PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mời tất cả các bạn tham dự sinh nhật của Mây Mơ Êm



mây mơ êm
13-11-2005, 05:45 AM
Một ba , một một hôm nay ,
Là ngày sinh nhật ta đây vừa tròn .
Rất mong bè bạn ta còn ,
Hãy đến tham dự mừng tròn ngày vui .
Những người bạn nghĩ đến tui ,
Vui lòng chúc tặng cho tui vài lời .
Tôi đây xin gữi lời mời ,
Đến những người bạn của tôi chân tình .

heocon_lovely
13-11-2005, 05:52 AM
happy birthday to mây mơ êm...........sinh nhat vui vẽ nhé

BrightRain
13-11-2005, 06:00 AM
Sinh nhật cô em gái của tôi
Chúc em duyên mới mãi sáng ngời
Áng Mây lơ lửng trên trời,
Phong vui gió mát một đời theo mây.
Cơn Mưa anh đến vui chung với
Cùng nhau nâng chén rượu vui vầy
Mọi người ơi đến nơi đây,
Cùng nhau nâng chén vơi đầy cùng Mây....
ps:Chúc em MME mãi vui vẻ và hạnh phúc nhé .....hì hì

Randeokinh
13-11-2005, 06:16 AM
Một ba , một một hôm nay ,
Là ngày sinh nhật ta đây vừa tròn .
Rất mong bè bạn ta còn ,
Hãy đến tham dự mừng tròn ngày vui .
Những người bạn nghĩ đến tui ,
Vui lòng chúc tặng cho tui vài lời .
Tôi đây xin gữi lời mời ,
Đến những người bạn của tôi chân tình .

Lặng lẽ tặng em một nụ hồng,
Trong ngày sinh nhật của Mây bông.
Chúc cho cuộc sống em Mơ ước,
Sẽ mãi luôn mang một sắc hồng.
Hạnh phúc, sướng vui luôn bất tận,
Êm đềm như thể những dòng sông.

Sắc Thu Phong
13-11-2005, 06:59 AM
Chúc em vui vẻ trọn đời
Mừng em hạnh phúc lứa đôi vẹn tròn
Sinh ra đời đáng yêu hơn
Nhật minh hào tỏa Thái sơn phục lòng
Em yêu - một áng mây hồng
Yêu nhau ta nguyện một lòng bên nhau!

vuonthochieuhohen
13-11-2005, 07:06 AM
Hôm nay anh cũng có lời
chúc em vui vẻ sáng ngời như hoa
xinh tươi như một nụ hoa
thắm tươi một vẻ thiết tha vuôn vàn
__________******_____________



















































Hôm nay anh cũng có lời
Chúc mừng sinh nhật em thời ấu thơ
một lần như vạn ước mơ
Thắm tươi ước muốn như thơ ngàn hàng
_____************_______________
Anh chúc mường sinh nhật em nha , anh luôn chúc cho em luôn vui vẻ và hạnh phúc
nhất là trong lĩnh vực tình yêu em ha .
anh cũng sắp sinh nhật của anh rồi nè , 20 / 11 /05 đó .

Sắc Thu Phong
13-11-2005, 08:57 AM
Mười ba/mười một hôm nao
Trên trời có áng mây nào mới sinh
Ửng hồng đón ánh bình minh
Mộng mơ chiều tím đợi tình gió mây
Mười ba/ mười một hôm nay
Anh mang trao tặng tình này, gió thu.

mây mơ êm
13-11-2005, 10:55 PM
Cám ơn tất cả bạn hiền ,
Đã gửi lời chúc thân thiện cho ta .
Mấy ai mà có đặng nà ,
Hữu duyên ta mới mặn mà gửi trao .
Vần thơ rõ thật khác nào ...
Thi hào ta gặp , mời vào nâng ly .
Trước là cám ơn love-ly ,
Tiếp đến anh hai , cụng ly đi nào ,
Giờ mời Ran-deo-kinh vào ,
Nâng ly ta cụng đi nào người ơi !
Ấy ! anh yêu cũng tới rồi ,
Nảy giờ em đợi , đứng ngồi không yên .
Cứ ngỡ anh gặp chuyện phiền ,
Giờ thì đã gặp tâm yên vô cùng .
Vườn thơ chiều hò hẹn cũng ,
Chúc mừng sinh nhật của Nhung ,... thật mừng .
Dẫu sinh nhật không tưng bừng ,
Nhưng Mây cảm thấy vui mừng lắm thay .

