PDA

Xem đầy đủ chức năng : sorry, I LOVE U



missumuch
14-11-2005, 07:24 AM
Ngày … tháng … năm …
Gần một năm trôi qua, những kí ức về anh vẫn không nhạt phai trong em. Tại sao em lại yêu anh nhiều như vậy hả anh. Anh đâu phải là con người hoàn hảo. Nhưng anh ơi, khi yêu, con người ta yêu cả điểm xấu và điểm tốt của người mình yêu cơ mà. Cuộc sống của em lúc nào cũng quá khó đối với em, nhất là khi không có anh ở bên cạnh. Trước giờ em đã quen với cuộc sống một mình, nhưng từ khi biết anh, anh đã lo cho em, lo rất nhiều. Cả khi mình chia tay, anh vẫn lo cho em… như người anh trai. Em mãi vẫn không học được cách sống khi mọi thứ xung quanh mình chợt thay đổi, vì chẳng bao giờ em quen được cuộc sống khi không có anh bên cạnh.
Em mệt mỏi với cuộc sống của mình quá rồi anh à. Em biết là khi em chọn cuộc sống như bây giờ, em sẽ đau rất nhiều nhưng tại sao em lại không hối hận hả anh. Sống với kí ức mà không cần tới tương lai, đâu phải dễ phải không anh. Những kí ức về anh cứ luẩn quẩn trong đầu em. Tại sao những người quanh em có quá nhiều hạnh phúc, bên người họ thương yêu, còn em, hạnh phúc của em, chừng nào em mới tìm được. Anh có nhớ anh đã từng chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc không anh. Tức cười thiệt, hạnh phúc của em đã bị một người đem đi rồi, chẳng biết chừng nào người ta mới trả lại vui vẻ và hạnh phúc cho em nữa.
Em rất thích đọc truyện anh à. Trong truyện thường có những người yêu nhau được sống bên nhau sau bao thăng trầm của cuộc sống. Người ta vẫn đợi nhau được dù bao khó khăn. Nhưng đó là cho những người yêu nhau, zậy đối với một người yêu một người không biết có được không anh.
Đầu em đau quá anh ơi. Lần nào nhớ về anh, đầu em cũng đau lắm, nhưng tim em còn đau hơn nhiều nữa. Khi có một điều ước, anh biết em sẽ ước gì không anh, em ước là anh sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của mình, anh sẽ luôn vui cười và thật hạnh phúc. Em biết khi có anh bên cạnh, em sẽ rất vui nhưng không vì thế em lại ước có anh bên em. Anh đâu thật sự vui khi ở bên em mà phải không anh. Tình yêu nơi anh đâu dừng bước ở cuộc đời em. Em biết là khi bên em, anh không bao giờ tìm được nụ cười thật sự của anh nên chẳng bao giờ mong anh bên em đâu. Với anh, em lúc nào cũng chỉ là một người em gái, không bao giờ hơn được nữa.
Anh có thấy nụ cười của em mỗi khi bên anh không. Đó là niềm vui thật sự của em đó anh, tuy lúc ấy, mình chỉ là anh em thôi nhưng em vui thật đó anh. Tất cả mọi đau khổ hằng ngày dường như biến mất khi có anh bên cạnh. Cứ mỗi lần tình yêu nơi em vơi bớt thì anh lại xuất hiện, lại cười, lại nói, lại làm tim em đau nhói. Anh có biết những đêm, em ngồi trơ trọi một mình giữa đêm khuya, lòng đau thắt lại vì nhớ anh. Em cứ ngồi đó, chẳng biết làm gì hết, cũng chẳng suy nghĩ gì cả. Tay em cầm hình của anh mà nước mắt rơi lúc nào cũng chẳng hay. Anh làm sao mà biết được, em giấu anh quá kĩ cơ mà. Đôi khi em rất muốn cho anh biết rằng em vẫn còn thương anh, thương nhiều lắm nhưng em sợ khi em nói ra, em sẽ mất anh vĩnh viễn. Anh có bao giờ biết cảm giác vừa muốn có được người mình yêu bên cạnh, vừa lo sợ phải mất người ấy ra sao không anh. Chắc anh không bao giờ biết cảm giác đau đớn đó đâu ha, vì em chấp nhận chịu hết đau khổ để anh được hạnh phúc rồi mà. Không phải em tỏ ra nhân đạo đâu anh, chỉ vì em yêu anh quá nhiều thôi.
