Xem đầy đủ chức năng : yêu...
trangvan_000
10-11-2005, 06:47 PM
hỡi tất cả những linh hồn con trong trang
chưa từng yêu và chưa được ai yêu
trái tim còn nguyên vẹn vẻ yêu kiều
đừng nghỉ vội đến tình yêu bạn nhé
hãy hưởng hết những ngày đầu tuổi trẻ
của tuổi thơ trong trắng hồn nhiên
tìm làm chi đến sa mạc vô biên
mà bao kẻ đã điên vì tội lỗi./.
trangvan_000
28-11-2005, 02:09 AM
Trái tim em chỉ một lần hé mở 
Đón tình anh rồi khép kín muôn đời
Hỡi thế gian chữ '' tình '' là gì ?
Tại sao tôi phải đắng căy vô chùng
Đa tình tự khổ không như hận
Tự khổ liên miên vô tuyệt tình
Điếu thuốc tàn tôi mồi thêm điêu nữa
Yêu anh rồi biết nói sao đây
Đành chấp nhận yêu trong cay đắng.
Hoạ hổ hoạ bì , nang hoạ kốt
Chi nhân chi diện , bất chi tâm
Tình ngàn nam la tình cháy bỏng
Sao bây giờ anh lại lẵng quên
Anh quên rồi nhưng tôi nhớ mãi
Phút ban đầu khi mới quen anh
Anh nói ràng ! Anh yêu tha thiết
Sao bây giờ đổi tráng thay đen
Tôi không cần tình yêu dả dối
Mà chỉ cần anh đừng đổi thay.
trangvan_000
30-11-2005, 06:03 PM
tính và rượu hai thứ đều say
men tình thì đắng men rượu thì cay
say men rượu ngày mai sẻ tỉnh
say men tình mãi mãi còn say
Mua Sao Bang
30-11-2005, 06:11 PM
Tình là thế dẫu trăm ngàn đau khổ
   Vẫn đổ xô vẫn cố mà vào
   Dẫu biết trước, nhưng lòng vẫn thế
   Biết làm sao khi lỡ yêu rồi!!
Cô dâu mới
30-11-2005, 09:35 PM
Yêu là một chút liêu xiêu
Yêu là một chút tiêu điều thân ai
Yêu là một chút bi ai
Yêu là một chút lai rai đợi chờ
-----------
Vui hơn một tí rùi đấy nhỉ ?
tuyetthegiainhan
30-11-2005, 11:36 PM
ai za zui đây lại tình yêu à
em treo trái cấm để trên cao
biển đề dòng chữ chớ có vào 
bên ngoài khung sắt gai lởm chởm
tứ phía oai hùm canh vây quanh
thôi thì cô bé đã ra tay 
đành xin cất giữ trái tim này
để dành mai một đêm đấu giá 
cơn sốt chữ tình... ép giá cao......  
hì hì ::))
hanquoc00
05-12-2005, 11:55 PM
Anh chẳng phải nhành hoa màu đỏ
Chẳng phải máu hồng nhỏ giọt cho em
Nhưng nếu yêu anh em lại dối lòng
Theo người dứt bỏ môi tình chung
Anh đây gạt nước ôm niềm nhớ
Mong người hanh phúc mãi trông mong
===>> CHO DU NHU THE NAO DI CHANG NUA ANH CUNG CHI MUON EM MAI CƯƠI MA THOI, THE GIOI NAY CO THAY DOI, THOI GIAN CO DUNG LAI , AI CO NOI ANH LA THANG KHO , EM CO NGHI GI VE ANH DI CHANG NUA , ANH VAN MAI MUON EM DƯƠC HANH PHUC MA THOI
tokyo
06-12-2005, 03:10 AM
Người đã yêu chưa sao lại khóc
Sao người cười những lúc gần ai
Rồi độ cuối đông ai chẳng đến
Người buồn khóc mãi cuộc tình phai..
Lost.
