Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Khi nhớ



trangvan_000
10-11-2005, 06:20 PM
khi nhớ....
khi nhớ anh em lại ngồi đọc thơ
những bài thơ về một ngày vẫn gió
những bài thơ chủa riêng em
giấu chút tình nho nhỏ
anh đi xa có biết để quay về???

khi nhớ anh em dạo bước bên lề
con đường cũ
sắp xuân...
chiều nắng ải
phố xá đông đúc sao lòng mình trống trải
bóng lạnh đi về trong dáy mắt hanh hao
em muốn gởi cho anh một nỗi nhớ ngọt ngào
không có niềm đau trong nỗi buồn ngăn cách
khi anh nghĩ về em sẽ là nơi bình yên nhất
dẫu em nơi ngày
thương với nhớ cứ bâng khuâng...

trangvan_000
13-11-2005, 03:09 AM
tuyệt tác hay vậy sao không ai đọc nhỉ?

làm phận gái em mang nhiều ích kỉ
có em rồi anh đừng nghĩ đến ai
ngồi bên em anh chớ có thoẻ dài
được như thế tình mình luôn hạnh phúc

trangvan_000
08-12-2005, 03:03 AM
Em cũng muốn muôn đời là cát bụi
Còn chàng là làn gió thoảng đâu đây
Khi gió đưa cát bụi cuốn theo cùng
Hoà nhịp sống ngàn đời không chia biệt

tiểu thư lang thang
14-12-2005, 09:25 AM
khi nhớ....
khi nhớ anh em lại ngồi đọc thơ
những bài thơ về một ngày vẫn gió
những bài thơ chủa riêng em
giấu chút tình nho nhỏ
anh đi xa có biết để quay về???


Đúng thiệt là hay lắm đó bạn!:cool1:
http://img215.imageshack.us/img215/9599/ttlt4qr.gif (http://imageshack.us)

trangvan_000
16-12-2005, 01:26 AM
Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
Phút hiểu anh cũng là phút ấy
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều

Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
Đừng hỏi vì sao em không nhìn sao thấy
Cho em hỏi một lời: Sao anh cứ nhìn em

dieucayvt
17-12-2005, 08:41 PM
hay lắm bạn à ... Nhớ em
Ngoài kia mưa lại rơi - Sao trời đi ngủ hết


Ngoài kia mưa lại rơi
Sao trời đi ngủ hết
Trăng lẻ loi đơn chiếc
Chỉ còn mây xám thôi

Chì còn một mình tôi
Thức cùng Em nơi ấy
Tương tư buồn thức dậy
Nhớ Em nhiều... Em ơi !!

Nhớ anh trước Em sau
Ngày đêm mình rong ruổi
Khắp thôn xa phố thị
Tiếc thời gian qua mau..!

Nhớ môi hồng nóng bỏng
Của nụ hôn đầu tiên...
Trao vội anh... đêm ấy
Mắt Em tràn yêu thương

Nhớ chiếc võng nằm chung
Giữa hàng cây lộng gió
Ru em từng trái ngọt
Vườn yêu anh hái trao...

Nghe trái tim đong đầy
Nhớ thương Em nơi ấy...
Anh qua vùng kỉ niệm..
Lúc đôi mình bên nhau.

Em... giờ xa nơi đó !
Thấu chăng tình anh đây !!!
Từng đêm... từng đêm gọi...
Tên Em, người yêu ơi...!

Đêm nay sinh nhật Em
Anh nơi xa không thể...
Tặng Em hoa hồng thắm
Hát lời ca chúc mừng...

Đêm nay sinh nhật Em
Anh buồn ôm gối mộng
Mong gặp Em nơi ấy
Trong vòng tay ấm nồng

Xin ơn trên rộng mở
Cho người con yêu thương
Bình an, đầy hạnh phúc
Mãi suốt đời bên con...

bebeo_nhoanh
19-12-2005, 01:59 AM
LÉN



tình cảm anh dành cho em là cái người ta vẫn gọi nôm na là nhớ

nó khiến anh nôn nao những cảm xúc đại loại như buồn

trong vài khoảnh khắc thời gian có vẻ ngừng di động

và mỗi ngày nó dường như xảy đến nhiều hơn



trong trạng thái tâm hồn nói chung không thể coi là ổn

những nụ cười thiếu vắng và rõ ràng đã méo mó chỏng trơ

nỗi nhớ đến khiến anh quên phải ngủ

lúc ăn cơm, tiếng xoong nồi đũa bát lại vô tình gợi những vần thơ



cho đến một ngày, nỗi nhớ chuyển sang một cấp độ cao hơn là đã thầm yêu

thật ra thì trước đây anh vẫn tưởng nhầm là nỗi cảm

đã trăm ngàn lần anh muốn gọi thành tên nhưng anh không dám

để bây giờ anh cũng chỉ trộm thầm thì:

anh yêu em

trangvan_000
23-12-2005, 02:24 AM
Chuyện tình tan vỡ biết làm sao
Lưu luyến ngàn năm những ngọt ngào
Đành quên hẹn ước tình phu phụ
Nhớ người. anh hẹn giấc chiêm bao ..

