Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Yêu Ko Thành



BabyLangtu
09-11-2005, 06:03 AM
Yêu ko thành ta đỗi sang tình bạn
Đừng nhìn nhau ánh mắt hận thù
Hãy nhìn nhau như ngày đầu mới gặp
Hãy mĩm cười như lúc mới quen

Nếu mai đây em yêu người khác
anh mĩm cười là định mệnh phai ko em

Mình Là Thành viên mới xin các ban chíu cố chút xíu nhé

Mình là thành viên mới mong các ban chíu cố xíu nha

Lindsay
09-11-2005, 08:48 AM
Yêu không thành xin yêu lần nữa !!!! ok
Yêu đc rồi yêu nữa thử koi !

prettyanhthu
09-11-2005, 10:25 AM
Đã yêu sao yêu thêm được lần nữa
Tình yêu chỉ đến một lần thôi
không thành cho nên đã mất rồi
Tìm đâu cho được tình yêu mới

BabyLangtu
10-11-2005, 05:10 PM
Đã Ko Yêu Thì giữ lòng trong trắng
Lỡ yêu rồi hãy cố gắng thành công

yêu đơn phương muôn đời vẫn đẹp
đẹp tuyệt vời khi đã có em :blinking:

trangvan_000
10-11-2005, 05:56 PM
yêu đương phương sao cho buồn duyên phận
đã yêu rồi sao nỡ lãng quên
em chỉ muốn tan thành bọt nước
khi anh là con sóng của đời em