PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày chủ nhật vắng em



tamsulinh_tqt
02-05-2005, 02:26 AM
NGÀY CHỦ NHẬT VẰNG EM

Chủ nhật này em không đến
Anh chẳng thèm buồn đâu
Dẫu miệng thiếu nụ cười
Dẫu ngày thiếu niềm vui
Dẫu thời gian dài mãi
Dẫu anh cứ ngóng hoài
Mà bóng ai chẳng thấy...

Nhưng thế đã sao nào?
Anh vẫn sống đó thôi
Không cười nổi
Ai bảo không vui?
Cả ngày dài lạnh lẽo
Ai nói đó là buồn ?
Thời gian dẫu ngừng luôn
Ai nói tại buồn nên...?

Tâm trạng kia ưu phiền
Lời nói nhiều mâu thuẫn
Nguyên nhân chỉ có một
Thiếu em buồn mà thôi.

venhvenhcongtu
02-05-2005, 02:53 AM
Chiều thứ 7

Thứ 7 chiều buông 1 xác hoa
Sương rơi như buốt lệ mặn mà
Bộ hành dẫm nát cành hoa nhỏ
Ai vô tình hái để xót xa

Thứ 7 chiều buông 1 khúc ru
Đàn vương gảy chói khúc tình thù
Bộ hành lữ khách dừng chân ghé
Thưởng hoa dạo nguyệt........... lại biệt du

Thứ 7 buồn vương đầy mắt ai
Dõi anh cất bước lệ ngắn dài
Cành hoa dập nát gầy thân nhỏ
Ê chề ủ dột sớm một mai

Thứ 7...... wa nhanh đến thế sao??
Còn đâu bên gối tiếng thì thào
Hen biển thề non hoài bất biệt.
Giờ còn lạnh nhạt nỗi khát khao

Lỗi có phải đâu của cánh hoa
Làm sao trách lá quá thật thà
Thôi thì trách vội chiều thứ 7
Ru hồn viễn khách biệt ly ca

nguyenanhsang
02-05-2005, 04:55 AM
chiều thứ 7 tôi cũng vắng em
sầu vương mí mắt lệ buông rèm
người xưa giờ ở nơi đất khách
bỏ lại nơi này một bóng đơn