PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ cho một người



Buzz
11-11-2005, 12:09 AM
Yêu một người thật khó biết bao
Hiểu một người để yêu đâu phải dễ
Quên một người có lẽ là không thể
Khi trái tim đã khắc ghi một bóng hình
Có những đêm đối diện với chính mình
Tôi mới biết người ấy làm tôi nhớ
Tôi muốn quên nhưng trong từng hơi thở
Tiếng trái tim vẫn thổn thức gọi tên
Hà Nội ồn ào rồi chợt ngủ quên
Bỏ lại tôi với màn đêm lạnh giá
Tôi cảm thấy lòng mình bâng khuâng quá
Nhớ và yêu đến quên cả chính mình

phonglantim
13-11-2005, 05:21 AM
Ai ơi cho tôi hỏi
Tình yêu là cái chi
mà ai cũng sầu bi
Chuốc vào mình đau khổ

Yêu một người thật khó
Chẳng như mình nghĩ đâu
Nhất là khi tình đầu
Đã 1 lần dang dở

kittenmew
13-11-2005, 05:37 AM
chà hay dữ vậy bạn, thật là pro đúng sự thật good!

huutinhthienthu
13-11-2005, 10:38 PM
yêu là gì mà người ta phải khóc
khóc làm gì để lệ ướt hoen mi
thôi thì sống dời cô đơn
yêu mà khổ quá thà làm thầy tu

Buzz
14-11-2005, 12:47 AM
yêu một người phải chăng là đau khổ
là âm thầm chấp nhận những thương đau
là khóc thương cho một mối tình đầu
Là lệ nhỏ khi người tình phụ bạc

Yêu một người để con tim tan nát
Để lòng ta héo hắt những đêm buồn
là ngày ngày suối lệ cứ trào tuôn
Là thỏn thức trong từng đêm vắng

Buzz
16-11-2005, 06:20 AM
Xa một người khổ lắm phải không?
Đêm thức trắng mà lòng nghe thổn thức
Xa một người cho ta nhiều buồn bực
NHiều nỗi lòng thao thức muốn gọi tên

quangkhai
17-11-2005, 01:23 AM
:cooll: ui hay thật đấy....nhưng
sao bạn nói là lạnh lùng mà] thơ cũng hay nhỉ
thé bạn có người yru chưa vậy

:cooll: ui hay that dáy....nhung
sao ban nói la lanh lùng mà] tho cung hay nhỉ
thế bạn có người yêu chưa vậy
trái tim anh vốn hiền lành nhút nhát
nhũng khi vui chẳng khác khi Buồn
xin đừng gây lên điều độc ác
định bước vào rùi lại đi Lui:3nhay: :3nhay:
Type dấu cẩn thận nha bạn

nhoc_lanh_chanh
17-11-2005, 03:27 AM
có bít ko hôm nay tròi lang lẽ
chot tháy lòng nho nhó bóng hình ai
cú tưỡNG dâu mơ mộng chĩ 1 ngày...............

Buzz
17-11-2005, 06:48 AM
Anh có biết bao đêm dài không ngủ
Vì nỗi buồn...vì nhớ tới anh
Nếu một mai duyên tình ấy chẳng thành
Em sẽ chịu..một nỗi buồn vô hạn

================
Có ai biết trong màn đêm yên tĩnh
Có nàng khờ ngồi khóc mối tình xưa
Biết bao nhiêu nước mắt cho vừa
Khi người ấy chẳng bao giờ quay lại

Khong khoc o Bac Kinh
17-11-2005, 10:34 PM
Tuổi học trò bao ước vọng mộng mơ
Một sắc hoa khiên lòng ta bổi hổi
Một ánh mắt vô tình bỗng dưng bối rối,
Thoáng nỗi buồn và nhớ vu vơ.....

Buzz
20-11-2005, 12:30 AM
Tuổi học trò vụt đi trong phút chốc
Tình học trò như gió nhẹ thoảng qua
là chút ít...song có nhiều kì lạ
Khiến con người thấy lớn biết bao

lolita_yeu_anh
21-11-2005, 03:10 AM
anh có biết em bướn ko nhỉ? nhớ anh nhiều mà chỉ biết gọi tên.............

