Biển Hát
10-11-2005, 08:14 PM
Yêu anh không được thì thôi
Nhưng em sẽ chẳng yêu người khác
Con tim một lần lầm lạc
Trao anh hoá đá mất rồi
Giá anh rộng lượng hơn
Và em chân thành hơn nửa
Tình yêu đâu là điểm tựa
Cho ích kỷ hờn ghen
Những con đường ta đã từng quen
Năm tháng đi qua tên em không còn nhớ
Lòng cứ nghe vụn vỡ
Mất anh rồi - Em cũng khác ngày xưa
Nhưng em sẽ chẳng yêu người khác
Con tim một lần lầm lạc
Trao anh hoá đá mất rồi
Giá anh rộng lượng hơn
Và em chân thành hơn nửa
Tình yêu đâu là điểm tựa
Cho ích kỷ hờn ghen
Những con đường ta đã từng quen
Năm tháng đi qua tên em không còn nhớ
Lòng cứ nghe vụn vỡ
Mất anh rồi - Em cũng khác ngày xưa