Akite_for_you
14-11-2005, 12:26 AM
Sinh nhật không quà, cũng không hoa
Chỉ câu chúc phúc thay quà tới thăm
Một rằng gia đạo yên vui
Phong_Mây vẫn mãi đậm đà tình thâm
Hai rằng non nước mây trời
Tình thơ càng đượm, tình người càng son

Hôm nay mới biết sn Mây là 13/11 và thêm một diều nữa, Mây lớn tuổi hơn akite (trum_3que) thật vui khi được wen và làm thơ cùng Mây ! akite chỉ có lời chúc vậy thôi, mong Mây vừa lòng !

tokyo
14-11-2005, 01:52 AM
Hôm nay sinh nhật mây mơ
TO xin được chúc một lời tới mây
Chúc cho mây được xum vầy
Gia đình hạnh phúc ngày ngày yên vui
Riêng mây xin chúc một lời:
"Cho mây hạnh phúc bên người mình yêu "

tieuthukhocnhe
14-11-2005, 07:23 AM
sinh nhật cô em vừa tròn
xin cho tôi hỏi tròn vừa bao nhiêu
cho tôi biết vài ba điều
để tôi còn biết mà kiu vừa lòng
kẻo ko tôi lại lòng vòng
em thì thành sis , sis thành người dưng
sinh nhật ta quậy tưng tưng
chúc mây tròn thắm tưng bừng vui vui
chúc mây nhớ đến chúng tui
vườn thơ ghé lại niềm vui dâng tràn

ặc ặc...thơ lá cải we' chai...hic hic

mây mơ êm
14-11-2005, 10:58 AM
A-ki-te for you bạn ,
Đến mừng sinh nhật bạn thân chúng mình .
Đã từng gặp gỡ trao tình ,
Tỉ muội hai đứa tụi mình yêu thơ .
Không ngờ gặp Tokyo ,
Đã đem thành ý hoạ thơ chúc mừng .
Sinh nhật mình hãy quậy tưng ,
Như lời tiểu thư đã mừng gởi tôi .
Nay tôi 23 tuổi đời ,
Chẳng hay đã đủ để người rõ ta .
Chị hay em ... đó cũng là ,
Có dịp hội ngộ qua hoa học trò .
Cám ơn tất cả ý to ,
Lời chúc tốt đẹp Mây Mơ , nhận tình .

ghettraidatinh
15-11-2005, 03:18 AM
chị mây quên mất em rồi
mở ra topic - chẳng thèm mời em
Làm em lỡ cả tiệc vui
Bắt đền chị đó mây mơ nhung à

Dù sao em vẫn đến sau
Tiệc tàn nhưng tấm lòng em vẫn còn
Sinh nhật bà chị kính yêu
baby xin chúc mọi điều thương yêu

Hi tạ tội tạ tội, bé không biết chị mở topic này, mấy hôm rày bé hơi có vấn đề(không lồi lõm à nha) nên đầu óc cứ để tận mây xanh ấy

Akite_for_you
15-11-2005, 03:30 AM
Mây đã nói thì akite cũng xin thưa
akite cũng mới sắp tròn 20
ra vai về chị em cho tròn đạo
nay kính ly, xin chúc chị vui tròn !

MaiAnh
15-11-2005, 03:54 AM
Ngân nga 1 tiếng chuông dài
A lô cho gặp cô nàng tên Mây
Mừng sinh nhật chị hôm nay
Mai xin chúc chị ngày ngày đáng yêu
Xa xa mơ ước cánh diều
Đưa Mây cùng Sắc đến xây lâu đài
Một ngày Mây sẽ có hai
Vườn hoa thơm ngát nến dài toả hương
23 ngọn nến cùng giương
Ngọn xanh ngọn đỏ làm vương tơ lòng
Hôm nay ngồi lại bên song
Nhìn trăng tỏa mát con sông hiền hòa
Tiếng chuông điện lại ngân nga
Chúc Nhung Phong sẽ đậm đà tình yêu


Lời chúc muộn nhưng tình chưa muộn
Mai trễ giờ vì chờ đợi nàng Mây


MaiAnh

hoang hon mau tim
15-11-2005, 06:30 AM
hôm nay sinh nhật vừa tròn
mây mơ êm dịu hồng hồng xinh tươi
bạn hiền đến thật đông vui
còn ai đó nữa thật là ...

mây mơ êm
15-11-2005, 07:29 PM
Ồ cô bé ghét trai đa tình ,
Cũng đã đến mừng sinh nhật mình .
Đã đến chung vui đừng ngần ngại ,
Tiệc đã cuối đâu ... ta hiểu tình .

