PDA

Xem đầy đủ chức năng : chuyện của nàng



trai game
07-11-2005, 07:22 PM
Ngày bắt đầu từ chiếc gương ...xí xọn
Nàng săm soi mấy mẩu mụn còi
Biết thế này tối qua ngủ sớm
Thiệc bực mình quyển truyện mắc toi.

Thoắt một cái nàng bay đến chợ
Vén áo lên kéo ghế ngồi tràn
Hì hụp cắm đầu vào mà húp
Mấy anh nhìn ma tưởng .....

Vào lớp nang sướng ngồi bàn chót
Nhồm nhoàm nhai tù sáng tới chiều
Hết lê,cóc,ổi,mận soài
Lại xoay sang nói dóc mấy nàng

Áo quần thì mấy ai bì được
Hết xanh lơ lại đỏ tím vàng
Đặc biệt thói nhuộn tóc nâu
Để cho người khác thấy đâu cũng.. cười.
ê hế
:haha:

Sao ko thấy cô nào đáp lại bài của tui vậy
Nó kém quá sao mà ko thấy cô nào rô
:haha::haha:

*Camellia*
08-11-2005, 12:45 PM
Camellia chẳng biết nói sao đây
Chuyện của mấy chị thường ngày đây mà
Camellia chẳng có dính tới
Thôi thì mời mấy chị đối thơ cho
Camellia là phái nữ, nhưng mà .....
Chuyện ăn hàng thì Camel chưa đụng tới bao giờ

trai game
09-11-2005, 06:09 PM
Sao ko thấy mấy vị áo dài
Suất khẩu thành thơ ra đối hộ mấy câu nhỉ
K...............é..................m
Q...................................á

hoa cong chua
10-11-2005, 12:36 AM
trai game đừng có vội mừng
chị đây áo ngắn nhưng không phục lòng
áo dài phong độ bao dung
chứ đâu bủn xỉn như trai game nè nè
thấy chị áo dài xinh xinh
muốn cưa muốn tán nhưng đâu có thành
vì vậy mới nói lanh chanh
khiển bai chê trách chị em áo dài
như vầy xấu lắm trai ơi
chơi game đã xấu lắm lời càng xấu hơn

trời sanh áo dài đẹp duyên
ngày đêm trang điểm thêm duyên mấy phần
quần áo màu sắc phân vân
mặc gì cho đẹp cho vừa đầu đinh.
mai kia lễ tiệc linh đình
ăn mặc mà xấu biết chui mình dzô đâu
tóc nàng tô điểm thêm nâu
óng a óng ánh dưới màu đèn xanh
ngồi tiệc lại cùng mấy anh
công tử quyền quý không ăn sao đành
ăn rồi lại nói lại cười
thà rằng nhịn đói để rồi hết kêu
nói ra thì bảo rằng điêu
Trai Game còn xấu xa hơn girl nhiều

trai game
10-11-2005, 02:21 AM
Anh chàng này ko giúp nhau lại còn đẩy cao mấy cái tật sấu của mấy cô áo dài lên
Hư lại càng hư thì sao.Cac áo dài đợi chút
Rồi trai này cho biết

Các áo dài có cái nhầm rồi
Trai game đâu chỉ để chơi game
Từ game còn có nghĩa khác mà
Tui biết áo dài có vài người hơi xấu thôi
Còn lại là...c...ự.....c ..x....ấ....u
Áo dài trang điểm thì đẹp thật đó
Hết phấn nọ lại son kia
Nhưng sau này các áo dài
Có biết hậu quả sao ko .
Nhưng nhìn trước mắt đã
Tốn kinh phí ,tốn thời gian
Tham ra lễ tiệc
An mặc khác người
Sao thiếu người để ý
Ăn uống đâu có kém cạnh
Anh mới hết một ly
Em đã song cả lít
Ko nói ra thì bảo kém cạnh
Nói ra rồi thì sợ áo dài tẩy chay
Có gì ko phải hơi quá
Áo dài bỏ quá :haha::haha:

Mình đây chỉ ám chỉ một số áo dài thôi
Ải phải thì bảo ko phải đừng lấy làm giận

hoa cong chua
10-11-2005, 09:04 PM
giám chê con gái tụi này
xem lại thân mình có hay chăng là...
con trai lắm chuyện, la cà
rượu chè be bét cả ngày lẫn đêm
về nhà chỉ có luyên thuyên
tiêu tiền phải gọi là " chuyên"
chơi game bánh bạc không quên trò gì
giờ thêm Võ lâm truyền kì
ngồi chơi cả buổi tít mê thích liền
-----------
Ra đường trang điểm bảnh bao
Spaysi phóng tít cứ lao vù vù
đầu tóc chẳng để bù xù
keo bọt kia đã vuốt rồi chẳng lo

trai game
11-11-2005, 03:03 AM
Úi cô bé kia ơi
Ái chứ ko phải trai này
Bé nhầm trai này với ai rồi
Trai này bia ko một giọt
Rượi lại càng ko
Trai game nhưng ko phải ...
Game gì cũng biết
Thích mới chơi chút chút thôi
Anh đây ko biết sài tiền
Áo dài dành hơn còn khiêm tốn
Hết tiệm lọ quán kia(Tiệm cắt tóc gội đầu)
Tóc f rồi còn nhuộm các mầu
Trông như cả vườn hoa trên đâu
Anh nào chăng chết chăng mê
-----------------------------------
Keo bọt anh đây chưa tốn một su
@ hay gì đó anh đây chưa thấy
Sau này em có gửi anh cái coi
Xe anh đi chua thạo
Chờ em dậy lốt
Chắc em kình nghiệm đầy mình rồi
:haha: :haha:

hoa cong chua
11-11-2005, 05:45 AM
ai nào giám nói trai game
chỉ chi chỉ trách trai làng nói chung
vớ phải chàng nào lung tung
thì cho tên ấy chết cùng với game
hehehe, cho chết

trai game
11-11-2005, 06:53 AM
Mang tiếng đối thơ mà trả thấy thơ
Mà ko thấy thơ cô em đâu cả
Em thua chua
Nếu có thơ thì vào đối lại nhé
Con em viết kia là văn rồi.

hoa cong chua
11-11-2005, 08:22 PM
biết nói gì đây ôi lúc này
người tỉnh mà ngỡ tưởng say
say tình say rượu say thơ phú
phúc đáp vần thơ để trả thù

girl này không rượu cũng chẳng hoa
chẳng hà son phấn ăn quà ngày đêm
ngày ngày chie biết học thêm
vè nhà là ngủ times đâu mà đòi...!

trai game
11-11-2005, 09:41 PM
Em quá lời rồi
Anh đây góp vui
Đâu phải trả thu
Có đâu mà trả
------------------------
Anh đây luôn tỉnh
Chẳng bao giơ say
Chắc em đa tùng
Say trong thơ phú
-------------------------
Anh đây tài kém
Ko biết đàp gì
Chỉ đáp mấy câu
Cho em vui vẻ
----------------------------
Trai đây đâu có
Nói là em đâu
Sao vội giật mình
Cam tâm nhận tội.
------------------------------
Em học lớp mấy
Thơ phú khá ghê
Đi học suốt ngày
Mà vẫn vào đáp.
------------------------------
Anh viết thế này
Chắc đối mình em
Em hãy vào đây
Mình cùng đối đáp.
:haha:[/CENTER]
http://tinypic.com/flwqzd.jpg[CENTER]

hoa cong chua
12-11-2005, 04:58 AM
trời sinh em đã tên Hoa
trăng tròn 17 đã qua
năm nay 18 la đà
tuổi hồng ấm áp đà tình thương

*Camellia*
12-11-2005, 06:09 AM
Lon ton Camel chạy vào đây
Thấy Hoa Cong Chua đối thơ
Cùng với Trai Game ầm trời
Camel đành ngồi lại đây xem
Câu thơ đối đáp thật hay
Camel ngồi nhẩm từng câu thơ
Thơ em chưa hay bằng ai
Vào đây mới học được thơ
Tiếc là chẳng học được nhiều
Nhưng mà Camel vui lắm
Học ở đây cũng hay đấy thôi

Chị ơi chị sinh năm mấy
Bé Camel sinh năm 8x này
Thôi, bé để sis đối thơ
Với Trai Game tiếp theo đó

To: Trai Game
Hì, mình đối thơ được không đó
Thơ dở dở như vầy chẳng biết sao

trai game
12-11-2005, 07:00 AM
Cô em bé ới
Thơ anh ko hay
Nhưng cũng khá dài
Sao thơ em ngắn
Một mẩu thế kia
Nó ngắn như vây
Anh đậy chụi thua
Nếu viết dài dài
Anh đây cón có
Cơ may mà đối
Em viết ngắn thế
Lấy gì ra ma
Để đối bây giờ
Ko phải em à
Bố mẹ đặt mà
Có phải trời đâu
Trai này sáng suốt
Nhận mình bề trên
Tuy hơn có một
Vẫn được làm anh
Sướng wa ha ha
:haha:
http://tinypic.com/fmthyr.gif

tuổi hồng thơ ngây
13-11-2005, 03:45 AM
trời sinh em đã tên Hoa
trăng tròn 17 đã qua
năm nay 18 la đà
tuổi hồng ấm áp đà tình thương
còn
trời sinh anh tên là Giang
trăng tròn lẻ một đã qua hai nằm ( hì ..hai năm)

trai game
13-11-2005, 06:55 PM
Ko có em nào
Vào đối thơ anh
Các em thua chưa
Đặc biệt là em
Bé vẫn đối kia
--------------------
Vui quá mình tháng rui
Tài các nàng kém quá
HÌ hì

*Camellia*
13-11-2005, 07:55 PM
Trai game đâu có thắng trận
Chị em chưa tung thơ ra đấy thôi
Đừng vội mừng à nha

trai game
14-11-2005, 01:57 AM
Ban ko bênh mình sao
Mình là bạn mà
Hì hì
Cac ban gai thua roi

hoa cong chua
14-11-2005, 03:11 AM
hỏi rằng ai nói tui thua
thì tui uỳnh chít cho chừa nghe không!
lần sau còn giám nói ngông
liệu mà ăn đấm năm đòn nghen trai!

Làm trai thuộc loại bất tài
chỉ giỏ nói xấu sau tai mọi người
vậy thì ích gì cho đời
chết rằng rảnh nợ để đời còn xanh

Đời anh như đám rêu xanh
chỉ dăm ba bữa là thành cỏ khô
may nhờ gặp phải bản cô
giang tay ra cứu kịp thời đời anh

trai game
14-11-2005, 07:47 AM
Anh đây vui vẻ
Chỉ đối cho vui
Nào đâu ác ý
Mà em giữ vậy
-----------------
Mấy hôm ko thấy
Vào đối thơ anh
Anh đây cứ tưởng
Em gái thua rồi
-------------------
Nhưng tối hôm đó
Anh mở ra xem
Thì bị một đòn
Ôi đau! đau quá!
-------------------
Cô em xinh thế
Thơ cũng rất vần {hì...hì...}
Mà sao em lại
Ra đòn mạnh thế {Một phát lốc out}
--------------------
Anh đây ko giỏi
Cũng chẳng kém cỏi
Má sao em lại
Nói lời khó nghe
--------------------
Anh đây cũng là
Một sinh viên mà
Có phải anh là
Dân vô học đâu.
--------------------
Vẫn còn đi học
Nên chưa có thể
Giúp gì cho đời
Cho thế giới này
-------------------
Còn em thì sao
Em đã làm được
Những gì cho đời
Mà nói anh vậy
--------------------
Em vẫn còn một
Thử thách lớn nữa
Đó là kì thi
Đại học xắp tới.
--------------------
Em hãy khiêm tốn
Đừng quá tụ cao
Hãy xem mình trước
Rồi hãy đánh giá
Mọi người như trên
Những câu cay đắng.

