giao linh
người sao vôi bước cho mình đớn đau
ta đây vốn bật anh hào
cần chi mấy thứ má đào lẳng lơ

hoa cong chua
23-11-2005, 10:09 PM
ngày người nói ai dó vậy
phải chi chăng ý định chỉ tôi
nhưng xin hứa một lời non nước
một tấm trung trinh, chẳng phụ tình

tieu_bao
23-11-2005, 10:27 PM
ai mà dám ám chỉ nàng
anh đây sẻ chém họ hàng nó luôn
bắt nó phải đứng ở truồng
bắt nó phải diễn hết tuồng cải lương
bao giờ anh đã chán chường
thì tha cho nó con đường mà đi

cong_tu_buon
26-11-2005, 08:28 AM
bóng anh ngụ noi xa xa lắm
nhưng trái tim này mãi mãi bóng hình em
em yên tam chờ dợi anh nhé
rồi sẽ có ngày hội ngộ cùng nhau

hoa cong chua
26-11-2005, 08:03 PM
bóng anh nơi ấy em nào đâu có biết
rằng bên anh cũng có bóng hình ai
người con gái anh yêu thầm ngày ấy
để giờ đây bóng em lạnh lẽo sầu

justforyou_ht2004
27-11-2005, 12:08 AM
c ơn mưa chợt đỗ chiều nay
tình buồn tình vẫn vu vơ tháng ngày
chiều nao căp sách đến trường
giờ chĩ còn lại cơn mưa trong đời

dark2412
27-11-2005, 02:13 AM
Lặng lẽ yêu em tự thủa nào
Bẽ bàng chưa dám một lời trao
Vô tình hôm ấy đi qua phố
Quay lại gặp em thôi...xin chào.

hoa cong chua
30-11-2005, 05:56 AM
sao chào sớm vậy hỡi anh ơi
em đây chưa kịp nói nửa lời
chưa thăm chưa hỏi chưa màng tới
nhắc chuyện chúng ta tự một thời

tieu_bao
30-11-2005, 12:20 PM
nhắc chi chuyện củ nữa em ơi
làm cho lòng dạ lại rối bời
hôm nay chia ly người đôi ngả
tiếc chi tình ta đã xa rời

hoa cong chua
30-11-2005, 09:42 PM
sao không tiếc mảnh tình xưa ngày ấy
vẫn đậm đà trong cõi lòng cửa em
hình bóng anh! em mãi giữ bên mình
không xa nổi dù tình kia đã hết

tokyo
01-12-2005, 12:02 AM
Mảnh tình xưa ấy ta có nhớ
Mà nhớ làm chi chút tình khờ
Để rùi đau khổ ôm sầu hận
Suốt ngày quanh quẫn với nàng thơ............

vianhmuonyeuem2
26-02-2007, 02:11 AM
sao không tiếc mảnh tình xưa ngày ấy
vẫn đậm đà trong cõi lòng cửa em
hình bóng anh! em mãi giữ bên mình
không xa nổi dù tình kia đã hết

anh cũng nhớ và giữ tình chung thủy
mãi yêu em sẽ chằng xa rời
dù xa nhau nhưng anh mãi nhớ
không xa rời dù mình không chung bước

tieubachlongtctn
26-02-2007, 03:20 AM
lá gồi lợp kín ba gian
rừng sâu những buổi chiều càng lắng sâu
ước gì cơn sốt qua mau
để ngồi yên được lâu lâu cùng chiều
cây cao chỉ đọng nắng nhiều
em xa chi nặng lòng yêu thế này
ngỡ như cách mấy tầm tay
mà ra thành mấy ngàn ngày đạn bom
ngược xuôi đá núi cũng mòn
chút phân vân tuổi trăng tròn đã qua
em như một bóng cửa nhà
sau gian lao đủ ngỡ là bình yên
em như đốm lửa ưu phiền
biết lo toan để nối liền ngày vui
em như lớp lớp sóng dồi
nắng mưa đọng lại ngọt bùi theo đi