Ồ a-ki-te tròn hai mươi ,
Tình nghĩa chị em , người đã mời ,
Nâng ly ta cụng , cám ơn tất ....
Cứ việc vui cùng ... nhé mọi người .

Ồ tiếng phone ra..ng , tiếng phone rang ,
Thì ra Mai Anh chúc Mây nàng ,
Nhân dịp sinh nhật , mây hợp gió ,
Chúc mừng qua phone , cám ơn nàng .

Ồ , còn có cả hoàng hôn tím ,
Mây chưa hiểu ý , ... nên đang tìm ,
Chẳng hay cô bạn đang có ý ,
Suy nghĩ điều gì ở con tim ???

bến không thuyền
15-11-2005, 09:14 PM
Lời chúc mừng muộn

Ta đã ghé muộn , xin lỗi Mây ,
Ngày sinh nhật em , chắc sum vầy ?
Chúc em chẳng biết chúc gì nữa ,
Thôi thì chúc em hạnh phúc ... đầy .

mây mơ êm
17-11-2005, 08:16 AM
Tiệc rượu của em vẫn kéo dài ,
Đâu có muộn màng đối với ai ,
Chị em đâu cần câu nệ quá !
Bến không thuyền chúc ... ý nghĩa đây .

duonghongkhanh
28-12-2005, 05:33 AM
doi hoc sinh la quang doi dep nhat
bao tam hon trong trang no hoa tuoi
bao nhi nhanh doi chan ta chay nhay
long vo tu khong mot chut u buon

tieu_bao
28-12-2005, 09:00 AM
hai tiếng sinh nhật vui vẻ nè
mừng tỷ có thêm tuổi mới nhe
bạn bè người thân đông đủ cả
hợp mặt nơi đây để ăn chè
trời ơi sinh nhật không có bánh
không đèn không nến lại im re
chè tỷ làm ngon, nên quá đắt
vừa bưng ra bán đã hết xe

chúc mừng xin nhật muộn hiiiii đại ca dạo này có phước nghe nói tỷ đổi sang bán chè trôi nước rồi, mà chè này hồ xuân thương có làm bài thơ mà,
thân em vừa trắng lại vừa tròn
bảy nổi ba chìm với nước non....

mây mơ êm
28-12-2005, 10:06 AM
Rõ thật tiểu đệ trêu tỷ nha
Hèn chi biệt hiệu quậy nhất nhà
Sinh nhật của tỷ qua lâu lắm
Nhưng mà nhắc lại cũng vui thầm .
Cám ơn tiểu đệ nhắc lại nha
Kỷ niệm khó quên ấn tượng mà
Nồi chè gì đó mà đệ nói
Nhờ hết xe .... đệ mới có chè .:blinking:

tieu_bao
28-12-2005, 10:37 AM
la6u la6u cho5c ty3 cho7i tho6i ma2
a8n che2 kho6ng bo63 cu4ng mat1 da
hou61ng chi la2 che2 ti2nh che2 nghia4
a8n vao2 mo65t che1n to73n to71i gia2

cai nay tai may minh bi gi danh dau khong duoc ban quang tri thong cam hee danh so dung ro rang la cac dau ky tu doc so nhu doc dau kakaaka

mây mơ êm
28-12-2005, 02:17 PM
Ha ... ha... tiểu đệ , đệ của ta ,
Chè tình , chè nghĩa , chè mát da .
Ấn tượng , đệ ơi ! ăn thêm nhé ,
Không việc gì phải tỡn tới già .:)

okanobee
28-12-2005, 08:38 PM
Sinh nhật vui nhé , mây mơ êm .
Bao niềm hạnh phúc , lớn khôn thêm
Bạn bè xum họp , thơ ca hát
Gửi tình yêu mến đến Mơ êm .

