PDA

Xem đầy đủ chức năng : hãy cho em gọi anh một tiếng "nguyễn anh hòang " người em yêu



em sẽ không yêu ai
06-11-2005, 11:51 PM
em đang rất đau khổ khi hai ta chia tay nhưng em không thể cứ mãi chôn vùi bản thân mình vào chuyện tình cảm của riêng mình được , em cần phải sống và cần phải nghĩ cho tương lai của chính mình . Giờ em sẽ thay nỗi nhớ anh bằng việc học hành và làn việc , có lẽ vì chỉ có thế mới giúp em bớt quên anh đi mà thôi anh à

em mãi yêu anh nhiều " anh hòang à"

hoangtuxulanh
07-11-2005, 10:30 PM
Bạn ơi!Tui tên Hoàng và chuyện của bạn giống chuyện của tui qá.Những lời bạn nói làm tui liên tưởng tới bạn gái của tui.Tui biết bạn cũng như người ấy của tui có những nỗi khổ tâm nhưng tui vẫn muốn nói rằng: các bạn thật nhẫn tâm.

tea_young
07-11-2005, 11:32 PM
Nhẫn Tâm hay ko,tùy vào từng trái tim bạn nà!boy cũng phản bội girl nhìu đóa,nhưng boy hông bị dằn vặt nhìu như girl

minh viên
08-11-2005, 02:59 AM
bạn su su nhu vay la rat dung vi chung ta phai la cho ban than roi moi nhac toi chuyen tinh cam cho

chào bạn
Mình rất khâm phục bạn vì bạn đã làm dc như vậy
trong chuyện này ko ai có lỗi cả dâu

em sẽ không yêu ai
10-11-2005, 10:51 PM
anh à
trong tim em lúc nào cũng chỉ có mình anh
nhưng một khi em đã khép kín trái tim mình lại rồi thì không ai có thể mở nó ra được nữa cho dù người đó có là anh
em thầm chúc anh hạnh phúc

girlxinhkieu_chiyeu1nguoi
10-11-2005, 11:02 PM
vào trong box này1 lát mà nẫu hết cả ruột........thui di ga...^_^