PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ tình hảo hạng zo đê zo đê!!!!



trangvan_000
09-11-2005, 11:47 PM
tuổi 15 em lớn từng ngày
một buổi sớm em bỗng thành thiếu nữ
hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
hoa sữa thơm ngất ngây bên hồ

mối tình đầu mang hương sắc mùa thu
mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
mối tình đầu tưởng không gì chia cắt
vậy mà tan trong sương gió mong manh

tại vầng trăng tại em hay tại anh
tại sang đông không còn hoa sữa
tại siêu hình tại gì không biết nữa
tại con bướm vàng có cách nó bay

đau khổ nhiều nhưng cũng có lẽ thay
không phải thời của Rome & Juliet
nên chẳng có đứa nào muốn chết
đành lòng thôi mỗi đứa một phương

chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương
hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
hương của tình yêu đầu nhắc nhở
có hai người xưa đã yêu nhau !!!:cool1:

trangvan_000
08-12-2005, 03:07 AM
Tạm biệt nhé người yêu lý tưởng
Người đã cho tôi ngày tháng yêu đương
Cho tôi hiểu được tình yêu nồng cháy
Cho tôi nếm mùi đau khổ vì yêu
Cho tôi cả sự dày vò ân hận
Và đã cho tôi những dòng lệ vô danh

trangvan_000
09-12-2005, 11:03 PM
Mắt tràn mi em cất bước ra đi
Để sau lưng Anh đầy nhung nhớ
Biết khi nào Anh đành lòng trở lại
Sưởi tình buồn còn mãi trong tim em???

trangvan_000
11-12-2005, 02:07 AM
Anh đừng nói sẽ yêu em trọn đời
Vì như thế thì giống người ấy mất
Người ấy đã từng nói với em những lời tưởng chừng rất thật
Nhưng cuối cùng em vẫn phải ra đi....

trangvan_000
28-12-2005, 02:57 AM
Giữa rừng cây hoa cỏ buồn xác xơ
Giữa tất cả những gì vô vọng nhất
Giữa cuộc đời níu kéo thêm tất bật
Bóng em về sáng cả " giấc mơ tôi "

Giọt nắng buồn như chẳng rơi nữa thôi
Giọt mưa buồn ru khúc ca bất hạnh
Như trái tim đang tan thành trăm mảnh
Bỗng guồng lên luồng nhịp sống em trao

Ngày em về ngọn cỏ cũng xôn xao
Đầy hạnh phúc như chẳng hề buồn tủi
Thoáng ngập ngừng rồi vui cùng gió mới
Để lại một mình kẻ trót đa mang

Rừng hạnh phúc tôi xưa chẳng dám sang
Người mơ ước nay gần kề chẳng dám
Một tâm hồn đang hóa thành vô cảm
Như thời gian.... xóa hết " giấc mơ tôi

nghilang_91
28-12-2005, 03:27 AM
mấy bài thơ chủ đề khá hay , nhưng lam thơ thất ngôn mà không có bằng trắc thì tầm thường quá

trangvan_000
28-12-2005, 11:05 PM
co giỏi thì cứ đi mà làm trình độ của tui chỉ đến vậy thôi thông cảm nha

Chẳng bao giờ em bằng được người
Người con gái em đã từng gặp mặt
Người đã tựa vào vai anh mà khóc
Những lúc buồn và đau khổ khôn nguôi


Người đã gặp anh trước khi em gặp
Chia sẻ cùng anh những trăn trở cuộc đời
Những khao khát những ước mơ cháy bỏng
Những sự nồng nàn có thể nói đầu tiên


Em biết rằng anh chẳng thể nào quên
Những kỷ niệm xưa ngọt ngào trong ký ức
Những nụ hôn đầu tiên là có thực
Nên chẳng bao giờ em bằng được người ta


Nhưng nếu em gặp anh từ thửa trước rất xa
Thì biết đâu em không trở thành người con gái ấy
Bởi trái tim em lúc nào cũng vậy
Hướng về phương anh đâu kể tháng ngày.......

trangvan_000
23-01-2006, 10:20 PM
Có khi nào em hiểu được anh?
Giữa dòng đời ngược xuôi hai lối rẻ
Anh-em mỗi người một vẻ
Chẳng ai chịu nép mình
Có khi nào em hiểu được trái tim?
Đã bảo quên anh nhưng rồi lại nhớ
Quên làm sao được khi trong từng hơi thở
Tồn tại một bóng hình
Người ta nói về anh như một kẻ bội bạc
Em dửng dưng cười
Em dửng dưng nghe
Biết làm sao giữa cuộc đời muôn vẻ
Chỉ có một tấm lòng
Anh vẫn vô tình trước sự chờ mong
Em dối lòng ko trông ko ngóng
Trái tim em ấp ủ niềm hy vọng
Mong một ngày...lửa lại cháy lên

trangvan_000
07-02-2006, 10:14 PM
Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
Khi tình yêu đã một lần tan vỡ
Đã yêu nhau mà thành dang dở
Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu

Cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau
Anh đã quên em để mơ hồ kẻ khác
Em muốn quên mong tình ta phai nhạt
Đâu có ngờ còn lại vết thương đau

Nhức nhối nhiều bởi đã từ rất lâu
Trái tim ai lại bắt đầu nồng cháy
Anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy
Tan vỡ rồi đâu còn được lành nguyên

Có thể nào hàn ngắn một trái tim đau
Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
Em biết rằng anh đã qua nhiều day dứt
Anh buồn em còn buồn nhiều hơn

Trước em buồn vì để mất anh
Nay em buồn vì anh khơi chuyện cũ
Làm sao lấy lại một niềm tin đã sụp đổ
Hãy quên đi và đừng nói yêu em !!!!!!!

trangvan_000
12-02-2006, 04:35 AM
Em chẳng trách anh đâu bởi em đã quen rồi
Mỗi lần mời là một lần anh từ chối
Để trong em nỗi buồn chồng thêm mãi
Nhưng em nào dám giận dám buồn chi anh
Bởi trong em anh đã là tất cả
Là nụ cười nước mắt của lòng em
Cầu cho anh vạn điều như ý
Để em về lặng lẽ đêm thâu!

trangvan_000
01-04-2006, 09:13 PM
Rồi ngày tháng sẽ mãi mãi nhớ anh
Rồi mùa Đông em mơ từng tia nắng

Chuyện ngày xưa như trong cơn mê
Chuyện ngày nay riêng ta ai hay

Vì cuộc sống có những lúc trái ngang
Vì tình yêu không như là mơ ước

hi_chipxinh^_~
01-04-2006, 09:37 PM
Em tìm anh - anh tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hòa chung
Gần nhau mà chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thủy chung 1 mình
Trái tim tôi vẫn để dành
Cho anh - người vốn vô tình với tôi
Còn anh lại đến với người
Tôi ko ghen chỉ buồn thôi thật buồn
Có bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường xa bay
Thôi thì anh đó tôi đây
Ko yêu nhau được dẫu đầy thương yêu

Duc Vu
01-04-2006, 09:49 PM
Thầm thì hồn hoang

Trái tim tôi - Một vườn hoa hoang dại
Chưa một lần ong bướm ghe vo thăm
Tâm hồn tôi - Một lầu hoang trống vắng
Buồn tái tê khi mỗi đêm trăng về

Tôi thích thế nhưng tôi không muốn thế
Bởi yêu rồi tôi lại sợ đam mê
Mà tình ái làm mê hồn ác quỷ
Nên tôi sợ, sợ tình yêu trần thế

Tôi đã tìm một tình yêu xa xôi
Một ngôi sao len lén giữa bầu trời
Tôi đã yêu - Một tinh yêu trong sáng
Nhưng Sao ơi - Em đâu phải con người !!!

Duc Vu

mykim
02-04-2006, 08:25 PM
tôi thật ngu và thật dại khờ
ngồi làm nhân chứng cho tình yêu
kết hợp người mình yêu với người khác
miệng mỉm cười mà lòng thấy đớn đau

trangvan_000
03-04-2006, 04:35 AM
Em biết mình chẳng thể quên được anh
Khi con ve cất tiếng rền đầu phố
Chợt thấy mình sao trở nên nhỏ bé
Kỷ niệm xưa...vội vã ùa về
Đừng trách em đã cong môi bướng bỉnh
Những bông phượng mười tám còn thảng thốt trong thơ
Ngày chia tay giả vờ thật cứng rắn
Quay đi rồi, phượng mặn chát trên môi
Anh đã buồn vì những câu nói lạnh lùng
Sao ko thấy mắt em nhìu bối rối
Niềm kiêu hãnh ngụy trang cho bao điều định nói
Thời gian ơi!Bài toán vẫn giải bao ngày
Con đường mùa hạ cháy lửa phượng ngày xưa
Tiếng ve chưa bao giờ dịu dàng đến thế
Anh có giận khi em chưa chịu làm người lớn?!
Nhưng hãy về nghe phố kể chuyện xưa...

trangvan_000
06-04-2006, 10:14 PM
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà không rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh, nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời vẫn biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi

Giống như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Ðôi dép vô tri khăng khít song hành
không thề nguyền mà chẳng hề giả dối
Không hứa hẹn mà chẳng hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Chỉ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

phamthanhthuy
08-04-2006, 07:57 AM
anh chẳng biết làm thơ để tặng em chỉ thuộc mỗi bài này thôi
chúc em học tập hăng say
như con chim trắng tung bay giữa trời
cất cao tiếng hót yêu đời
làm tròn nghĩa vụ của người học sinh

trangvan_000
08-04-2006, 08:07 PM
oh là anh gửi tặng em đó hả?cám ơn anh nhiều nha