Oka chúc Mây Mơ Êm sinh nhật vui vẻ nha . :)

Chanh Chua
29-12-2005, 07:05 AM
Sinh nhật hạnh phúc cùng an vui
May mắn , thành công trên đường đời
Tình yêu đang thắm càng thêm thắm
Giọt buồn sẽ không còn mãi rơi .....
..............
Sinh nhật em....ss kg biết ....vào hơi bị trể....mà cũng hoh có xiền mua wa` thôi đành gửi vài lời chúc đến em vậy........HAPPY BIRTHDAY MÂY MƠ ÊM

Mua Sao Bang
29-12-2005, 01:53 PM
Có một ngày người ta thấy lạ..
Lớn hơn ra, và lại thấy buồn..!?
Vui lắm nhé! nhưng hơi buồn tí..
Vì lớn rồi chưa hẳn hay nha...!
Sinh nhật đó vui như ngày hội
Chúc Mơ Êm hai chữ 'luôn vui"
Lâu lâu nhớ nghé Vườn Thơ...
Thăm nhiều bạn củ, như là khi xưa!

Người Điên Yêu Thơ
19-01-2006, 02:41 PM
Người đến trễ tự xin chịu phạt
Bản thân mình sẽ uống ba ly
Uống xong hết biết nói gì
Nghiêng nghiêng ngả ngả cầm ly đi về

mây mơ êm
19-01-2006, 02:52 PM
Mây Mơ Êm chủ xị vui quá
Sinh nhật mình kéo dài quá ha
Tháng mười một , ngày sinh mười ba .
Đến hôm nay vẫn còn đãi tiệc .

Cám ơn nhá , những bạn thân thiết
O-ka , Cỏ Mây , Chanh Chua ... lét
Mưa Sao Băng cũng đến góp mặt
Chung vui ... Ta hãy say be bét !!!

Hay quá ta ... Người Điên yêu thơ
Tự phạt ba ly chẳng chừng chờ
Không cần chủ nhân phải lên tiếng
Như vậy mới đúng bạn của Mơ .

Randeokinh
20-01-2006, 07:56 AM
Ối ôi. ôi ôi hỡi Mơ Êm,
Sinh nhật của em đã hết rùi,
Sao không đóng tạm tô pi lại,
Chờ đến năm sau lại ơ gain!
:D

mây mơ êm
20-01-2006, 10:48 AM
Sinh nhật Mây đã qua lâu
Nhưng mà ai ghé , Mây hầu đãi thôi .
Nhưng thôi ... tạm gát bút ngòi
Để Mây dọn dẹp đón mời nàng Xuân .

Lost.
12-11-2006, 09:59 PM
Mây ơi sinh nhật mây rồi
Mà sao mây chẳng ghé chơi thế này
Vườn thơ thiếu bóng mây bay
Tớ đây vẫn đợi những ngày như xưa
Quà nào tặng đủ cho vừa
Chỉ còn lại những câu thơ để dành

Vườn thơ mây có dạo quanh
Đừng đi hờ hững......sanh đành..nhỉ mây
Hôm nay 13 rồi đây
Chờ mây ghé đến sum vầy lời thơ



tặng mây con mèo này dễ thương lắm á
http://static.flickr.com/53/189776277_22a6081def.jpg

laitiensinhvn
13-11-2006, 05:18 AM
Nghênh nghếch bóc lịch....trúng 13
Lếch thếch vác Tiêu chạy tới nhà
Í oái Kiếm kêu ngoài cửa sắt
Mây đâu.....sao vẫn....hổng thấy ra? !

Đông đủ anh em có ở đây
Rượu ai hứng khởi rót chén đầy
Lơ ngơ các bác em xin hỏi
Còn chén nào trống....vác ra đây !

kiep lieu trai
13-11-2006, 05:20 AM
Mây em hỡi đã một năm rồi nhé
Ừ thật mau , thời gian vụt trôi qua
Những tháng năm xa đất Mẹ mệt nhòa
Giờ chính lúc chúng ta cùng hội tụ

Sống mãi nhé những vần thơ phung phú
In sâu lòng hình bóng cũ ban xưa
Nhớ như in như tiếp diễn mới vừa
Hồi tưởng lại thủa xưa cùng đối ấm

Nhớ chao nhớ những ngày qua sâu lắng
Hữu duyên tình Thiên Lý thắm tình sao ?
Ai quyên đi cho duyên thắm nhạt màu
Thôi , thôi chết mình quá rầu chăng nhỉ ?

