girl_sau_han
08-11-2005, 04:27 AM
Ừ thì khóc một dòng sông
Bỏ quên một mảnh trăng lồng trên đê
Cũ đi thì mới lại về
Đắm say đi những hẹn thề chết theo.
Hờn ghen gom được bao nhiêu
Cái lam lũ cái nuông chiều đã quen
Vòng ôm giờ cũng như thừa
Trái tim giờ đập mau thưa lần hồi
Em mang nặng tuổi 20
Hờn ghen không đủ trả người vô tâm
Gọi tên hang vạn lỗi lầm
Ngọt trong gian dối cũng cầm bằng không
Chiều nay chuẩn bị lấy chồng
Sáng nay ngồi khóc dòng sông đã đầy...!
Bỏ quên một mảnh trăng lồng trên đê
Cũ đi thì mới lại về
Đắm say đi những hẹn thề chết theo.
Hờn ghen gom được bao nhiêu
Cái lam lũ cái nuông chiều đã quen
Vòng ôm giờ cũng như thừa
Trái tim giờ đập mau thưa lần hồi
Em mang nặng tuổi 20
Hờn ghen không đủ trả người vô tâm
Gọi tên hang vạn lỗi lầm
Ngọt trong gian dối cũng cầm bằng không
Chiều nay chuẩn bị lấy chồng
Sáng nay ngồi khóc dòng sông đã đầy...!