06-12-2005, 03:29 AM
Một chút cô đơn lúc chiều tà
Một chút thấp thỏm lúc hoàng hôn
Đôi chút heo may ngày đông vắng
Đặt một chữ"yêu" ở trong hồn
prettyanhthu
06-12-2005, 02:53 PM
một chút ngây thơ của thuở xưa
một chút lãng mạng khi bên nhau
một đoá hoa và một nụ hôn
một trên mi với bao niềm đau
một lời ngọt ngào anh trao em
một lời dối trá em không hay
một lần phản bội anh yêu ơí
anh yêu, sao anh nỡ làm vậy
hanquoc00
06-12-2005, 08:43 PM
Một chút ngây ngô một chút buồn
Một chút rã rời một chút của đau thương
Anh ra đi vì anh biết giữa hai con đường
Không chung lối nên anh đành phải bước
tahira_bibi
06-12-2005, 10:25 PM
ai mang thương nhớ đi trong gió
để lại chiều nay chiếc lá buồn 
sầu mang nặng tháng năm chồng chất
 biết làm gì cho bớt đơn côi:cry:
prettyanhthu
07-12-2005, 02:54 PM
gió lang thang trên mặt đất này
mang theo nổi buồn người trần thế
mang theo hết mộng ước, đam mê
nổi buồn của gió, gió trao ai?
trangvan_000
07-12-2005, 08:17 PM
Nếu trên đời cuộc tình nào cũng đẹp
Cả đời này em chẳng muốn mất anh
Hãy cho em được nói một lời
Yêu anh mãi...suốt đời yêu anh mãi...
Hoa đa tình hoa ngàn năm rơi mãi.
Nước vô tình, nước cứ mãi mãi trôi..
Ta chung tình, ta ngàn năm vẫn đợi
Một bóng người đã mãi mãi đi xa....
trangvan_000
08-12-2005, 02:57 AM
Em cũng muốn muôn đời là cát bụi
Còn chàng là làn gió thoảng đâu đây
Khi gió đưa cát bụi cuốn theo cùng
Hoà nhịp sống ngàn đời không chia biệt
prettyanhthu
08-12-2005, 02:39 PM
em muốn mình là hoa cỏ
muôn đời thanh thả rong chơi
em muồn mình là chim bay
lang thang lên tới bầu trời
em không muốn làm cô bé
mãi mãi nhìn theo bóng anh
em không muốn làm người trần
gữi trái tim lên trời xanh
em muốn mình là ngọn gió
muôn đời nhảy múa lang thang
em muốn mình là tia nắng
muôn đời bên anh tia sáng
trangvan_000
09-12-2005, 11:02 PM
em yêu anh không bởi mùa thu vàng
hay sắc úa của nhửng cành lá đỏ
em yêu anh bởi một điều rất nhỏ
anh là tất cả của riêng em
trangvan_000
11-12-2005, 02:21 AM
Ba năm trời bé vẫn chờ mong 
Ngày nào đó anh sẽ là của bé 
Nhưng kì ghê, khi tới ngày ước hẹn 
Bé buộc lòng phải gọi tiếng anh trai. 
Anh nói rằng:"Làm em anh bé nhé, 
Người thương anh đã lỡ có mất rồi!" 
Ánh mắt ấy sao vô ...
tokyo
11-12-2005, 02:46 AM
Ánh măt ấy sao thân thương đến lạ
Ngỡ như gần mà sao cứ mãi xa
Sao không bảo: ba năm mòn mỏi đợi
Nếu chẳng yêu thì phải.... đền đô-la...
prettyanhthu
11-12-2005, 12:12 PM
ba năm, mười năm, và mãi mãi
tình mình sẽ không hề nhạc phai
và em sẽ đợi, đợi anh về
đợi hôm này và những ngày mai
trangvan_000
12-12-2005, 04:45 AM
anh biết không dù tình anh là giã 
dù là anh đang bắt cá hai tay
sao vẫn khờ và yêu anh đến vậy  
bạn bè bão em khùng em dại 
người ta phụ mà vẫn cứ yêu
vẫn biết thế nhưng em vờ không hiễu 
đễ trông mong người đã phụ tình
anh biết không 
em vẫn tin ỡ một nữa cũa mình 
vẫn còn em trong tim dù một it'
anh biết không dù tình anh không thật 
mãi anh thôi và chĩ một người
trangvan_000
14-12-2005, 04:17 AM
Anh đừng nói sẽ yêu em trọn đời
Vì như thế thì giống người ấy mất
Người ấy đã từng nói với em những lời tưởng chừng rất thật
Nhưng cuối cùng em vẫn phải ra đi....
Anh đừng buồn sao em đến với anh quá ngập ngừng
Dẫu sao thế vẫn còn tha thiết lắm
Những dấu chân em qua mưa dầm thấm thía
Vết xước hôm nào vẫn ứa máu khôn nguôi
Ở bên anh em không còn đơn côi
Nhưng cũng không còn những buổi cồn cào nham thạch
Đá cồn cào sôi_cồn cào bùng cháy
Khát khao yêu thương níu kéo thời gian
Bờ vai anh tin cậy bình yên
Em giấu vào đó giọt tủi hờn_khóc cho người khác
Sao anh không trách em hời hợt nông cạn
Mà bóng tùng vẫn nghiêng xuống chở che
Em tự giận mình sao chẳng thể nào quên
Hay chưa đủ bao dung thứ tha người xanh bạc?