Mây em hỡi giờ này trên đất Mỹ
Ánh dương hồng thôn vĩ dã còn mang
Ý thơ duyên còn thắm đượm nồng nàn
Mơ ước đối những tình tang giao thỏa

Ơi tháng năm nhớ vần thơ em quá
Én tụ rồi rồi sao ai mãi còn xa?
Một lần thôi sao nhớ quá mặn mà
Đừng em nhé quên tửu trà Phong Nguyệt

Chúc mừng Sinh Nhật lần thứ 2... ! của em , chúc em một cuộc hành trình trên đất khách luôn gặp nhiều may mắn :)

Lost.
13-11-2006, 07:28 AM
Mây không còn ghé nữa sao
Bao nhiêu lời chúc dạt dào tuổi hoa
Mà mây chẳng ghé lại nhà
Quà này bỏ ngỏ ....vời xa bóng người
Hết ngày rồi đó Mây ơi
Miranda đợi nụ cười của Mây



Mây Mơ Êm quên chốn vườn thơ đi làm sinh nhật chỗ khác rồi
:khocnhe:
:meo:

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
14-11-2006, 02:40 AM
Sinh nhật bạn chẳng có gì hơn nữa
Lời chúc này, xin mãi mãi nơi đây
Chúc cho bạn, luôn luôn lòng êm ái
Như mây mưa, như chính bạn bây giờ
Luôn vui vẻ dẫu rằng tôi chẳng biết
Bạn là ai, là gió thoảng qua đây
Sinh nhật bạn, xin mưa đừng rơi xuống
Cho nắng vàng xin cứ mãi theo chân
Lòng nhẹ nhàng, mang bao nhiềm thư thái
Bạn gần xa, ríu rít những đêm dài...............

(xin lỗi mây mưa hén! mình ko biết bạn, bạn ko biết mình, nhưng sinh nhật bạn ýơ cũng có vài câu, vài lời mưốn chúc bạn, cứ cho lời chúc của tôi là cơn gió, là ánh nắng, hay chỉ là một chút vui vẻ của bạn trong ngày sinh nhật thôi nhé! Rất hân hạnh dc làm wen bạn nèh! :))

Có lẽ quá trễ nhưng xin gửi
Tạm thời nơi đây, ánh nến hồng
Chẳng may Mây đó, bao nhiêu tuổi
Thôi thì, tặng đại hãy nhận cho!!!!!!

http://www.homemart.com.vn/home/files/Banh_ngot_Phap/B9.jpg

fongluu
24-11-2006, 08:37 AM
Sinh nhật Mây tổ chức bất ngờ wa'.
Nên Gió ko có kịp chuẩn bị wa`.
Mong là Mây sẽ rộng lượng thứ tha !
Một lời chúc làm wa` cho Mây nhé.?

Chúc cho Mây thật tràn đầy sức khoẻ.
Tâm hồn luôn tươi trẻ để yêu đời.
Luôn luôn có nụ cười ở trên môi.
Và hanh fuc' khi tình yêu tìm tới.

Chúc cho Mây có thêm 1 tuổi mới.
Đường công danh cũng sẽ đến thật mau.
Gió là người sẽ yểm trợ phía sau.
Đưa Mây đến những nơi Mây cần đến.

mây mơ êm
26-10-2009, 01:17 PM
Bao năm xa vắng nơi này ,
Nay Mây trở lại lòng đầy xuyến xao.
Nói sao cho hết tình nào ,
Tình mà các bạn gửi trao Mây nhiều ;
Bao nhiêu tình cảm chắc chiêu
Dành cho Mây hết ... bạn yêu của mình !
Mấy ai nhớ ngày Mây sinh ,
Mấy ai trút hết tâm tình trao Mây.
Giờ Mây biết nói sao đây ,
Cho vừa cho đủ tình đầy thắm sâu.
Cảm ơn tình cảm bấy lâu
Mây xin ghi nhận khắc sâu trong lòng.