Anh đến và đi khỏi cuộc sống của em nhanh như một cơn gió thoảng, mặc dù tình yêu với anh không được trọn vẹn và chỉ mang đến cho em toàn là nước mắt và khổ đau nhưng những ngày tháng ngắn ngủi được ở bên cạnh anh đối với em đó là những tháng ngày êm đềm và hạnh phúc nhất, có quá mâu thuẫn không ? Em tin rằng quyết định từ bỏ của mình là đúng, bởi vì càng dấn sâu vào thì em sẽ càng đau lòng và tuyệt vọng hơn mà thôi! Dù cho giờ đây chúng mình đã mỗi người một phương và cũng lâu rồi e, không gặp anh nữa nhưng em vẫn muốn anh biết 1 điều: em đã không hối hận khi yêu anh,trước đây,bây giờ và mãi mãi, bởi vì tình yêu là không bao nói đến sự hối hận,cảm ơn anh đã đến và cho em biết rằng được yêu thương một người nào đó thật sự là một điều hạnh phúc biết dường nào. Hy vọng rằng ở 1 nơi nào đó trên đất nước Việt Nam này, anh cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự cho riêng mình, anh nhé, dù rằng đó là hạnh phúc bên một người xa lạ nào nó, không phải làm em.
Anh ơi , cuối cùng em cũng đã nói được lòng mình rồi đó, dù không biết anh có đọc được hay không. Nhưng dẫu sao đi nữa, em vẫn rất muốn nói rằng: EM YÊU ANH

forever love
14-11-2005, 09:44 PM
tình cảm của bạn làm mình rất cảm động chuyện tình cảm mà đâu miễn cưỡng dc phải k bạn chính vì thế mình nghĩ bạn hãy quên nó đi .mình biết nó rất khó nhưng k thể làm khác dc

tea_young
14-11-2005, 09:59 PM
chiện rì đến thì cư" cho nó đến,chiện rì đã đi cư" cho nó đi!níu kéo thêm đau lòng!

taithong
15-11-2005, 12:11 AM
Ngày … tháng … năm …
Gần một năm trôi qua, những kí ức về anh vẫn không nhạt phai trong em. Tại sao em lại yêu anh nhiều như vậy hả anh. Anh đâu phải là con người hoàn hảo. Nhưng anh ơi, khi yêu, con người ta yêu cả điểm xấu và điểm tốt của người mình yêu cơ mà. Cuộc sống của em lúc nào cũng quá khó đối với em, nhất là khi không có anh ở bên cạnh. Trước giờ em đã quen với cuộc sống một mình, nhưng từ khi biết anh, anh đã lo cho em, lo rất nhiều. Cả khi mình chia tay, anh vẫn lo cho em… như người anh trai. Em mãi vẫn không học được cách sống khi mọi thứ xung quanh mình chợt thay đổi, vì chẳng bao giờ em quen được cuộc sống khi không có anh bên cạnh.
Em mệt mỏi với cuộc sống của mình quá rồi anh à. Em biết là khi em chọn cuộc sống như bây giờ, em sẽ đau rất nhiều nhưng tại sao em lại không hối hận hả anh. Sống với kí ức mà không cần tới tương lai, đâu phải dễ phải không anh. Những kí ức về anh cứ luẩn quẩn trong đầu em. Tại sao những người quanh em có quá nhiều hạnh phúc, bên người họ thương yêu, còn em, hạnh phúc của em, chừng nào em mới tìm được. Anh có nhớ anh đã từng chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc không anh. Tức cười thiệt, hạnh phúc của em đã bị một người đem đi rồi, chẳng biết chừng nào người ta mới trả lại vui vẻ và hạnh phúc cho em nữa.
Em rất thích đọc truyện anh à. Trong truyện thường có những người yêu nhau được sống bên nhau sau bao thăng trầm của cuộc sống. Người ta vẫn đợi nhau được dù bao khó khăn. Nhưng đó là cho những người yêu nhau, zậy đối với một người yêu một người không biết có được không anh.