hoa cong chua
14-11-2005, 07:57 PM
Hoa không tự đắc tự cao
sự thật ra đó biết làm sao đây
sự thật mãi mãi đắng cay
trai game kém cỏi không bằng Hoa ta

---------
Thơ anh quá xá là xuôi
văn chương ngỡ tưởng thơ người hành hương
hỏi anh hay có soi gương?
mà sao không thấy mình thường hả anh!
--------------
Lạy thánh A la cho con được hỏi
chút tình này nên đặt ở đâu?
còn kia những mối u sầu
chôn đâu cho chặt cho sầu bất tâm

trai game
15-11-2005, 07:46 AM
Cô em biết gì
Hiểu gì về anh
Ma sao em lỡ
Nói lời chẳng hay
Là thân con gái
Ăn nói nhẹ nhàng
Mà sao cô em
Tung lời cay độc
------------------
Anh đây đâu có
Tự cao chút nào
Chỉ lấy tài mọn
Đối lại cô em
Lấy lòng quân tử
Đối đáp cô em
-------------------
Hỏi đấng tối cao
Hỏi thăm mọi người
Có người đâu mà
Chưa gặp trai này
Mà giám nói là
Trai đây bất tài
--------------------
Nói thế có nghe được ko mọi người ơi.Buồn quá em gái ơi.

hoa cong chua
15-11-2005, 09:02 PM
em đây nói nhẹ nói nhàng
chứ lời cay độc em nào giám tung
chẳng qua anh hổng bao dung
nghĩ em xấu tính không ngừng trách em
-----
chưa gặp mà đã biết
chưa nhìn mà đã hay
chưa nói mà đã hiểu
đó chính là nhân duyên
----

trai bất tài đã có em làm chứng
hoilàm chi tới đấng tối cao
trai không hiểu nhưng em đây hiểu
bất tài vô dụng ấy là trai game

trai game
16-11-2005, 08:04 AM
Trai đây đâu có
Khó tính chút nào
Mà sao em gái
Nói lời kho nghe
------------------
Trai đây đâu có
Nghĩ xấu em đâu
Cô em lại có
Tật giật mình rồi
------------------
Ko phải gặp mà đã biết
Ko phải nhìn mà đã thấy
Ko phái nói mà đã hiểu
Mà phải hiểu qua thời gian
--------------------
Hai người hai phương trời
Hai thế hệ khác nhau
Đấu có hiểu nhau mau
Và dễ đến như thế
Nếu cô em có tài
Nếu đúng như em nói
Em đi làm thầy bói
Qua tuyệt vời luôn em.
------------------
Cô em khác người
Anh đây cũng biết
Con gái như trai
Anh chụi hi sinh
Giúp em sửa đổi
Trở vê con gái
-----------------
Tui nghe nói cô em bao anh ko biết làm thơ
sao em cứ vào đối làm gì
Mất thời gian của tui và của em .

hoa cong chua
19-11-2005, 02:39 AM
có gì ma phải nghĩ suy
tràm ngâm tư tưởng đau đàu hả anh

Cô bé yêu đời
19-11-2005, 06:55 PM
trai game vốn đã bất tài
giở trò nói xấu áo dài sau lưng
trai game toàn nói lung tung
luôn luôn nói láo chẳng ngừng nói điêu

tui có thơ tặng con trai đây
Đang ông ai cũng đa tình
Đàn bà một dạ chung tình chẳng phai
Đàn ông nói dối nói sai
Nhiều như cơm bữa ai ai cũng từng
Đàn bà luôn nói thẳng thừng
Luôn luôn nói đúng chẳng ngừng nói hay

Nếu còn dám phát biểu mấy câu ngông nghênh là tui cho chít liền đó

hoa cong chua
19-11-2005, 07:07 PM
con trai vốn dĩ bất tài
không công không việc nên lài nhài đó em
nói điêu nói khoác là sở trườn tên ấy
chấp làm chi khi mình chẳng làm sai
miêng gần tai, người nói tai người nghe
chị em ta há chi gì nghe đâu!

shuninglove
20-11-2005, 12:57 AM
anh ơi phụ nữ là vậy dó anh

hoa cong chua
20-11-2005, 01:39 AM
đâu có đúng phụ nữ tôi đâu có
chuyệnlắm điều buôn bán dưa lê
ngày ngày gặp gái thì phê
về nhà cứ vợ - lề mề mà kêu
hỏi vậy rắng há ai êu?
ế là cái chắc yêu chi ngữ này

trai game
21-11-2005, 08:37 AM
Mấy cô em kia
Họp nhau lại mà
Chơi anh này à
Dùng lơi chua chát
Dùng sự đanh đá
Dùng mồm ăn quà
Mà nói sấu anh
Làm sao nói thẳng
Khỏi nói sau lưng
Mà cô em nỡ
Nói lời lung tung
--------------------
Anh đây cũng chỉ nói tiểu số
Đâu giám chơi đa số
Phải ai người đó chết
Ko phải thi xem như kinh nghiệm
Trong cuộc sống hằng ngày
Thế thôi hehehe.

tuổi hồng thơ ngây
22-11-2005, 09:54 AM
Ko có cô nào vào chơi sao
Các em thua hết rồi đúng ko

trai game
23-11-2005, 06:00 AM
Bạn nói đúng wa
Hoan hô anh bạn
Con trai phải thế
Phải biết giúp nhau
------------------------
Đường nào dài bằng đường Trần Hưng Đạo
Gái nào sạo bằng gái thời nay. :haha:

sinichikudo1269
24-11-2005, 02:44 AM
con trai ai nói bất tài
mà sao con gái hỏi bài con trai
con trai nói một là hai
mà sao con gái lại theo dài dài

con trai vốn cũng thủy chung
nhưng vì con gái nên vơi đi nhiều
bọn tui thì cũng là người
mà sao con gái cư cười bọn tui



:lol: :cool1:

kienluathongminh
24-11-2005, 04:07 AM
http://img243.imageshack.us/img243/6213/picture0025qy.jpg (http://imageshack.us)
Ngồi trông lưu bút viết gì đây
Bao nhiêu kỷ niệm chợt dâng đầy
Vài dòng chữ nhỏ mang sắc phượng
Tro nỗi niềm riêng suốt tháng ngày

(traitimnayanhchidanhriengchoem_t)
Type dấu ha

trai game
24-11-2005, 09:32 AM
Áo dài ơi áo dài ơi
Các em thua hết rồi sao
Ko thấy em nào nhảy vào
Các em kém quá !quá kém!

hoa cong chua
24-11-2005, 09:43 PM
chán thơ chán thẩn ngồi ngắm trăng
ngước lên trời sáng, kiếm chị Hằng
chị ơi chị , cho em được hỏi
trên thế trần , trai là cái chi!

bé bi
25-11-2005, 12:03 AM
này hỡI các bạn gái ơi
nghe tôi kễ chuyện các phe râu mày
các ổng chuyên có biệt tài
trèo cau quậy phá học thì copy
noi chuyên chưa dến 3 câu
miệng liền văng bậy người đâu khó gần
đi học mà mắt nợ nần
mẹ cha biết được là thân hết thời
đến đây tui xin dứt lòng
chĩ mong đằng ấy đổi đời cũng nên

nói xấu con gái như nói xấu tữ thần nha mấy anh !

trai game
27-11-2005, 04:49 AM
Các em đâu có kém gì
Học thì ít copy thì nhiều
Bình thuồng thì mày với tao
Đến giờ kiểm tra các nàng
Gọi Anh cứ ngọt như mía lùi
Con gái nói một là hai
Nói thật thì ít nói điêu thì nhiều
Giong nói thì thật yêu kiều
Bình thường thì quá là hày
Khi thêm tiếng chủi lại càng thêm hay.
Lời của mình còn kém mong các bạn gái chỉ giáo thêm

Hữu Dũng
27-11-2005, 07:40 PM
Chạy hết rồi
Ko có rồi
Thua hết rồi
Áo dài kém
Gọi anh đi
Ha ha ha