Ngày Hôm Qua
26-10-2009, 06:48 PM
Chúc mừng sinh nhật của mây
Nhiều hơn một tuổi tâm hồn thêm xanh
Mùa xuân đang đến lay hoai
Ngoài kia gió cũng đang mừng cho mây

mây mơ êm
27-10-2009, 02:13 PM
Cám ơn lời chúc Hôm Qua ,
Cám ơn bạn đã ghé nhà thăm Mây.
Sinh nhật mười ba tới đây ,
Hôm Qua có rãnh , Mây mời ghé chơi.

mây mơ êm
11-11-2009, 12:02 PM
Mười ba mười một năm nay ,
Nhân ngày sinh nhật của Mây thân mời ...
Tất cả bè bạn muôn nơi ,
Về đây hội tụ vui chơi chúc mừng .

Song Thưa
12-11-2009, 09:52 AM
Mơ êm mây đứng bên thềm
Gió mưa phải ngại trăng đêm soi đường
Mây nhường tóc rối tư tương
Hoa vương lối hẹn người thương đi về !

Nhường : Chịu thiệt để cho.... .
Nhường : Như là.

mây mơ êm
12-11-2009, 10:12 AM
Hôm nay sinh nhật Mây rồi ,
Nhưng mà bè bạn vắng rồi bao năm.
Nay Mây trở lại âm thầm ,
Chẳng ai hay biết cứ nhầm vắng xa.
Cứ nghĩ Mây chẳng ở nhà ,
Nên không ai đến cửa nhà ... vắng tanh

mây mơ êm
12-11-2009, 10:18 AM
Mơ êm mây đứng bên thềm
Gió mưa phải ngại trăng đêm soi đường
Mây nhường tóc rối tư tương
Hoa vương lối hẹn người thương đi về !

Nhường : Chịu thiệt để cho.... .
Nhường : Như là.

Song thưa bạn đến thăm Mây
Mời bạn hãy bước vô đây uống trà
Rồi mình ăn bánh cùng nha
Rãnh không ngồi lại tháu quà cùng Mây

LÃO HẠC
13-11-2009, 09:17 AM
http://i.imagehost.org/0597/hoa.jpg

13/11

Chúc Mây sinh nhật vui tươi
Mừng thêm tuổi mới khắp nơi tặng quà
Sinh ngày trăng tỏ mười ba
Nhật nguyệt sáng toả bông hoa lưng trời
Mây trôi lơ lửng sao rơi
Mơ màng thực ảo sân chơi Học Trò
Êm em sóng vỗ mạn đò
........................................

.......HAPPY BIRTHDAY TO YOU ! .......

Eternal Flame
13-11-2009, 10:27 AM
Một ba một một tới rồi đây
Cùng tới nhà Mây ta sum vầy
Vẫn nụ cười xinh Mây ngày ấy
Mãi ánh mắt Nhung hiền như mây
Một ba một một Sinh Nhật Mây
Hai không không chín em hai bẩy
Chúc em tuổi mới nhiều vui mới
Thôi ! hẹn năm tới lại găp Mậy.

mây mơ êm
14-11-2009, 10:44 AM
Chúc Mây sinh nhật vui tươi
Mừng thêm tuổi mới khắp nơi tặng quà
Sinh ngày trăng tỏ mười ba
Nhật nguyệt sáng toả bông hoa lưng trời
Mây trôi lơ lửng sao rơi
Mơ màng thực ảo sân chơi Học Trò
Êm em sóng vỗ mạn đò
........................................

.......HAPPY BIRTHDAY TO YOU ! .......

Cảm ơn lời chúc trao Mây ,
Ơn kia ghi nhận nơi đây chân tình.
Lão Hạc tặng bó hoa xinh ,
Hạc ơi ! xin cám ơn tình bạn trao.

mây mơ êm
17-11-2009, 04:52 PM
Một ba một một tới rồi đây
Cùng tới nhà Mây ta sum vầy
Vẫn nụ cười xinh Mây ngày ấy
Mãi ánh mắt Nhung hiền như mây
Một ba một một Sinh Nhật Mây
Hai không không chín em hai bẩy
Chúc em tuổi mới nhiều vui mới
Thôi ! hẹn năm tới lại găp Mậy.