Một lần vơi đi làm tình yêu đâu còn là vô hạn
honem1phat
14-12-2005, 04:48 AM
nếu biết một ngày em có người yêu mới
lòng chạnh buồn nhưng biết làm sao
uống từng chai rượu thấy đau đớn
đau đớn con tim đau đớn lòng
trangvan_000
14-12-2005, 05:24 AM
em đã gặp mối tình đầu bất hạnh
trái tim em đã nguội lnạh từ lâu
em biết anh một tâm hồn rộng lớn
trái tim em rực cháy lửa tình yêu
nhưng còn tôi một tâm hòn khóa chặt
trái tim tôi rỉ máu một vết thương
emthichanhroi_anhtanemdi
14-12-2005, 07:41 PM
Yêu 1 người mà sao ko dám nói
Để người ta cứ hờ hững vô tính
Tuổi học trò đem theo vòa giấc mộng
Găp nhau hoài sao anh cứ lặng thinh
Anh yêu ơi có bao giờ anh biết
Từng đêm tôi viết nhật kí về anh
Mắt bây giờ đã đẫm lệ ngày xanh
Âm thầm, lặng lẽ vì tôi là con gái
Có 1 thời và 1 thời thế đấy
Tôi yêu anh đến ngây dại, ngây người
Có 1 thời và chỉ 1 thời
Hồn tôi chết vì trao anh 1 nửa
langtugiangho
14-12-2005, 11:10 PM
duyệt luôn hi mình cũng co một bai nè
Em hãy đi & đừng nhìn lại
Một chút tình tôi trót gửi nơi em
Hãy để tôi ở lại con phố quen
Trên con đường tôi vẫn lầm lũi bước
  
Hạnh phúc như một điều không hẹn trước
Em sẽ buồn & tôi cũng như em
Nếu có gặp, vờ như sẽ không quen
Nếu có nhớ, cũng chỉ là xa vắng
  
Một đôi lần một chút nắng vàng hanh
Theo bóng em làm tôi xao xuyến
Nửa vô tình , nửa như quyến luyến
Nửa dối lòng, nửa muốn bước theo em  
Và trách trời sao nỡ trao duyên
Kẻ ngỡ ngàng kẻ thờ ơ đến lạ
Trái tim yên thêm một lần sa ngã
Em một đường , anh ở phía không em
hay we nhỉ hi` ai muốn làm wen lien hệ nick chát langtugiangho_nguyenduc_hp_031
trangvan_000
16-12-2005, 01:50 AM
Khi xa anh em chỉ mong một điều 
Đặt tên em cho con gái của anh
Khi nó lớn anh hãy nói với nó rằng
Mong con đừng gặp người như bố
Khi nước mắt còn đâu để khóc...
Những u buồn vẫn chẳng thể nguôi ngoai...
Trách bản thân sao cứ mãi nhớ hoài...
Sao nổi nhớ không cạn khô cùng nước mắt.....?
Khi bình minh không còn nằm trước mặt 
Em ngỡ ngàng quờ quạng kiếm niềm tin
Nhưng biết đâu....chỉ thấy mổi riêng mình...
CHìm...chìm mãi trong đêm dài tăm tối....!
KKC_RT
16-12-2005, 06:09 AM
Em xa anh rồi còn đâu nữa
Kiếm đâu được người như em
Một người mà tôi đã từng yêu
Một người mà tôi hằng nhung nhớ
...........................................
Khi cuộc đời tôi còn dài
Tôi chỉ mong một điều duy nhất
Điều đó không lớn đâu
Chỉ mong em hãy trở về bên tôi
hanquoc00
16-12-2005, 09:31 PM
Khi xa anh em chỉ mong một điều 
Đặt tên em cho con gái của anh
Khi nó lớn anh hãy nói với nó rằng
Mong con đừng gặp người như bố
Khi nước mắt còn đâu để khóc...
Những u buồn vẫn chẳng thể nguôi ngoai...
Trách bản thân sao cứ mãi nhớ hoài...
Sao nổi nhớ không cạn khô cùng nước mắt.....?
Khi bình minh không còn nằm trước mặt 
Em ngỡ ngàng quờ quạng kiếm niềm tin
Nhưng biết đâu....chỉ thấy mổi riêng mình...