Đầu em đau quá anh ơi. Lần nào nhớ về anh, đầu em cũng đau lắm, nhưng tim em còn đau hơn nhiều nữa. Khi có một điều ước, anh biết em sẽ ước gì không anh, em ước là anh sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của mình, anh sẽ luôn vui cười và thật hạnh phúc. Em biết khi có anh bên cạnh, em sẽ rất vui nhưng không vì thế em lại ước có anh bên em. Anh đâu thật sự vui khi ở bên em mà phải không anh. Tình yêu nơi anh đâu dừng bước ở cuộc đời em. Em biết là khi bên em, anh không bao giờ tìm được nụ cười thật sự của anh nên chẳng bao giờ mong anh bên em đâu. Với anh, em lúc nào cũng chỉ là một người em gái, không bao giờ hơn được nữa.
Anh có thấy nụ cười của em mỗi khi bên anh không. Đó là niềm vui thật sự của em đó anh, tuy lúc ấy, mình chỉ là anh em thôi nhưng em vui thật đó anh. Tất cả mọi đau khổ hằng ngày dường như biến mất khi có anh bên cạnh. Cứ mỗi lần tình yêu nơi em vơi bớt thì anh lại xuất hiện, lại cười, lại nói, lại làm tim em đau nhói. Anh có biết những đêm, em ngồi trơ trọi một mình giữa đêm khuya, lòng đau thắt lại vì nhớ anh. Em cứ ngồi đó, chẳng biết làm gì hết, cũng chẳng suy nghĩ gì cả. Tay em cầm hình của anh mà nước mắt rơi lúc nào cũng chẳng hay. Anh làm sao mà biết được, em giấu anh quá kĩ cơ mà. Đôi khi em rất muốn cho anh biết rằng em vẫn còn thương anh, thương nhiều lắm nhưng em sợ khi em nói ra, em sẽ mất anh vĩnh viễn. Anh có bao giờ biết cảm giác vừa muốn có được người mình yêu bên cạnh, vừa lo sợ phải mất người ấy ra sao không anh. Chắc anh không bao giờ biết cảm giác đau đớn đó đâu ha, vì em chấp nhận chịu hết đau khổ để anh được hạnh phúc rồi mà. Không phải em tỏ ra nhân đạo đâu anh, chỉ vì em yêu anh quá nhiều thôi.
Anh đến và đi khỏi cuộc sống của em nhanh như một cơn gió thoảng, mặc dù tình yêu với anh không được trọn vẹn và chỉ mang đến cho em toàn là nước mắt và khổ đau nhưng những ngày tháng ngắn ngủi được ở bên cạnh anh đối với em đó là những tháng ngày êm đềm và hạnh phúc nhất, có quá mâu thuẫn không ? Em tin rằng quyết định từ bỏ của mình là đúng, bởi vì càng dấn sâu vào thì em sẽ càng đau lòng và tuyệt vọng hơn mà thôi! Dù cho giờ đây chúng mình đã mỗi người một phương và cũng lâu rồi e, không gặp anh nữa nhưng em vẫn muốn anh biết 1 điều: em đã không hối hận khi yêu anh,trước đây,bây giờ và mãi mãi, bởi vì tình yêu là không bao nói đến sự hối hận,cảm ơn anh đã đến và cho em biết rằng được yêu thương một người nào đó thật sự là một điều hạnh phúc biết dường nào. Hy vọng rằng ở 1 nơi nào đó trên đất nước Việt Nam này, anh cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự cho riêng mình, anh nhé, dù rằng đó là hạnh phúc bên một người xa lạ nào nó, không phải làm em.
Anh ơi , cuối cùng em cũng đã nói được lòng mình rồi đó, dù không biết anh có đọc được hay không. Nhưng dẫu sao đi nữa, em vẫn rất muốn nói rằng: EM YÊU ANH
AI ĐỌC ĐƯỢC THƯ CỦA TÔI THÌ NHỚ GỞI LẠI CHO TÔI NHA

taithong
15-11-2005, 12:36 AM
[QUOTE=missumuch]Ngày … tháng … năm …
Gần một năm trôi qua, những kí ức về em vẫn không nhạt phai trong anh. Tại sao anh lại yêu em nhiều như vậy hả em. em đâu phải là con người hoàn hảo. Nhưng em ơi, khi yêu, con người ta yêu cả điểm xấu và điểm tốt của người mình yêu cơ mà. Cuộc sống của anh lúc nào cũng quá khó đối với anh, nhất là khi không có em ở bên cạnh. Trước giờ anh đã quen với cuộc sống một mình, nhưng từ khi biết anh, em đã lo cho anh, lo rất nhiều. Cả khi mình chia tay,em vẫn lo cho anh… như người chị gái. anh mãi vẫn không học được cách sống khi mọi thứ xung quanh mình chợt thay đổi, vì chẳng bao giờ anh quen được cuộc sống khi không có em bên cạnh.