Cám ơn Boss đã đến nơi đây ,
Chúc tặng cho Mây niềm vui đầy.
Cám ơn , cám ơn , cám ơn nhé !
Mong rằng năm tới gặp tại đây.

mây mơ êm
18-10-2010, 08:57 PM
Thế là sắp tới mười ba ,
Thế là sắp đến ngày ta chào đời .
Tháng mười một sắp tới nơi ,
Mây Êm mạo muội , gọi mời bạn thơ !
Chung vui sinh nhật Mây Mơ ...

mây mơ êm
23-10-2010, 08:40 PM
Còn chừng hai mươi mấy ngày thôi ,
Sắp tới sinh nhật Mây tôi rồi .
Rất mong bè bạn cùng ngồi
Trò chuyên , họp mặt chúc mừng tôi sinh ...

mây mơ êm
12-11-2010, 07:11 PM
Giờ này đất Việt mười ba
Tháng thì mười một ; thế là m.. sinh !
Hôm nay buồn vì một mình ,
Không ai còn nhớ ngày sinh của mình .

Ngày mai đất Mỹ m... sinh
Thời gian không có cho mình vui chơi
Cùng bè bạn ; người mỗi nơi
Đi làm tất bật , ai thời nấy lo .
Còn đâu tâm sự chuyện trò
Còn đâu dạo trước cùng lo nấu chè .
Mọi năm đâu có im re ;
Nay thời đổi khác đành che mặt buồn ......!

mây mơ êm
12-11-2010, 08:30 PM
Đâu rồi bạn hiền của Mây Mơ
Sinh nhật năm nay Mây đợi chờ !
Mà sao chẳng thấy ai lui tới
Đánh động Mây Mơ ; không thể ngờ .

muathuxanh2010
13-11-2010, 05:35 AM
hôm nay mười một mười ba
Là ngày sinh nhật của "nàng ta" đây
Vôi vàng đi kiếm sợi dây
Vừa tròn 2 chỉ ngất ngây tuyệt vời
Kèm thêm tấm thiệp vài lời
Chúc em mạnh khoẻ cuộc đời mãi vui
Các bạn hãy đến cùng tui
Mang theo hoa thắm cùng khui rựu mừng
Cùng nhau hát múa tưng bừng
Chúc MÂY thêm tuổi muôn trùng xinh tươi

Eternal Flame
13-11-2010, 10:59 AM
Cùng hội ngộ vào ngày chớm đông
Cùng về đây mừng Sinh Nhật hồng
Chúc Mây luôn vui và tươi trẻ
Con đường sự nghiệp luôn thành công

mây mơ êm
14-11-2010, 12:09 AM
hôm nay mười một mười ba
Là ngày sinh nhật của "nàng ta" đây
Vôi vàng đi kiếm sợi dây
Vừa tròn 2 chỉ ngất ngây tuyệt vời
Kèm thêm tấm thiệp vài lời
Chúc em mạnh khoẻ cuộc đời mãi vui
Các bạn hãy đến cùng tui
Mang theo hoa thắm cùng khui rựu mừng
Cùng nhau hát múa tưng bừng
Chúc MÂY thêm tuổi muôn trùng xinh tươi

Cám ơn bạn : "mùa thu xanh..."
Cảm ơn lời chúc tốt lành người trao .
Cám ơn hoa thắm muôn màu ,
Cám ơn bài hát ngọt ngào trao Mây .
Cám ơn biết nói sao đây !
Nơi đây đón nhận ... tràn đầy niềm vui .

mây mơ êm
14-11-2010, 12:27 AM
Cùng hội ngộ vào ngày chớm đông
Cùng về đây mừng Sinh Nhật hồng
Chúc Mây luôn vui và tươi trẻ
Con đường sự nghiệp luôn thành công

Cảm ơn : "Eter-nal - Fla-me " nha ,
Lời chúc bạn trao , kết nhất là :
Sự nghiệp thành công Mây thích lắm !
Được thành hiện thực ; nhớ hoài "ta" .

***************
Mây nào ngờ , bạn nhớ quá dai .
Lời hứa hôm nao tại nơi này ,
Sinh nhật của Mây sẽ trở lại
Đúng ngày bạn đã trở lại ngay .

Chỉ vì bạn mình đã đổi tên , ( boss -> Eternal Flame )
Cho nên lúc đầu tưởng bạn quên .
Cho Mây xin lỗi đã nghĩ sái
Mong rằng năm tới bạn lại lên (*) .