CHìm...chìm mãi trong đêm dài tăm tối....!
Chữ Trang xinh anh để dành cho con gái
Khi chào đời anh sẽ đặt gái tên Trang
Gửi vào Trang với tất cả muộn màng
Hãy lớn lên và tiềm người như bố
trangvan_000
23-12-2005, 02:36 AM
ê ê đang nói tui đấy hả? nhầm tên rồi kìa.Tui tên Trang Vân
Hôm wa em đến nha` anh
Ra vê` mới nhớ bỏ quên 5 nga`n
Tức thi` em trở lại ti`m 
Anh co`n ngô`i đó ma` 5 nga`n mất tiêu 
Em hỏi : năm nga`n anh lấy la`m chi
Anh nói:đem mua vé số chơ` nga`y sổ chơi
Ai ngơ` trúng thiệt em ơi 
Trúng cả triệu bạc anh trả em 5 nga`n ! **
trangvan_000
28-12-2005, 02:41 AM
hĩ hic may bữa tui đau ko lên mạng được mà ko ai dọc thơ tui hết sao?
Yêu là phím đàn muôn điệu
Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
Là chờ đợi bước chân người yêu tới
Yêu là ánh mắt nhìn nhau âu yếm
Môi ngập ngừng mà chẳng nói tha-nh câu
Lúc gần nhau quên hết mọi ưu phiền
Là thấy cả cuộc đời đầy sắc thăm'
Yêu là ghét là giận hờn vô cớ
Yêu là thương là bắt lỗi từng ly
Là gh'et thương, thương gh'et kẽ mình si
Là giận hờn để rồi tha thứ cả
Nếu bảo gh'et là thương dữ dội
Nói giân hờn mà chẳng giận hờn đâu
Miệng nói không nhưng lặng lẽ cuối đầu
Là phản đối nhƯng lòng không phản đối......
Nguyen khung
28-12-2005, 06:37 AM
Lạy chúa ! có thì nói nha! ko thì cũng nói sấu bọn con trai tui đó nha ! trang Vân!
5 ngàn của em, anh xin trả
triệu bạn của anh, anh để dành
khi nào, xuân sang xuân gỏ cửa
mua trầu mua rượu mua hoa quả
sang nhà thăm hỏi, sang cưới em.
5 ngàn của em, anh xin trả
triệu bạc của anh, anh để dành
khi nào, xuân sang xuân gỏ cửa
mua trầu mua rượu mua hoa quả
sang nhà thăm hỏi, sang cưới em
                  Xin lổi phải đăng lại bài nha! bà con!
hanquoc00
28-12-2005, 07:38 PM
hĩ hic may bữa tui đau ko lên mạng được mà ko ai dọc thơ tui hết sao?
Yêu là phím đàn muôn điệu
Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
Là chờ đợi bước chân người yêu tới
Yêu là ánh mắt nhìn nhau âu yếm
Môi ngập ngừng mà chẳng nói tha-nh câu
Lúc gần nhau quên hết mọi ưu phiền
Là thấy cả cuộc đời đầy sắc thăm'
Yêu là ghét là giận hờn vô cớ
Yêu là thương là bắt lỗi từng ly
Là gh'et thương, thương gh'et kẽ mình si
Là giận hờn để rồi tha thứ cả
Nếu bảo gh'et là thương dữ dội
Nói giân hờn mà chẳng giận hờn đâu
Miệng nói không nhưng lặng lẽ cuối đầu
Là phản đối nhƯng lòng không phản đối......