Ko 8888888 trong VT bạn nhé !!!

phonglantim
22-11-2005, 06:27 AM
Em chẳng hiểu tình anh là gì nữa
Là dối lừa..là phụ bạc...em sao?
Anh có biết em như một vì sao
Sẽ bị nhòa khi anh dương chiếu rọi

Buzz
24-11-2005, 06:40 AM
TRong đêm tối một mình em ngồi lặng
Để nghĩ suy...để nhớ...để buồn
Mà chẳng hiểu buồn vì chuyện gì nữa
Là đùa...hay chuyện thật đây anh??
Em ước ao...mà mộng mãi chẳng thành
Để phải khóc ...cho lòng vơi buồn bã

soledad_1811
24-11-2005, 07:06 AM
Anh cũng bao đêm ngồi trông đợi
Ngôi sao băng của điều ước mơ
Nhưng mê mải mãi tới bây giờ
Chưa tìm được chỉ nỗi buồn ở lại!

okanobee
24-11-2005, 09:16 AM
Nỗi buồn đến , để niềm vui thêm trọn
Chẳng hoài công người mòn mỏi đợi mong
Ngôi sao băng , trong ngàn cõi hư không
Sẽ thấu hiểu nỗi niềm ai thổn thức .

phonglantim
25-11-2005, 01:44 AM
Buồn ở lại cho lòng thôi co quạnh
Ta với buồn_thỗng trị nỗi cô đơn
Để quên đi những nỗi giận...hờn
Để xóa sạch bờ đau nhân thế
Em cảm thấy lòng mình như kiệt quệ
Ko còn sức để gánh nỗi sầu vương
Cố lê bước cho hết con đường
Mong sao sẽ thấy nguồn hạnh phúc

Buzz
02-12-2005, 12:12 AM
Vẫn còn đó...những lời thơ năm ấy
Vậy mà mình....đã mãi mãi xa nhau
Phải vậy không? hay là giấc mơ đầu?
Của niềm nhớ....niềm cô đơn tiếp đó
Anh nhớ ko? những tháng ngày cùng nhỏ
Vui bên nhau...chẳng nghĩ ngợi điều gì
Nhớ không anh...những chiều tím mỗi khi
HOa tím rụng...anh cài lên tóc nhỏ???
THời gian trôi mãi...vẫn là anh của em ngày nào....Và em cũng thế...chẳng đổi thay và yêu anh đắm say.Tình tan vỡ em khóc thật nhiều....giọt nước mắt xót xa trăm chiều....Vì trót yêu...thương nhiều càng khổ đau thêm.......
......chờ.....đợi.....mong.....nhớ.....
....

soledad_1811
02-12-2005, 07:22 AM
Anh cũng mong tìm thấy nguồn hạnh phúc
Phương trời xa anh biết tìm đâu?
Ở nơi đây sóng cứ mãi bạc đầu!
Thương giấc mộng phù du thủa ấy!

Có phải không cuộc đời là như vậy!
Quay cuồng trong giác mơ hư hao!
Để một khi tỉnh dậy quá nghẹn ngào!
Đời hư ảo và em hư ảo!

Sekhoviyeu
02-12-2005, 09:59 PM
:) Anh biết chứ những đêm dài không ngũ
Em nhớ anh , em nhớ lắm phải không?
Thôi cứ giữ nỗi nhớ ấy trong lòng
Bởi anh đã tìm vui bên ngườ khác

Buzz
03-12-2005, 07:16 AM
Anh cũng mong tìm thấy nguồn hạnh phúc
Phương trời xa anh biết tìm đâu?
Ở nơi đây sóng cứ mãi bạc đầu!
Thương giấc mộng phù du thủa ấy!
Có phải không cuộc đời là như vậy!
Quay cuồng trong giác mơ hư hao!
Để một khi tỉnh dậy quá nghẹn ngào!
Đời hư ảo và em hư ảo!
Em vẫn vậy...và tấm lòng vẫn vậy
Chẳng đổi thay...và chẳng chút dối lừa
Nơi phương trời...anh tỉnh mộng hay chưa
Sao cứ mãi...đi tìm niềm hoài vọng?
Ở nơi đây...đắm chìm trong giấc mộng
Tỉnh lại rồi...thấy trống vắng...bơ vơ
Để rồi em...giống như một kẻ khờ
vẫn đăm đắm...một nỗi niềm mong nhớ

Anh biết chứ những đêm dài không ngũ
Em nhớ anh , em nhớ lắm phải không?
Thôi cứ giữ nỗi nhớ ấy trong lòng
Bởi anh đã tìm vui bên ngườ khác
Anh đâu biết...những đêm dài mong nhớ
Hình bóng người vẫn cứ mãi trong tim
Để ngày mai...khi tỉnh giấc phải tìm
HÌnh bóng đó...cho lòng thôi nhung nhớ

soledad_1811
13-12-2005, 06:32 AM
Sau giấc mộng
Bừng tỉnh đời ru ngủ!
Gào thét một câu!
Xóa tan rêu phong!
Khi một thủa...
Phủ kín đời cô lữ!
Có khoảng cách...
...nối dài tâm sự!
Thủa yêu em bàng cả trai tim!
Để giờ này mải miết đi tìm!
Trái tim mà một thời đánh mất!




"Đánh mất trái tim!"

phonglantim
13-12-2005, 06:52 AM
Cái thuở ấy...sao mah xa xôi quá
NHững niềm thương...nỗi nhớ thiết tha
Để bây giờ...em chợt nhận ra
Chẳng có gì là tồn tại mãi mãi
Ở nơi xa anh chắc anh đang mê mải
Về niềm vui với cuộc sống ngọt ngào
Có khi nào anh ngắm những vì sao
Và nhớ về ..một thời xưa...ngày đó....

soledad_1811
13-12-2005, 07:04 AM
Trái tim anh đa vỡ thành ngàn mảnh
Trên trời cao thành những ngôi sao!
Đêm thương nhớ thắp lên thành ánh sáng
Cho trần gian bao nỗi yêu thương!
Hạnh phúc đến bằng vì sao mơ ước!

phonglantim
13-12-2005, 07:10 AM
Có những đêm đối diện với màn đêm
Em lại ước...mình là vì sao ấy
Không chiếu rọi...sáng lòa lên tức khắc
NHưng dặt dìu...sáng mãi suốt đêm thâu
ANh nơi xa...chắc chẳng biết em đâu
Sống trong mộng..trong nỗi niềm thao thức
Để giờ đây...giữa cuộc thời trần thực
Em trở thành...kẻ ngốc....anh ơi
Chài wai!ko hiểu sao lại viết thế này:D....

prettyanhthu
13-12-2005, 07:35 AM
trong những đêm u tối miêng mang
em muốn làm ngôi sao sánng trên trời
dẫn bước tình nhân của đời
nghe họ thì thầm những lời yêu đương

hay em là người dẫn đường
làm bạn với ai nào thường cô đơn
lẽ loi không nợ không ơn
em muốn là trăng vàng lớn nhất nhe

là tia sáng nhất trần thế

Mua Sao Bang
13-12-2005, 11:31 AM
Em ngắm sao! vì sao lắp lánh
Để thả hôn lơ lững theo mây
Anh ở đó tìm em sao chẳng thấy
Mà chỉ là những ánh mắt em trao
Để mơ ước tan thành bao mãi mãi
Ngôi sao băng sẽ chẳng có ngày về
Đem mơ ước đành chôn thành kỉ niệm
Kỷ niệm buồn và chỉ có anh thôi!

emthichanhroi_anhtanemdi
14-12-2005, 07:32 PM
Tình yêu là cái chi chi
Tình yêu là cái bánh mì patê
Tình yêu là táo, là lê
Tình yêu là cốc cà phê ko đường

Shin_Kn
15-12-2005, 03:26 AM
em tìm anh muôn trùng cách trở
kẽ lên non người xuống bể menh mông
người từng nói , từng thề từng hẹn
hẹn kiếp này sẽ mãi bên em
nào ai biết dòng đời trôi nổi
li biệt kia ai biết vì sao
cay đắng quá , hàng mi rơi ướt
hẹn với người gặp lại kiếp sau

phonglantim
18-12-2005, 01:11 AM
Gặp lại chi khi chúng mình cách biệt
Gặp lại chi khi biết đã chẳng còn
Còn gì nữa..lời hứa biển..thề non
Thế là hết..những gì của dĩ vãng