(*) lại lên : lên mạng mừng sinh nhật cho Mây . Một lần nữa rất cám ơn thành ý mà bạn đã dành cho Mây.

bên ấy em cười
16-11-2010, 02:21 AM
Nắm linh hồn ném vào trong cõi thế
Tạc xác thân theo ái kiếp mênh mang
Mây khoan khoái dẫm chân lên quả sống
Hóa thân thành là cát bụi cao sang

Eternal Flame
13-11-2016, 08:43 AM
Giờ này bên ấy chắc mười ba
Hay là sinh nhật bạn đã qua
Dù đúng hay qua thì vẫn gửi
Lời chúc sinh nhật bạn của ta.

mây mơ êm
13-11-2016, 09:57 PM
Giờ này bên ấy chắc mười ba
Hay là sinh nhật bạn đã qua
Dù đúng hay qua thì vẫn gửi
Lời chúc sinh nhật bạn của ta.

Cảm ơn bạn hiền ... nhớ , ghé thăm
Sinh nhật hôm nay chẳng có nhầm .
Đúng ngày giờ lắm bạn hiền ạ !!!
Cảm ơn bạn mình thiệt có tâm .

Bạn đã làm tôi rất ngạc nhiên,
Vì những bất ngờ từ bạn hiền .
Cứ ngỡ bạn quên nhưng vẫn nhớ
Biết nhau cũng đà một thập niên .

Eternal Flame
13-11-2017, 07:54 AM
Hôm nay sinh nhật bạn của tôi
Lại bước vào đây chúc vài lời
Chúc bạn tuổi mới nhiều đổi mới
Và luôn vui vẻ nhé bạn ơi...

mây mơ êm
13-11-2017, 08:15 AM
Hôm nay sinh nhật bạn của tôi
Lại bước vào đây chúc vài lời
Chúc bạn tuổi mới nhiều đổi mới
Và luôn vui vẻ nhé bạn ơi...

Có dịp để mình được gặp nhau ,
Bạn tôi cuộc sống giờ ra sao ?
Mỗi năm sinh nhật mới có dịp
Gặp được bạn mình tuyệt làm sao !

Cảm ơn bạn hiền đã ghé thăm ,
Chúc mừng sinh nhật thật có tâm
Mỗi năm đều đặng bạn mình nhỉ
Tìm đâu người bạn tình tri âm !!!

Kienfa
15-11-2017, 07:19 AM
Háp bi bơ đê Mây Mơ Êm
Chúc tim Mây luôn vẫn mãi mềm
Dù cho năm tháng cùng suơng gió
Tấm lòng Mây mãi vẫn mơ êm



Mấy tháng trước tìm đồ vô tình thấy những lá thư cũ, anh thấy mấy lá thư TV ủng hộ tài chính cho HHT có của Mây Mơ Êm, Nhạt Phai ..v..v mới dó đã 9 - 10 năm rồi, happy bỉthday :sr:

Do phòng thư nên ráng đăng vài dòng thơ con cóc :sr:

mây mơ êm
06-11-2018, 03:56 PM
Cảm ơn anh Kiến Fá có lòng ,
Chúc mừng sinh nhật ... không thấy bông ?
Phúc đáp cho anh gần năm nhỉ ,
Anh em như vậy có buồn không !!!

Sắp đến sinh nhật Mây Êm rồi ,
Lần này có gặp em, hay thôi ???
Có mừng, có chúc như năm ngoái
Hay sợ gặp em, trốn mất thôi !!! :humm:

Eternal Flame
12-11-2018, 11:04 PM
Chả có gì ngoài mấy vần thơ
Làm quà sinh nhật gửi Mây mơ
Sinh nhật hôm nay bạn có nhớ
Hay bận nhiều việc nên hững hờ...

mây mơ êm
13-11-2018, 12:26 PM
Năm nào sinh nhật cũng vậy thôi
Cũng bánh cũng hoa ,... có cả rồi.
Chỉ mỗi bạn bè thưa thớt bớt ,
Riêng còn mỗi bạn, ghé thăm tôi !

Cảm ơn bạn nhé ... mừng sinh nhật
Vần thơ làm quà , ôi tuyệt thật !
Với Mơ như vậy đã là nhất ,
Không quà nào bằng , quà bạn chất !

Kienfa
14-11-2018, 06:16 AM
Chúc Mây Mơ Êm sinh nhật vui vẻ :cake::cake:
Năm nay thơ con cóc cũng không có rồi :sr: