PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trai lăn bột chiên



baobinh86
07-11-2005, 07:57 AM
Trai lăn bột chiên vàng, ăn kèm tương ớt. Món lạ miệng, dễ làm.

Nguyên liệu:

- 800g trai làm sẵn

- 1 quả trứng gà

- 3 thìa xúp bột năng

- Rượu trắng, nước gừng, tiêu, muối, xà lách.

Thực hiện:

- Trai đã làm sẵn, rửa lại cho thật sạch, trụng nước sôi để ráo ướp với chút muối, rượu, nước gừng. Rau xà lách nhặt rửa sạch, để ráo, thái sợi, bày sẵn ra đĩa. Đập trứng ra bát, đánh tan rồi cho bột năng và một chút nước quậy đều cho sền sệt, để lại một ít bột năng khô ra đĩa.

- Cho nhiều dầu vào chảo, đun sôi, lăn con trai vào đĩa bột năng khô rồi nhúng vào dung dịch bột năng trứng, và thả vào chảo dầu, để lửa nhỏ khi thấy trai vàng thì gắp ra để ráo dầu rồi đặt lên đã xà lách.

- Ăn nóng. Chấm thêm tương ớt.

Chú ý: Để chảo thật nóng mới cho dầu vào, nhúng đầu đũa vào chảo thấy nổi bong bóng mới cho trai vào chiên. Khi chiên để nhỏ lửa, khi chuẩn bị gắp trai ra thì cho to lửa hơn để dầu thừa trong miếng trai tiết ra ngoài, ăn sẽ giòn và ngậy hơn.

tieu ha
07-11-2005, 05:18 PM
sao post tòan những món tui thích vậy ta ?

Lindsay
07-11-2005, 11:32 PM
AAAA ! thèm quá but kô dám ăn

asiashine
08-11-2005, 12:16 AM
sao vậy..........ko phải là? chắc bà hỉu ý tui..........hihihi

pirates_nt
08-11-2005, 12:19 AM
tưỡng lấy con trai ra chiện bột chứ !! làm giật mình

asiashine
08-11-2005, 12:31 AM
ặc ặc...........
chắc mỗi mình jac nghĩ vậy:hihi: :hihi: :hihi:

Lindsay
08-11-2005, 01:01 AM
lấy con trai da nếu khi mất lòng đúng kô asia

asiashine
08-11-2005, 01:04 AM
đúng gòi
bà ghê wa'

Lindsay
08-11-2005, 01:07 AM
Ok
sợ gì tôi đem lên xào chua ngọt lắm món lắm đấy !

asiashine
08-11-2005, 01:13 AM
thêm ớt đi, tui với bà đều khoái cay
hihi

Lindsay
08-11-2005, 01:23 AM
ok ớt à !!! càng nhiều càng tốt

asiashine
08-11-2005, 01:28 AM
ac ac
chắc tui ăn cay thua bà rùi

Lindsay
08-11-2005, 01:40 AM
chắc gì !!! thua thì sao chưa biết đc đâu !!!!!!!!!!!!!!

asiashine
08-11-2005, 01:49 AM
thấy bà nói ghê wa' nên đoán dzậy

Lindsay
08-11-2005, 02:11 AM
tôi thua thì sao ! biết đc á