Biết Người duyên mới cũng phôi pha
Vì sao Em hỡi ! vội nhạt nhòa
Nghe Em dấu lệ sầu thương cảm
Đau lòng tim gợi nhớ tình xa

Thương Em buồn bã tháng ngày qua
Chẳng giúp cho Em hết lệ nhòa
niềm vui ở mãi trong em đó
Môi cười tươi tắn tựa ngàn hoa

thương Em nặng gánh với nợ đời
Anh sầu trong dạ mãi không vơi
Nguyện xin Thiên Chúa hay thương xót
Cho người con nhớ mãi vui tươi ...

trangvan_000
23-01-2006, 10:23 PM
Giá có thể dễ quên như dễ yêu
Giá có thể biến quá khứ thành tương lai trước mắt
Giá nỗi đau nào cũng qua nhanh trong chốc lát
Để em ko hao gầy với những kỷ niệm xưa
Giá trước nay khi chưa yêu anh
Em biết sẽ có ngày chia ly dang dở
Sẽ phải ngồi khóc một mình trong những chiều mưa đổ
Buồn ngập lòng với từng xác lá cũ rơi
Nhưng mong ước cũng chỉ là mong ước thôi
Những chữ "giá" có bao giờ là thật
Những gì đã ngấm sau không thể nào nhanh mất
Nên em vẫn phải đau buồn với hình bóng của người xưa...

trangvan_000
03-04-2006, 04:39 AM
Có khi nào em hiểu được anh?
Giữa dòng đời ngược xuôi hai lối rẻ
Anh-em mỗi người một vẻ
Chẳng ai chịu nép mình
Có khi nào em hiểu được trái tim?
Đã bảo quên anh nhưng rồi lại nhớ
Quên làm sao được khi trong từng hơi thở
Tồn tại một bóng hình
Người ta nói về anh như một kẻ bội bạc
Em dửng dưng cười
Em dửng dưng nghe
Biết làm sao giữa cuộc đời muôn vẻ
Chỉ có một tấm lòng
Anh vẫn vô tình trước sự chờ mong
Em dối lòng ko trông ko ngóng
Trái tim em ấp ủ niềm hy vọng
Mong một ngày...lửa lại cháy lên

hoa cỏ may
03-04-2006, 10:24 PM
hình như bài Khi Nhớ của bạn đã post đăng trên tạp chí Áo Trắng năm 2003

trangvan_000
04-04-2006, 01:36 AM
đây là thơ sưu tầm mà ban.Mà bài này là tự mình post lên đó.Công nhận là hay không?

Nếu ai bảo mùa đông là lạnh nhất
Tôi nói rằng không chỉ có mùa đông
Mà ngay cả những trưa hè nắng gắt
đời cô đơn sẽ lạnh gấp trăm lần
và nếu ai hỏi tôi khi nào buồn nhất
tôi sẽ trả lời buồn nhất lúc xa em.

tinhdaukhophai
05-04-2006, 06:21 AM
:blow:


Đúng thiệt là hay lắm đó bạn!:cool1:
http://img215.imageshack.us/img215/9599/ttlt4qr.gif (http://imageshack.us)

hay qua thu vị thật đây

bai thơ này bạn làm à

em chua biet yeu
05-04-2006, 07:02 AM
hèn chi hay dữ vậy, tui tưởng bạn tự làm
dù sao cũng .......cảm ơn

mykim
05-04-2006, 07:08 AM
http://anhdepbn.t35.com/CoupleWallpaper/21.jpg


tôi vẫn khóc khi tình yêu tan vỡ
chúa vẫn cười trên thánh giá vô tư
chúa ơi chúa nếu yêu là có tội
thì suốt đời này con phạm tội chúa ban
con sẽ hết yêu khi mùa đông thôi lạnh giá
con sẽ hết buồn khi sa mạc đóng băng

trangvan_000
06-04-2006, 09:47 PM
Em sẽ chẳng bao giờ yêu anh
Không phải vì trái tim em sắt đá
Cũng không phải vì anh tầm thường quá
Mà bởi vì em... chẳng biết tại sao!?

Ước muốn của em có phải thật cao,
Hay em nói vậy để anh cố gắng?
Hay để em có cảm giác mình chiến thắng
Trước anh, một gã tình si?

Anh chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì
Không biết được những điều em suy nghĩ
Không cân nhắc tiếng "yêu em" thật kỹ
Để bây giờ thấy ân hận trong tim.

Anh trách mình sao chẳng lặng im
Để lắng nghe tâm hồn em thật rõ
Để thời gian sẽ giúp em sáng tỏ
Tình cảm của anh đâu phải trò đùa.

Canh bạc nào cũng có được thua,
Nhưng tình yêu đâu phải là canh bạc!
Anh cũng không nghĩ là mình đi lạc
Chỉ băn khoăn không biết tại sao.

Nhưng cho dù chuyện có thế nào
Thì chúng ta vẫn còn là bạn
Và sự sẻ chia sẽ là không giới hạn
Vì anh và em đã rất hiểu nhau.

Anh chỉ muốn thời gian trôi thật mau
Để chúng ta trở về ngày xưa cũ
Và sự ngại ngùng sẽ không còn nữa
Và chúng ta lại nói chuyện vô tư...