Hữu Dũng
29-11-2005, 04:32 AM
Mấy áo dài thua hết rồi
Ko có ai vào chơi tiếp sao

hoa cong chua
29-11-2005, 07:31 AM
hữu dũng vô mưu thật bất tài
nói đi nói lại chẳng bằng ai
thua xa đứa nhóc dăm ba tưởi
dã biết làm thơ chế biệt tài

--------------

Đã bất tài xin người đừng nói lắm
hãy để tôi chơi cho đến hết đời
đấu khẩu với " game" tôi đâu ngán
chỉ tại thowig gian chẳng đủ thôi

trai game
29-11-2005, 06:09 PM
Hoa mới hoét à
Cứ mở mồm ra
Một câu bất tài
Hai câu bất tài
Chẳng biết có hơn
Chẳng biết có giói
Hơn được ai ko
Mà cú suốt ngày
Một câu cửa miệng
"Con trai bất tài"
Là một bông hoa
Vừa tuổi mười tám
Ăn nói khiêm tốn
Ko thì có ngày
Người yêu nó bỏ
:haha: @};-

Mua Sao Bang
29-11-2005, 06:26 PM
Trời đất vây quanh mãi một người
Người mà cứ ngở mình vô phận
Mà lắm hoa xinh lắm kẽ chờ
Đêm mong ngày nhớ thế mà thôi!

hoa cong chua
29-11-2005, 09:33 PM
' mua sao bang" nghe ngỡ tưởng con gái
chứ ai ngờ lãng tử ... đang cô đơn
chờ đợi người- bông hoa xinh tươi thắm
với tư sầu vương vấn mãi ngàn năm

trai game
02-12-2005, 03:40 AM
"Hoa cong chua" úi nghe hay lam sao
Thật dịu dàng và đầy vẻ kiêu xa
Đứng trên cao và ngắm nhìn thế giới
Khoan dung và độ lượng biết nhường nào
Ai cũng nghĩ cô nàng là như vậy
Nhưng thật sự có ai biết cho chăng
Ăn nói chua ngoa,nói trai bất tài
Ăn quà như mỏ khoét lại còn kiêu
Học thì dốt lại thích ngồi bàn chót
Vì ngồi đó buôn dưa cho no dễ
Thể hiện mình là một kẻ ngu si.
Và anh đây cười hi hi hi hi!

hoa cong chua
02-12-2005, 03:44 AM
xúc phạm tới nhau rồi
cận thận tôi cho xơi
ăn vài ba cú đấm
về mếc mẹ ới ời
chẳng ma nào giám chơi

kimanh277
02-12-2005, 05:25 AM
Koan gái thời giờ nghĩ mà kinh
Thay bồ soành soạch, chẳng kén tình
môi thì loè loẹt, Tóc hoen Nâu
Môi Tim hàn quốc , Móng tay lào
Nâu nâu đỏ đỏ Nhìn kinh khủng
răng kiểu Chấu Âu hở cả Hằm

còn khoản ăn Mạc khỏi cần bàn
Quần Jean po' sát , áo choàng 2 dây
ra đường lắm kẻ ngất ngây
Tông xe, vấp ngã vì "Thây" Nàng mà

Nói thêm cái khoản ăn quá
đến CHúa cũng lạy chứ kà chi em
đi ăn cóa mỗi 3 nem
Nàng chơi 2 cái , bảo còn thèm anh ơi

Kinh hơn là khoan đi chơi
Nàng đòi đi Shop là Toi`(toi" )tháng Lương
đi xong bắt trở đến trường
ở đây đứng đợi Chờ em về Nhà
lỡ mà chạy qua hàng quà:lol:
thì thôi khoải nói đi bo 20000

Nhưng đừng lở nói à nghen
Không thì đến tối lại phiền lời to
Biết phận nên cú phải lo
bọc 200 trong túi cho vừ chắc ăn

Nghĩ ra còn nhiều cái oái oăm
Nhưng ko tiện nói mất lòng mấy girl
Nếu mà ko phục , không khen
xin mời đối tiếp để "Phiên" tui đi
hehehe
:lol: :madsung:
Girl :madsung: -->Boy

hoa cong chua
02-12-2005, 10:14 PM
nói chi mầy chàng ất ơ
biết girl là vậy sao còn cứ yêu
nhìn xem chàng cũng lắm điều
ăn chơi đâu kém còn đòi che girl

tối tối xe cộ vẩn vơ
chàng laovun vút như thuyền phi lao
gặp girl nháy mắt : ê chào
lên đay anh chở về nhà nhé em!