Tưởng đâu tình đã xế chiều
Không còn ai nữa để yêu hơn người
Thế nhưng vật đổi sao dời
Nàng quay lưng bước để người lại đây
lieuxanh nhat kiem
28-12-2005, 09:31 PM
tình yêu đâu phải bức tranh
thuận mua vừa bán tranh giành lẩn nhau
khi yêu chớ vội phai màu
xin đừng chối bỏ mà đau lòng người
trangvan_000
28-12-2005, 11:11 PM
thì tui củng chỉ nói một số người thôi.Lăm loại người mà không phải như ai kia đang giật mình
Rồi ngày tháng sẽ mãi mãi nhớ anh
Rồi mùa Đông em mơ từng tia nắng
Chuyện ngày xưa như trong cơn mê
Chuyện ngày nay riêng ta ai hay
Vì cuộc sống có những lúc trái ngang
Vì tình yêu không như là mơ ước
Giá như xưa anh đừng nói yêu em
Có lẽ giờ anh đã không buồn nhiều đến thế
Niềm tin anh đã đặt nơi em chẳng thể
Như niềm tin anh giữ trọn riêng mình
Giá ngày xưa tạo hóa cứ vô tình
Đừng bắt nhịp hai trái tim xa lạ
Gặp nhau đâu đã là tất cả
Xa nhau đâu chỉ một vài ngày
Giá như xưa anh đừng nói yêu ngay
Đừng mong ước những điều không thể có
Đừng vội trao trái tim cho người anh thương nhớ
Bởi chắc gì mình đã nợ duyên nhau
Ai biết chuyện đời rồi sẽ đi đâu
Anh có hối tiếc những điều anh đánh mất
Vẫn biết tình yêu mình trao là chân thật
Nhưng lý lẽ nào hàn gắn được nỗi đau
Em biết là suy nghĩ của em đã chẳng đủ nông sâu
Để hiểu hết những điều em muốn nói
Nếu có khi nào trái tim em xin một lần thú tội
Em sẽ tự tay trao hình phạt cho mình
Bởi lỗi lầm của em là đã yêu anh
Nhưng chẳng thể bằng tình yêu làm anh hạnh phúc
Chẳng thể sẻ chia những điều anh mong ước
Chẳng thể biết hy sinh sự ích kỷ của riêng mình
Nên giá ngày xưa anh đừng nói yêu em
Thì có lẽ giờ anh không buồn nhiều đến thế.
hanquoc00
28-12-2005, 11:48 PM
Cho dù em có ra sao
Cho dù em ở nơi nào với ai
Mong rằng chỉ một sớm mai
Nàng quên duyên mới nhớ ai đợi chờ
Buồn vì đẹp trai
29-12-2005, 03:39 AM
hì
hìhttp://img.photobucket.com/albums/v654/chuahabk/2237.gif
tiền là giấy dốt là cháy ,tình là bụi phủi là bay
trangvan_000
23-01-2006, 10:19 PM
Khi chiếc bóng và nỗi buồn úp mặt giận nhau
Em biết trèo vào đâu nỗi lặng thầm cô độc
Không phải là ngày xưa để dễ dàng òa khóc
Đôi khi chỉ vì những điều ko đâu
Khi chiếc bóng và nỗi buồn úp mặt giận nhau
Như mưa nắng thản nhiên về hai lối
Em biết cầm tay ai để vỗ về đêm tối
Vỗ về mình thôi cồn cào đớn đau
Mỗi ngày soi gương- xem ngày tháng bạc màu
Thời gian đuổi mùa xuân xa hút
Một năm đôi lần đi mừng hạnh phúc
Em chạnh lòng hỏi mình-hạnh phúc ở đâu?
Chỉ chiếc bóng tủi hờn lẽo đẽo đằng sau
Lay nỗi buồn mỉm cười mỗi sớm mai thức dậy
Em còn lại những vết xước trầy thảm hại
Bởi anh đã mang viên sỏi đỏ đi rồi...
small_bear_86
24-01-2006, 02:03 AM
ba năm, mười năm, và mãi mãi
tình mình sẽ không hề nhạc phai
và em sẽ đợi, đợi anh về
đợi hôm này và những ngày mai
Anh chẳng tin , chẳng bao giờ tin nữa
Hẹn ước em chỉ là lời phù hoa
Ba năm ư ? và đâu là mãi mãi
Mỏi mòn đợi nỗi đau của riêng anh !
hạ vàng (*-")
24-01-2006, 11:10 PM
anh vẫn dợi dến ngày gặp lại 
bao dêm dài với bóng hình của ai
trangvan_000
07-02-2006, 10:04 PM
Em chẳng trách anh đâu bởi em đã quen rồi
Mỗi lần mời là một lần anh từ chối
Để trong em nỗi buồn chồng thêm mãi
Nhưng em nào dám giận dám buồn chi anh
Bởi trong em anh đã là tất cả
Là nụ cười nước mắt của lòng em
Cầu cho anh vạn điều như ý
Để em về lặng lẽ đêm thâu!
trangvan_000
12-02-2006, 04:39 AM
Tình lọc lừa ! Không sao xóa rữa. 
Với đôi câu bào chữa được đâu. 
Chỉ còn mong ngày tháng qua mau. 
