mây lang thang
02-05-2005, 11:41 PM
TÂM SỰ CÙNG MUỘI
Huynh hiểu gì trong đôi mắt muội buồn?
Điều sau kín trong lòng ai nói được?
Ai hiểu hết chuyện ở đời xuôi ngược?
Bất hạnh nào muôn thuở cứ trôi qua???
Thuở tuổi hồng muội đâu có vầng trăng
Bản "lòng mẹ"trong muội nào có được...
Còn một nữa khúc "tình cha "ao ước
Cũng vỡ oà tan theo án mây trôi
Bạn cùng lứa khóc còn người dành dỗ
Muội khóc rồi nước mắt chảy ai lau???
Từng đêm buồn se nhói trái tim đâu
Muội có trách cuộc đời sao cay đắng?
Nhưng muội ơi cuộc đời luôn vẫn chảy!
Vẫn nghìn đời thắm sắc với muôn hoa
Và cuộc đời như một bản tình ca
Mãi trầm bỗng ru buồn ,vui bất tận
Huynh chỉ ước có được phép nhiệm màu
Cho tuổi thơ muội thêm một lần thắm lại
Cho cuộc đời mãi chẳng còn oan trái
Ru tuổi hồng tung lộng ước bay xa....
Huynh hiểu gì trong đôi mắt muội buồn?
Điều sau kín trong lòng ai nói được?
Ai hiểu hết chuyện ở đời xuôi ngược?
Bất hạnh nào muôn thuở cứ trôi qua???
Thuở tuổi hồng muội đâu có vầng trăng
Bản "lòng mẹ"trong muội nào có được...
Còn một nữa khúc "tình cha "ao ước
Cũng vỡ oà tan theo án mây trôi
Bạn cùng lứa khóc còn người dành dỗ
Muội khóc rồi nước mắt chảy ai lau???
Từng đêm buồn se nhói trái tim đâu
Muội có trách cuộc đời sao cay đắng?
Nhưng muội ơi cuộc đời luôn vẫn chảy!
Vẫn nghìn đời thắm sắc với muôn hoa
Và cuộc đời như một bản tình ca
Mãi trầm bỗng ru buồn ,vui bất tận
Huynh chỉ ước có được phép nhiệm màu
Cho tuổi thơ muội thêm một lần thắm lại
Cho cuộc đời mãi chẳng còn oan trái
Ru tuổi hồng tung lộng ước bay xa....