Em đã quên...dĩ vãng xưa bàng bạc
Để quay về với thực tại khổ đau
Ai biết rằng..những buổi về sau
Có còn nhớ..ngày xưa tha thiết

lieuxanh nhat kiem
18-12-2005, 02:27 AM
ước gì anh là thời gian
cho em tất cả những gì em mong
tiết thay cho số phận mình
nhìn em thầm nghĩ thắt đau cõi lòng
phải chăng anh là áng mây
đưa em đi khắp thế gian em nhìn
nhìn quanh trái đất no way
cho em thấy rõ nơi đâu nghĩa tình

bebeo_nhoanh
19-12-2005, 01:45 AM
ta thức quỳ dưới tuyết

khao khát mãi mặt trời

dù thế nào chăng nữa

vẫn đang sống trong đời



buồn ngủ quá ta ngáp

nước mắt chảy ròng ròng

ấy mà khi muốn khóc

khoé mắt hoài khô cong



khổ đau hay hạnh phúc

tuỳ thuộc vào em thôi

người đàn bà bé bỏng

ám ảnh trong luân hồi



nơi con tim ta cháy

là một bầy thú hoang

muốn lồng lên điên dại

vì em, lại dịu dàng



ta yêu em và cũng

yêu tất cả đàn bà

yêu ta đi em ạ

oxy_hi
20-12-2005, 12:42 AM
Yêu đơn phương là yêu thầm lặng lẽ
Yêu một mình và yêu thật say mê
Nhớ người ta trằn trọc suốt đêm dài
Nhưng không dám ngỏ lời khi đối diện...!

hanquoc00
21-12-2005, 01:05 AM
Yêu đơn phương là yêu thầm lặng lẽ
Yêu một mình và yêu thật say mê
Nhớ người ta trằn trọc suốt đêm dài
Nhưng không dám ngỏ lời khi đối diện...!
Lời hùng biện của một kẻ sy tình
Muốn chứng minh tình yêu là thành thật
Trên thế gian có muôn ngàn vật chất
Nhưng không thể bằng sự thật tình yêu
Hãy cố lên hỡi cô gái U sầu
Hãy tiềm đến nơi bắt đầu hạnh phúc

phonglantim
21-12-2005, 11:28 PM
Đừng đến nữa..những mộng mơ ngày ấy
Đã xa rồi...kỉ niệm cũ còn đâu
Đừng mơ khóc chi...cho lòng dạ thêm sầu
hãy cố gắng ...dù lòng mình không thể

Có những khi thấy lòng mình kiệt quệ
hãy tự tin...nhắn nhủ đến ngày mai
"Trước mặt ta...là một quãng đường dài
Nếu không cố...sẽ dễ dàng vấp ngã"

soledad_1811
22-12-2005, 04:45 AM
Nuôt nước mắt cắn bờ môi chảy máu!
Đóng băng tim cho không xuyến sao!
Hỏi người wua có biết không nào?
Đêm sầu hận tương tư tình cô quạnh!

phonglantim
25-12-2005, 06:56 AM
Nuốt nước mắt..khi nghe lời anh nói
Lời ngọt ngào...nhưng sao quá xót xa
Còn ai không...với dĩ vãng nhạt nhòa
Niềm tin cũ...xóa nhòa trong li biệt

hanquoc00
28-12-2005, 07:56 PM
Nuốt nước mắt..khi nghe lời anh nói
Lời ngọt ngào...nhưng sao quá xót xa
Còn ai không...với dĩ vãng nhạt nhòa
Niềm tin cũ...xóa nhòa trong li biệt
Tình đầu hai chữ biệt li
Giờ đây mới khóc còn chi hỡi người
Xưa kia nếu lệ rơi rồi
Thì đâu tình lỡ hai người xa nhau

lieuxanh nhat kiem
28-12-2005, 09:19 PM
đêm nha trang sương mờ khói phủ
nhớ về người tôi thức đủ năm canh

phonglantim
29-12-2005, 04:09 AM
Tình đầu hai chữ biệt li
Giờ đây mới khóc còn chi hỡi người
Xưa kia nếu lệ rơi rồi
Thì đâu tình lỡ hai người xa nhau
Tình đầu...ai nói khổ đau?
Tình đầu...sao lắm nỗi sầu trái ngang
Ôi sao cuộc sống phũ phàng
Lời yêu trót lưỡi...muộn màng...khổ đau

hanquoc00
29-12-2005, 06:03 PM
Tình đầu ai cũng thương đau
Nhưng còn đâu nữa mà sầu làm chi
Nếu xưa nàng có nghĩ gì
Hôm nay đừng nghĩ tình sau rạng ngời