PDA

Xem đầy đủ chức năng : không cần đối chỉ cần trả lời



sinhdanau
06-11-2005, 03:24 AM
con chắp tay cầu xin hỏi chúa


đến khi nào con có người yêu

:smioh:

chết là hết những đêm dài đau khổ
hết thương đau hết hận ở đời
để nghĩa trang thêm người nhập cuộc
đè người đời bớt kẽ lang thang

rungnguoi
06-11-2005, 03:37 AM
đến khi nào có ngưòi con gái
cầu xin chúa giống như con cầu
----------Ha ha----------

girl_lamchetcontrai
06-11-2005, 04:11 AM
Chúa cũng chắp tay hỏi lại con:
Khi nào ta có người iu??

havitbau_87
06-11-2005, 04:58 AM
doi tay ta lam nen tat ca
co suc nguoi soi da' cung thanh ngươi yeu
chet la het nhung dem dai ko ngu
yeu em roi lai mat ngu vi em

Lost.
14-11-2005, 02:28 AM
Đến khi nào con tim con thổn thức
Khi ấy có người đã đột nhập bên trong

tokyo
14-11-2005, 02:42 AM
Đến khi ta biết thương biết nhớ
Thì đó là em người ta yêu...

hoa cong chua
14-11-2005, 03:31 AM
con hãy chờ cho tới một ngày
trái tim rung động vì người không quen
----
Chúa đã nói với con cả ngàn lần
Yêu làm chi chỉ rước khổ vào thân
Thương làm gì cho thêm đau đớn
Nhớ làm gì để lệ ứa bờ mi

Sắc Thu Phong
15-11-2005, 08:43 AM
Tim ta thổn thức bao ngày
Sao ta không thấy tim đầy yêu thương
Tim còn thổn thức đêm trường
Sao ta chỉ thấy đau thương tràn đầy......

mudo016
15-11-2005, 09:49 AM
con nơi đây cũng cầu hỏi chúa
cớ sao để con mãi bơ vơ

Icrysoul
27-11-2005, 07:34 AM
Có một lần vô tình ta nhìn vào mắt em
Ta thấy hình bóng ta in trong đó
Và từ đấy ánh mắt ta không tình cờ được nữa
Để phố chiều nhuộm tím những đa mang

Những lần tình cờ cứ thế trôi đi
Rồi trái tim ta không yên bình được nữa
Mà rực lên cả một rừng hoa đỏ
Cháy vào đêm nỗi nhớ đến cồn cào

Ta bắt đầu khám phá những vì sao (?)
Tập làm thơ tình và bắt đầu những dòng nhật ký
Từ những chuyện tình cờ ta đã là thi sĩ
Của riêng em, nỗi đau nhỏ dịu dàng

Chẳng vô tình thì những chuyện đa mang
Để ta biết buồn, biết đắng cay, biết nông sâu đời, bụi
Những giọt đời chát mặn cứ tình cờ rơi mãi
Để chắt chiu từng hạt yêu thương

Từ những chyện tình cờ ta đã yêu em
Từ những chuyện vô tình ta mang thân vào mưa ngàn chớp bể
Nhưng trong thâm tâm, ta không hề hối hận
Vì đã được yêu đến ghét, những chuyện tình cờ.