Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mong anh sẽ quay về!!



thienthankoyeu
14-11-2005, 06:27 PM
tôi đã từng yêu !đã từng có những câu chuyện vui vẻ bên cạnh anh , cũng đã từng giận hờn anh những chuyện ko nên giận,cũng đã từng rơ lệ vì anh!Chuyện tôi sợ rằng anh sẽ xa tôi đã đến , tôi chi biết đứng đấy mà nhìn ko biết phải làm gì đẩy.Ngày anh ra đi là1 ngày mưa to như trong lòng tôi đang khóc vậy!Tôi biết phải làm gì đây khi mà bây giờ tôi bây giờ ko thể nào khóc đươc nữa rồi!! Và anh ơi , em rất nhớ anh , mong rằng anh sẽ mau quay về bên em !Em rất nhớ anh !Em biết rằng ngày anh xa em anh cũng buồn nhưng mà anh ko thể ko xa em được , em hiểu anh à, em sẽ ko giận,ko trách anh đâu !Vì em yêu ạnh, em rất thương anh , anh đã xa những người thân mình , xa bạn bè mình!Mong sao thời gian sẽ trôi nhanh để anh về với em !

tea_young
14-11-2005, 10:19 PM
bạn chờ đợi thì sẽ già mau lém đóa!

Selena
14-11-2005, 10:40 PM
hic không gì buồn hơn khi người mình yêu thương lại phải chia xa , và cả hai không được ở cạnh bên để cùng nhau chia sẻ vui buồn .... tậm trạng đó mình đã trải qua rồi ... buồn lắm khi nhìn người ta xung quanh mình được chia sẻ cùng nhau bạn ah. ..... Nhưng hi vọng bạn cũng sẽ sem anh ấy luôn ở bên cạnh bạn và sẽ hạnh phúc hơn mà :)