xuân hồng
15-11-2005, 02:11 AM
V xa nhớ !
Không biết nói thế nào đây nhỉ! Mình không biết nói gì lúc này ,trong mình đang diễn ra hai tâm trạng đối lập nhau .Lúc thì mình muốn nói ra tất cả những gì mình muốn nói trong lòng ,những suy nghĩ ,tình cảm của mình đối với V .Lúc thì mình không dám nói ,vì sợ V nghĩ sai về mình ,nghĩ mình là một đứa con gái vô duyên .Rồi sau này gặp nhau liệu có dám nhìn mặt nhau và nói chuyện với nhau được nữa ko ! Bỡi vậy lâu nay trong mình luôn có hai suy nghĩ đấu tranh đối lập nhau .Nhưng đến lúc này chắc mình sẽ ko thễ giữ mãi trong lòng được nửa rồi , mình chắc sẽ phãi nói cho V tất cả , dù sau này có phải ra sao đi nữa ,nhưng mình mong rằng sau những lời mình nói ra mọi chuyện sẽ như vậy , mọi việc vẫn tốt đẹp .
V biết rồi đấy ,chuyện không có gì là to tát cả ,trong ba năm học cấp3 mình đã có tình cảm với V dù cho đó là tình cảm mới đầu của tuổi học trò ,cho dù nó không biết có bền chặt hay không ,nhưng đến bây giờ thì tình cảm đó vẩn không nhạt phai trong mình .Lúc nào mình cũng muốn được nói chuyện với V nhưng không dám ,một phần là vì sợ các bạn chọc và gán ghép .Mỗi lần nói chuyện với V ,mình cảm thấy rất vui cho dù hai đứa ko dám nhìn thẳng vào mặt nhau .Mình có cảm giác rằng sau những lời gán ghép thì V cũng phần nào hiểu được tình cảm của mình dành cho V . Mình đã ấp ủ trong lòng tình cảm này trong ba năm qua.Đến hôm nay mình đã nói ra tất cả , dù V có đáp lại mình như thế nào đi chăng nữa minh vẫn rất vui và nhẹ nhõm vì mình đã nói ra những tình cảm của mình .Mong V hãy hiểu cho tình cảm của mình .Mình biết có lẽ V sẽ ko thích những người con gái như mình .Dù V có từ chối thì mình củng không ngạc nhiên đâu ,V hãy trả lời mình thật lòng nhé !dù được hay ko mình vân cứ là mình ,mình sẽ vẫn vui vẽ thôi mà Mình cũng mong rằng sau những lời này chúng mình sẽ cởi mỡ với nhau hơn nói chuyện thoải mái hơn trước ko rụt rè e ngai nữa nhé, nếu ko được thì hãy quên những lời nói này đi và tiếp tục sống cho hết mình nhé. Tất cả đó là suy nghĩ của mình mong rằng V sẽ đọc được nó và cho mình một câu trả lời nhé!
thôi tất cả mình đã nỏi hết rồi mong sớm nhận được câu trả lời của V,mình là con gái mà dam nói như thế này mong V đừng trách mình nhé!!!!!!!!!!:tim::tim::tim:
Không biết nói thế nào đây nhỉ! Mình không biết nói gì lúc này ,trong mình đang diễn ra hai tâm trạng đối lập nhau .Lúc thì mình muốn nói ra tất cả những gì mình muốn nói trong lòng ,những suy nghĩ ,tình cảm của mình đối với V .Lúc thì mình không dám nói ,vì sợ V nghĩ sai về mình ,nghĩ mình là một đứa con gái vô duyên .Rồi sau này gặp nhau liệu có dám nhìn mặt nhau và nói chuyện với nhau được nữa ko ! Bỡi vậy lâu nay trong mình luôn có hai suy nghĩ đấu tranh đối lập nhau .Nhưng đến lúc này chắc mình sẽ ko thễ giữ mãi trong lòng được nửa rồi , mình chắc sẽ phãi nói cho V tất cả , dù sau này có phải ra sao đi nữa ,nhưng mình mong rằng sau những lời mình nói ra mọi chuyện sẽ như vậy , mọi việc vẫn tốt đẹp .
V biết rồi đấy ,chuyện không có gì là to tát cả ,trong ba năm học cấp3 mình đã có tình cảm với V dù cho đó là tình cảm mới đầu của tuổi học trò ,cho dù nó không biết có bền chặt hay không ,nhưng đến bây giờ thì tình cảm đó vẩn không nhạt phai trong mình .Lúc nào mình cũng muốn được nói chuyện với V nhưng không dám ,một phần là vì sợ các bạn chọc và gán ghép .Mỗi lần nói chuyện với V ,mình cảm thấy rất vui cho dù hai đứa ko dám nhìn thẳng vào mặt nhau .Mình có cảm giác rằng sau những lời gán ghép thì V cũng phần nào hiểu được tình cảm của mình dành cho V . Mình đã ấp ủ trong lòng tình cảm này trong ba năm qua.Đến hôm nay mình đã nói ra tất cả , dù V có đáp lại mình như thế nào đi chăng nữa minh vẫn rất vui và nhẹ nhõm vì mình đã nói ra những tình cảm của mình .Mong V hãy hiểu cho tình cảm của mình .Mình biết có lẽ V sẽ ko thích những người con gái như mình .Dù V có từ chối thì mình củng không ngạc nhiên đâu ,V hãy trả lời mình thật lòng nhé !dù được hay ko mình vân cứ là mình ,mình sẽ vẫn vui vẽ thôi mà Mình cũng mong rằng sau những lời này chúng mình sẽ cởi mỡ với nhau hơn nói chuyện thoải mái hơn trước ko rụt rè e ngai nữa nhé, nếu ko được thì hãy quên những lời nói này đi và tiếp tục sống cho hết mình nhé. Tất cả đó là suy nghĩ của mình mong rằng V sẽ đọc được nó và cho mình một câu trả lời nhé!
thôi tất cả mình đã nỏi hết rồi mong sớm nhận được câu trả lời của V,mình là con gái mà dam nói như thế này mong V đừng trách mình nhé!!!!!!!!!!:tim::tim::tim: