PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ho.........Đốii Đáp



thienthanchetchoc
14-11-2005, 02:23 PM
hò.... ơ..ơ....
nụ cười theo tháng ngày trôi
giọt buồn đọng mãi trên môi , mắt này
hỏi mà chẳng có ai hay
hò.....ơ...........ơ
hỏi mà chẳng có ai hay
thôi đành câm nín từ đây tạ từ...........
hụ hụ...... đứt hơi rồi

hoa cong chua
14-11-2005, 09:03 PM
có ai hay tình ta
một lòng một dạ yêu người mà thôi
tình ta sẽ mãi chung đôi
chung cùng một hướng bước đi chung đường

thienthanchetchoc
15-11-2005, 01:29 AM
có ai hay tình ta
một lòng một dạ yêu người mà thôi
tình ta sẽ mãi chung đôi
chung cùng một hướng bước đi chung đường
hò..... ớ.... ơ.....
em đà cảm nhận lòng thành
anh đây mừng quá...hi...hii.....
chứ anh đây mừng quá mộng xanh đã... a...thành

Hò....ơ.........ơ...........
Nụ cười chúm chím môi hoa
Thẩn thờ nhìn ngắm xót xa....tấm lòng
Anh ơi em lỡ đợi mong
Hò.......ơ......ơ...............
Anh ơi em lỡ đợi mong
Chút tình nhắn gởi bềnh bồng gió mây.
hò....ớ....ơ....
Cỏ Mây cũng phận má đào
hỏi rằng Mây có...hò....ớ....ơ
Chứ hỏi rằng Mây có anh nào hay chưa
Nếu mà Mây chửa có chàng nào
Mình đây mình đây.hò...ớ...ơ
Mình đây chim trời Mây chọn.....ọn...ai