Người thấu hiểu ! Vì đâu tự trách.
trangvan_000
02-03-2006, 04:59 AM
anh biết không dù tình anh là giã 
dù là anh đang bắt cá hai tay
sao vẫn khờ và yêu anh đến vậy  
bạn bè bão em khùng em dại 
người ta phụ mà vẫn cứ yêu
vẫn biết thế nhưng em vờ không hiễu 
đễ trông mong người đã phụ tình
anh biết không 
em vẫn tin ỡ một nữa cũa mình 
vẫn còn em trong tim dù một it'
anh biết không dù tình anh không thật 
mãi anh thôi và chĩ một người
thuancasau
02-03-2006, 08:36 AM
co khi nào trên đương đòi tâp lập 
ta vô tình đi lươt qua nhau 
bươc lo đãng chang ngo đang để mât
môt tâm hồn ta đa đoi tu lâu
trangvan_000
07-03-2006, 02:18 AM
Yêu anh yêu quá dại khờ
Yêu anh nào biết anh vờ yêu em
Để hôm nay đến phát ghen
Anh yêu em quá nên chưa thật lòng
Ngày mai anh lại tìm tròng
Cho con nai nhỏ như em chạy vào
Vào rồi tìm lối trở ra
Một khi nhận thấy tim anh lọc lừa
hantinh176
07-03-2006, 05:28 AM
yêu là chết ở trong trai 1 lít
vì mấy khi yêu là đã uống hết tình
sweetloves_18689
07-03-2006, 05:32 AM
Thơ hay ghê nhưng mình cảm thấy hơi khó hiểu một chút
trangvan_000
01-04-2006, 08:59 PM
lâu lắm rùi không vô rum nhớ bà con ghê .
cùng là máu đỏ cũng là tim
sao cảnh thân em quá tội tình
không mẹ không cha nhà không có
ngày dài góc phố kiếm miếng ăn
trên người mảnh áo không liền mối
chắc phải run run lúc nắng tàn
thấy cảnh em buồn lòng bỗng gợn
hai dòng nuớc mắt khóc thương em
sakura_101
02-04-2006, 02:44 AM
:huglove: :huglove: :huglove: 
khong the quen duoc buoi ban dau gap go
anh mat em long lanh,bong hinh em trong anh khong the soa nhoa
tim doi tay em nghe sao am la
phut chot xa anh choang nhop con tim
em thoi ngay anh nguong mo vo cung
em dau kho trai tim anh tan nat
oi.......chi so mot ngay chot yeu em
anh tu nhu phai can dam de yeu
neu mot ngay anh da chot yeu em
anh tu hieu se kho long kim nen
.............................................
moi tinh nay se song mai trong aannh....:hhh: :hhh: :angel1: :bay:
trangvan_000
03-04-2006, 04:45 AM
Hỡi thượng đế xin cho con hỏi
Trên cõi đời sao lại có chữ "Yêu"
Nó đã làm cho bao kẻ khổ nhiều
Và trong đó con cùng chung số phận
Nếu ai bảo mùa đông là lạnh nhất 
Tôi nói rằng không chỉ có mùa đông
Mà ngay cả những trưa hè nắng gắt 
đời cô đơn sẽ lạnh gấp trăm lần 
và nếu ai hỏi tôi khi nào buồn nhất 
tôi sẽ trả lời buồn nhất lúc xa em.
trangvan_000
04-04-2006, 01:38 AM
Gió thoảng qua chiều nay sao bỗng lạnh
Nắng nhạt màu bỏ lại áng mây đen
Rồi mưa cứ tuôn như dòng lệ ai trào 
Giọt nước mưa ngọt ngào nay chợt đắng trên môi
Có một ngày màu cỏ không xanh 
Sẽ là ngày em mất anh mãi mãi 
Lời hứa nào trên đầu môi đọng lại 
Nay đã theo gió cuốn xa rồi
Em nhớ mãi buổi chiều hôm ấy 
Anh nhìn em rồi lặng lẽ cúi đầu
Em hiểu cả anh ơi em hiểu cả
Từ phút này ta mãi mãi mất nhau
langtu411
04-04-2006, 08:47 AM
nếu ngày mai không ai yêu các ban 
tôi sẽ là người chịu lỗ bạn ơi 
tôi sẽ yêu bạn như bạn yêu người đó 
dù cho tôi có là tên tội phạm 
vẫn hơn kia những kẻ đẹp long lang 
bởi hơn tất cả là tấm long chung thuỷ
langtu411
một vần thơ một chữ tình 
tặng cho cô bé tóc dài xinh xinh 
xin em cho anh số fone 
em cùng ta làm thơ chuyện chúng mình  
langtu411
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.