anh mệt mỏi với cuộc sống của mình quá rồi em à. anh biết là khi anh chọn cuộc sống như bây giờ, anh sẽ đau rất nhiều nhưng tại sao anh lại không hối hận hả em. Sống với kí ức mà không cần tới tương lai, đâu phải dễ phải không em. Những kí ức về em cứ luẩn quẩn trong đầu anh Tại sao những người quanh anh có quá nhiều hạnh phúc, bên người họ thương yêu, còn anh, hạnh phúc của anh, chừng nào anh mới tìm được.em có nhớ em đã từng chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc không anh. Tức cười thiệt, hạnh phúc của anh đã bị một người đem đi rồi, chẳng biết chừng nào người ta mới trả lại vui vẻ và hạnh phúc cho anh nữa.
Anh rất thích đọc truyện em à. Trong truyện thường có những người yêu nhau được sống bên nhau sau bao thăng trầm của cuộc sống. Người ta vẫn đợi nhau được dù bao khó khăn. Nhưng đó là cho những người yêu nhau, zậy đối với một người yêu một người không biết có được không em.
Đầu anh đau quá em ơi. Lần nào nhớ về em, đầu anh cũng đau lắm, nhưng tim anh còn đau hơn nhiều nữa. Khi có một điều ước, em biết anh sẽ ước gì không em, anh ước là emsẽ tìm thấy tình yêu đích thực của mình, em sẽ luôn vui cười và thật hạnh phúc. Em biết khi có em bên cạnh,anh sẽ rất vui nhưng không vì thế anh lại ước có em bên anh. Em đâu thật sự vui khi ở bên anh mà phải không em. Tình yêu nơi em đâu dừng bước ở cuộc đời anh. Em biết là khi bên anh, em không bao giờ tìm được nụ cười thật sự của em nên chẳng bao giờ mong em bên anh đâu. Với em, anh lúc nào cũng chỉ là một người anh trai, không bao giờ hơn được nữa.
Em có thấy nụ cười của anh mỗi khi bên emkhông. Đó là niềm vui thật sự của anh đó em, tuy lúc ấy, mình chỉ là anh em thôi nhưng anh vui thật đó em. Tất cả mọi đau khổ hằng ngày dường như biến mất khi có em bên cạnh. Cứ mỗi lần tình yêu nơi anh vơi bớt thì emlại xuất hiện, lại cười, lại nói, lại làm tim anh đau nhói. Em có biết những đêm, anh ngồi trơ trọi một mình giữa đêm khuya, lòng đau thắt lại vì nhớ em. Anh cứ ngồi đó, chẳng biết làm gì hết, cũng chẳng suy nghĩ gì cả. . Em làm sao mà biết được. Đôi khi anh rất muốn cho em biết rằng anh vẫn còn thương em, thương nhiều lắm nhưng anh sợ khi anh nói ra, anh sẽ mất em vĩnh viễn. em có bao giờ biết cảm giác vừa muốn có được người mình yêu bên cạnh, vừa lo sợ phải mất người ấy ra sao không em. Chắc anh không bao giờ biết cảm giác đau đớn đó đâu ha, vì anh chấp nhận chịu hết đau khổ để em được hạnh phúc rồi mà. Không phải anh tỏ ra nhân đạo đâu em, chỉ vì anh yêu em quá nhiều thôi.
em đến và đi khỏi cuộc sống của anh nhanh như một cơn gió thoảng, mặc dù tình yêu với em không được trọn vẹn và chỉ mang đến cho anh toàn là nước mắt và khổ đau nhưng những ngày tháng ngắn ngủi được ở bên cạnh em đối với anh đó là những tháng ngày êm đềm và hạnh phúc nhất, có quá mâu thuẫn không ? anh tin rằng quyết định từ bỏ của mình là đúng, bởi vì càng dấn sâu vào thì anh sẽ càng đau lòng và tuyệt vọng hơn mà thôi! Dù cho giờ đây chúng mình đã mỗi người một nơi, không gặp em nữa nhưng anh vẫn muốn em biết 1 điều:.ANH MÃI MÃI YÊU EM VÀ MONG MỘT NGAY NÀO ĐÓ EM SẼ HIEU CHO ANH