đâu chỉ có vậy thôi nghen
còn nhiều cái nữa nhưng chưa muốn sờ
nhất là cái khoản ăn chơi
bỏ nhà đi lươn tứ đời trai hơn

nói vậy trai cũng đùng hờn
sự thiệt tui nói có hờn cũng không
than thân trách phaanjddanf ông
do girl sanh đó , oách không hở người!!!!!!!!!

trai game
03-12-2005, 06:47 AM
Sao số phận con trai lại khô
Lỗi khổ đó do ai ngây ra
Đó là do mấy cô con gái
Khi con trai chết một cô nào
Thì nhất người yêu ,nhì là trời
Tối về mất ngủ,nghĩ về nàng
Sáng chua dậy thì đã vội vàng
Đến đón nàng đi học,ko thì
Em giận cho cả tuần luôn à
Và khi đó thì lại càng khổ
Suốt ngày đàng sau nàng mà sorry
Khổ thế cơ trứ ,hu hu hu .
-----------------------------

Cô bé yêu đời
19-01-2006, 08:17 PM
Trời sinh ra giống con trai
Là đã sẵn thói bất tài,ham chơi
Ngày thường điện tử không ngơi
Khi kì thi đến trai thời coppy
Giống trai đã chẳng ra gì
Mà còn vênh váo đi chê áo dài
Muốn trai tuyệt chủng luôn rồi
Cho thế giới khỏi có loài tinh vi

phonglantim
20-01-2006, 01:45 AM
Mấy bạn làm thơ chọc nhau...nhưng nhớ giữ chừng mực nhá ...ko có rồi lại ghét nhau đó ...làm thơ vui thôi ha

hoa cong chua
22-01-2006, 01:08 AM
còn tui ai dám lên lời
mấy người không thấy tui ngồi đây sao
nhìu lời cận thận tui....cào
cho trai hết đẹp, hết đời mặt vênh

hạ vàng (*-")
24-01-2006, 01:57 AM
chui ui tiêu mất tui rùi
ai ngờ người dó dữ như là chằn

halfblood_prince88
24-01-2006, 07:05 AM
Hoa công chúa với trai game
Cớ sao lại cứ cãi nhau hoài hoài
Lại còn bắt nạt người ngoài
Thôi thì im hết cãi hoài "phống ci" (đọc ngược lại)

*Mãi Xa*
24-01-2006, 07:15 AM
Làm thơ chớ phải cải nhau
Um sùm như thế xin mời qua kia (lá cải đó các bạn)

hoa cong chua
24-01-2006, 06:00 PM
nào nào tui có cãi nhau
chỉ là bán tán đôi cau chút phần

hạ vàng (*-")
24-01-2006, 09:58 PM
chia phần thì kệ chia phần
tại sao lại nói bàn buôn chỗ nì

Cô bé yêu đời
18-02-2006, 07:31 PM
thơ vui thì phải ...cãi nhau
không thì chán chít thành luôn thơ buồn

phonglantim
19-02-2006, 09:24 AM
Cãi nhau chi để đau đầu
THơ ko cãi vã ..phải đâu thơ buồn

Nếu các bạn làm thơ chỉ là "cãi nhau" vui vẻ thì còn được chứ nếu cãi nhau theo đúng nghĩa của nó thì ko nên ...phải ko

sUp3r Sh0cK
19-02-2006, 11:18 PM
cãi qua cãi lại đau đầu
sao không mở rộng đôi câu thân tình