PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đừng Trách Người Ơi



swtlilaznchik88
04-11-2005, 09:14 PM
Đừng trách người ơi tội lắm rồi
Khi xưa không nói lỗi do tôi
Bao năm chung trường và chung lớp
Sao cứ nghẹn lời trên bờ môi

Đừng trách người ơi chẳng được gì
Ai nào có biết phút chia ly
Giờ đây người đi phương trời ấy
Có nhớ gì không một chút gì

Đừng trách người ơi lệ ngập tràn
Nghe tin người ấy bước sang ngang
Chắc là có kẻ đưa người đón
Không phải như tôi lệ hai hàng

Đừng trách người ơi cố quên sầu
Hãy để tình bạn là của nhau
Để ngày mai đây khi gặp mặt
Mình không hờ hững như lúc dầu

Đừng trách người ơi cuộc tình mình
Như thế là xong kiếp phù sinh
Chỉ mong kiếp sau mình gặp mặt
Không phải người dưng chẳng người tình

HY

Võ Lâm Truyền Kỳ
05-11-2005, 02:40 AM
Tớ cũng vui khi nghe bài hát
nói lên tất cả anh vũ hà
đừng chách người ơi sao tha thiết
mặn mà chân quê thật dễ thương

swtlilaznchik88
06-11-2005, 11:05 AM
Tôi không trách người không yêu tôi nữa
Vì tôi biết người cũng không muốn dâu
Khi trái tim không hòa nhịp cùng nhau
Thì trách chi trách sao càng cay dắng

Tôi không trách dời thay den dổi trắng
Vì tình dời là thế trách làm chi
Khi mình yêu là mình biết lâm ly
Thì buồn chi khi tình chia hai lối

Tôi không trách người tình tôi gian dối
Vì người ta dã tìm dược bến yêu
Khi ai dã làm người ta thương nhiều
Thì chắt chiu làm chi tình xa vợi

Tôi không trách và không mong không dợi
Vì cuộc tình chỉ là thoáng qua thôi
Khi người ta dã ra di mất rồi
Thì lời yêu chắc phôi pha ngày tháng

HY

ducnamnv
06-11-2005, 05:50 PM
Đừng tiếc làm chi một cuộc tình,
Ngắn lắm người ơi - kiếp phù sinh,
Đường dài vạn lối cần vững bước,
Ngoảnh lại làm chi - lỡ hành trình.

hiepkhachtaybac
06-11-2005, 10:23 PM
Thơ buồn thơ trách người thương
Khi tình đã thế vấn vương làm gì
Con gái ai chẳng có thì
Thiết tha tình cũ chết vì cô đơn.

swtlilaznchik88
07-11-2005, 03:22 PM
Ngại ngùng câu nói lời yêu
Ngại chi rồi dể cô liêu khổ sầu
Tôi buồn chẳng nói nên câu
Người ta còn dó mà sao im lời

Hay trời chia cách hai nơi
Không cho hai dứa trọn dời bên nhau
Trời ơi gieo mãi dớn dau
Nhân sinh tội lắm nỡ sao hỡi trời

Tôi buồn tôi khóc hận tôi
Hận mình dại dột yêu người bao năm
Nhưng mà vẫn cứ lặng câm
Ân tình sâu lắng dắm say mỏi mòn

Trời già gieo cảnh héo hon
Gần nhau mà ngỡ vẫn còn chưa thân
Hững hờ như thể người dưng
Quay dầu cất bước ung dung nghẹn ngào

HY