PDA

Xem đầy đủ chức năng : tạm biệt trái tim xứ lạnh.....



BrightRain
11-11-2005, 05:57 AM
Trái tim xứ lạnh bạn tôi ơi,
Gác bút, lưu thơ mãi một đời
Đối thơ đã có một thời,
Nào đây chén rượu tiễn mời người đi.

Hôm nay tiễn bước chân biệt xứ
Không biết ngày sau còn gặp nhau?
Trò đời vốn biết trước đâu?
Thôi thì đêm cuối chén sầu cùng nâng ....:icon_cung
ps:tạm biệt nhé ttxl ,thế là vườn thơ lại mất đi một người hay thơ và yêu thơ nữa rồi....

nangchanhche
11-11-2005, 06:26 AM
mạo mưội trả lời dùm TTXL hen bae :)

Uh , đêm cưối rồi ta nâng chén rượu sầu
Gác bút từ đây , xin chớ bưồn đau
Đời viễn xứ , ta chu du khắp nẻo
Sẽ nhớ mãi , người bạn thuở giải sầu ....

mây mơ êm
11-11-2005, 09:53 AM
Tiễn đưa , đưa tiễn mà chi ?
Để cho kẻ ở người đi đều buồn .
Những gì muốn nói cứ tuôn ,
Ngặt nổi ... chưa rõ , bởi buồn người ơi !
Cho nên câu ý không lời ,
Tư tưởng suy nghĩ bị rời ... còn đâu .
Rất mong đây đó hiểu sâu ,
Tâm tư tình cảm nơi đâu .... bạn mình .

hoa cong chua
11-11-2005, 09:12 PM
Đêm cuối cụng ly một chén sầu
Có ai biết được lòng người đau
Sầu thương nhớ không nỡ lòng xa bạn
Biết nói sao để nó đỡ sầu

đã đén rồi giây phut chia ly
sao mi dén sớm làm chi thêm buồn
hãy ngừng trôi hỡi thời gian
ta muốn hưởng thêm tháng ngày thơ ấu
ta chưa muốn mất đi tuổi ấy
thơ ngây nhí nhảnh chẳng biết chi
thế mà thoắt cái một thì
cái thời con gai qua đi mất rồi

Tình Nhat Phai
18-11-2005, 08:48 AM
Híc giờ mới biết đến topbic này
Cảm động quá bạn hiền ơi.. không ngờ ttxl mình đây lại được bạn hiền quan tâm đến vậy
Một lần nữa cảm ơn bạn nghen :)
Chúc bạn mọi điều tốt lành

αm€βa
18-11-2005, 10:09 AM
Lính mới bước vô tiễn người cũ
Rồi sẽ mai này đến lính tôi
Ra đi đau phải vì muốn thế
Đâu phải lòng này hết vấn vương

Xin ra mắt mọi người trong clb Thơ...

BrightRain
18-11-2005, 08:22 PM
hi ttxl.Chúng ta cùng sở thích văn thơ mà.Bạn ra đi làm sao baybe không buồn,không tiếc được,có phải không bạn?Giờ bạn đã trở về baybe rất vui vì sẽ lại cùng được ttxl và mọi người trong vườn thơ ...thi thơ đối đáp :)....welcome back ttxl

hoa cong chua
18-11-2005, 09:35 PM
Trái tim xứ lanh bạn ơi
sao người gác bút để đời làm chi
thơ người tôi đây mãi si
ấm êm trong trắng ngây thơ lạ thường
giờ đây người đã lên đường
còn tôi ở lại tiếc thương nhớ người
mong người sớm nhớ về khơi
về nguồn nơi ấy ta người gặp nhau

Lost.
19-11-2005, 01:12 AM
Người đi rồi sẽ lại về
Chỉ vì đời lắm bộn bề, phải không ?
Mai rồi êm ấm ngoài trong
Vườn thơ hội tụ rồi lòng lại vui