PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giá mà được gặp lại chú . . . !



life_dream
15-11-2005, 09:46 AM
Chú - một người đàn ông đã có vợ và 2 nhóc tí . Rồi chúng ta đã gặp nhau trong 1 lần chú đi du lịch . Chú kể cho cháu nghe về gia đình chú tràn ngập HP , còn cháu lại chia sẻ vết thương lòng về một tình yêu đẹp nhưng lại không có kết quả tốt , cháu vẫn yêu dù người ấy không quay về , chú đã nói cháu thật là ngốc . Chú - cháu lần đầu tiên nói chuyện nhưng cứ như đã biết nhau từ trước . Chú nói trong chuyến du lịch này gặp cháu là một điều kỳ diệu nhất , cháu thì lại nghĩ là sự lạ lùng nhất . Thứ tc giữa cháu và chú không thể gọi tên ra được . Chúng ta đã giao ước sẽ không giữ liên lạc với nhau sau khi chuyến du lich kết thúc , 2 ta cùng hiểu vì chẳng muốn có chuyện gì đáng tiếc sau này , phòng bệnh hơn chữa bệnh phải không chú .Tuy không thật sự biết sâu về con người chú , nhưng chỉ như thế này thôi cháu đã rất quý chú , cháu sợ sẽ biết sâu về chú có thể vì lo sợ sẽ thất vong hoặc sẽ . . . thích chú nhiều hơn và điều đó là không được phép , nên cháu chỉ thế này thôi .
Cháu nói là sau khi chú đi , cháu sẽ quên chú và buồn trong 2 ngày sau đó , hnay là ngày thứ 2 rồi . . .
Trước khi chia tay chú đã nói , nếu có một điều ước chú sẽ ước mình trở lại 10 năm về trước để có thể . . . Nhưng cháu đã nói là . . . chú đừng thế mà hãy giành điều ước đó cho gia đình , cháu là người đã đau khổ vì tình yêu nên không bao giờ để người khác phải khổ vì mình , chú đã cảm ơn cháu vì hiểu chú . Cháu chỉ hẹn nếu có kiếp sau , chú hãy đợi cháu . Liệu có kiếp sau không vậy ???
Chắc giờ này chú đang HP bên gia dình của mình , còn cháu cũng HP vì đã gặp được người như chú để cháu còn thấy rằng trên đời này thật sự có những người đàn ông đáng được tin tưởng .
Hp chú nhé , mong chú hãy HP với lời vĩnh biệt của cháu .
Nếu có kiếp sau . . .

-H.Q.L.T-
16-11-2005, 02:54 AM
Có những người khổ vì tình yêu , có những người yêu trong đau khổ , nhưng tất cả cũng rồi sẽ là quá khứ, đừng vì ý nghĩ sẽ làm người khác khổ mà ko dám mở lòng mình đón nhận một tình yêu mới , cứ một lần đau khổ một lần thất bại trong tình yêu là một lần ta có thêm một kinh nghiệm , những khó khăn trong t/y sẽ khiến cho ta mạnh mẽ hơn chứ không phải khiến ta chạy trốn nó , hãy nghĩ về những cái tốt đẹp , hãy nghĩ về những việc mình đã và sẽ làm cho tình yêu của mình , đừng trốn chạy nhé , (^_^) K chúc life_dream sớm gặp được người có thể khiến life_dream thay đổi cách nghĩ của mình , hope you'll happy !

life_dream
16-11-2005, 07:53 AM
Mấy ngày hôm nay nghĩ nhiều đến chú , cứ ngỡ cái vết thương kia đã lên da non . Hnay thấy hắn và một người con gái khác cháu mới biết thì ra . . . mình còn yêu thật nhiều dù rằng con người ấy chẳng đáng được cháu yêu nhiều đến thế .
Có người nói với cháu , mỗi một lần thất bại trong TY sẽ cho mình thêm kinh nghiệm , thật sự có cần kinh nghiệm trong TY kô chú ? Chẳng phải chú đã yêu chị ấy bằng mối tình đầu và hai người đã HP là gì . Mỗi một lần đâu đớn cháu chỉ thấy tc mình chai sạn hơn thôi . Chú ơi giá chúng ta có thể . . .
HP chú nhé .

-H.Q.L.T-
16-11-2005, 06:09 PM
Mối tình đầu ư , liệu có mấy ai được như vậy , nếu ai cũng có thể hạnh phúc với mối tình đầu thì làm gì có cái gọi là mối tình đầu , đời này có mấy ai có thể giữ được mối tình đầu , nhờ những mối tình đầu đó mà những t/y tiếp theo ta có thể biết phải làm thế nào để giữ được t/y của mình , life nói trong tình yêu không có kinh nghiệm ư , uh có lẽ đó không phải là một kinh nghiệm nhưng đó cũng là một bài học , tuy mỗi lần đau khổ là mỗi lần tim ta có một vết thương , vết thương đó rồi sẽ lành nhưng nó sẽ để lại những vết sẹo , những vết sẹo này nhắc nhở ta ko nên đi lại trên con đường cũ , hãy vì những gì tốt đẹp đang chờ ở phía trước, hãy vì chính mình mà hãy vươn lên , đừng buồn khi tình đã không còn mà hãy vui khi đón nhận một tình yêu mới ! Nếu ai cũng gục ngã mà không tự đứng lên khi tình yêu ko còn thì đời này sẽ chẳng còn ai biết t/y là gì đâu , K chúc life sớm thoát khỏi cái suy nghĩ khiến life ko dám đón nhận một tình yêu mới !