tuổi hồng thơ ngây
09-11-2005, 12:42 AM
:blushing:
N.T.Q !
không biết giờ này cậu đang làm gì,có khoẻ không vậy, dạo trước thấy cậu bảo nhớ nhà lắm đúng ko ,rồi sẽ quen thôi ....vậy là cả hai chúng ta đều đã
là sinh viên rồi nhanh thật đấy......nhớ tháng nào cậu vẫn còn lo hơm hớp
ko đỗ dh ....tính chuyện năm sau..bây giờ thấy vui nhưng sao mình vẫn cảm thấy
có điều vướng bận trong lòng, cho đến bây giờ mình vẫn ko dám nói ra..........la sao
vậy nhỉ..lúc cậu lên trường nhập học ...mình cũng chỉ chúc cậu bình an ...
tại sao mình lại ko dám nói ra.............. tình cảm của mình nhỉ..hì.....sao phải dấu kín trong lòng
tại sao mình lai ngại nói ra những lời yêu thương với người mình thương yêu
nhất!mình thật là ngốc đúng ko !........
Bây giờ cũng chả được gặp cậu ,thật sự bây giờ mình rất muốn nói...
với cậu Q ạ!
******* I LOVE YOU *****
:tim: :tim: :iou: :iou: :huglove:
N.T.Q !
không biết giờ này cậu đang làm gì,có khoẻ không vậy, dạo trước thấy cậu bảo nhớ nhà lắm đúng ko ,rồi sẽ quen thôi ....vậy là cả hai chúng ta đều đã
là sinh viên rồi nhanh thật đấy......nhớ tháng nào cậu vẫn còn lo hơm hớp
ko đỗ dh ....tính chuyện năm sau..bây giờ thấy vui nhưng sao mình vẫn cảm thấy
có điều vướng bận trong lòng, cho đến bây giờ mình vẫn ko dám nói ra..........la sao
vậy nhỉ..lúc cậu lên trường nhập học ...mình cũng chỉ chúc cậu bình an ...
tại sao mình lại ko dám nói ra.............. tình cảm của mình nhỉ..hì.....sao phải dấu kín trong lòng
tại sao mình lai ngại nói ra những lời yêu thương với người mình thương yêu
nhất!mình thật là ngốc đúng ko !........
Bây giờ cũng chả được gặp cậu ,thật sự bây giờ mình rất muốn nói...
với cậu Q ạ!
******* I LOVE YOU *****
:tim: :tim: :iou: :iou: :huglove: