Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ai Bảo Em Ko Biết Yêu !



côbékotìnhyêu_2109
04-11-2005, 08:42 PM
Ai bảo em ko biết yêu
Chỉ là lặng lẽ yêu anh thôi mà
Yêu đơn phương nên em lặng lẽ
Và trở thành cô bé ko tình yêu
thử đối lại đi:think:

mùa hè chia ly
05-11-2005, 02:33 AM
yêu đơn phương nên đành lặng lẽ
chỉ dám yêu chứ chẳng dám ngỏ lời
cứ ngậm ngùi chỉ một mình đau khổ
buồn quá nhiều nên chẳng thiết yêu ai
sao bạn giống tôi quá vậy

côbékotìnhyêu_2109
05-11-2005, 08:20 PM
tôi và bạn là hai người khác giới
giống nhau chỗ nào bạn nói tôi nghe với
giống nhau chỗ yêu đơn phương fai ko nhi?
nhưng tôi ko buồn đâu bạn ơi
vì nhân duyên là do trời đã định
ko cần thiết fai buồn nhiều đâu bạn

tuyetroimuaha514
07-11-2005, 07:06 PM
sin chào cô bé không tình yêu ! cho tôi mạn phép được đối lại nhé ?
NẾU AI BẢU EM KHÔNG BIẾT YÊU
LÀ LÚC ĐÓ EM YÊU THÂM LẶNG LẼ
YÊU ĐƠN PHƯƠNG LÀ CHỊU NHIỀU ĐAU KHỔ
VÀ TRỞ THÀNH CÔ BÉ KHÔNG TÌNH YÊU
__________________________________________________ _______
NẾU ANH NÓI ANH CHẲNG LÀM SAO
KHI THẤY EM ĐI CÙNG TRÀNG TRAI KHÁC
LÀ LÚC ĐÓ LÒNG ANH ĐANG KHOÁC LÁC
LÉN HỜN NGHEN VÌ CHẲNG MUỐN EM BUỒN
__________________________________________________ _________
CÓ LẼ NÀO TÔI LẠ YÊU EM
MỘT TÌNH YÊU NỒNG NÀN ĐẾN THẾ
CÓ LẼ NÀO EM LẠI KHÔNG HIỂU
HAY EM VÔ TÌNH ĐỂ LẶNG LẼ MÌNH TÔI
________________________________________________
đó là những gì mà tôi muốn nói với ( cô bé không tình yêu )
CÓ PHẢI CHĂNG TÌNH YÊU LÀ MÓN NỢ
ĐỂ SUỐT ĐỜI NHÂN LOẠI PHẢI ĐA MANG
chúc cô bé một ngày vui vẻ và hạnh phúc

côbékotìnhyêu_2109
10-11-2005, 10:20 PM
cảm ơn những lời chúc của bạn
cô bé ko tình yêu sẽ luôn giữ kín
giữ trong lòng những vần thơ của bạn
chúc bạn nhiều điều may mắn nhé
--------------------------------------------------
anh nói anh chẳng làm sao
khi thấy em đi cùng chàng trai khác
thì em bảo rằng anh là kẻ vô tình
và anh nói ko muốn thấy em buồn
cũng chỉ vì anh muốn sánh vai bên cô gái khác mà thoio
------------------------------------------------------------------------
em ko vô tình đấu anh ạ
chỉ vì em muốn mình vẫn mãi là:
cô gái luôn dc những tình yêu thầm lặng
mà anh dành tặng em
Bạn nhớ viết chữ có dấu nha

tokyo
10-11-2005, 10:58 PM
chút tình gửi gió gửi mây
sao em lại nỡ làm mây phải buồn
để cho tôi hận tôi sầu
đê rùi em lại đi đâu hỡi người

THAY DO DAY
10-11-2005, 11:07 PM
thế giới này
buồn khi không yêu
và quá buồn khi yeu
chăng lẽ lai không yêu nũa?

chào boy
bạn viết thơ thạt là giỏi
có phải bạn đang nói
bạn là dầu Hói

côbékotìnhyêu_2109
11-11-2005, 08:47 PM
choy` đầu hói mà cũng biết làm thơ nữa Ah`
uhm
__________________________________________
Tuy hói nhưng vẫn đẹp trai
Lại là một kẻ ''Si'' thơ
yêu thơ hơn cả người mình yêu
Có phải vậy ko anh chàng đầu ''hói''

hoa cong chua
11-11-2005, 08:58 PM
Em biết anh cũng đã yêu em
Nhưng vì ba má anh không giám ngỏ lời
Em cũng biết tình anh là duy nhất
Nhưng biết đâu" mật ngọt chết ruồi "hả anh

Trong đêm tối mình tôi ngồi khóc
Buồn nhớ thương một người đã đi xa
nhớ sao kỉ niệm đã qua
nhớ ngày đi học hai ta chung đường
nhớ ngày đầu thấy vấn vương
người đi ta ở chỉ thương nhớ người

côbékotìnhyêu_2109
11-11-2005, 09:44 PM
trái đất tròn, nhưng lòng em vẫn thế
vẫn yêu anh nhu thuở gặp nhau
vẫn mìm cười khi anh đi cùng ngươi khác
vẫn dịu dàng khi sánh bước cùng anh
---------------------------------------------------------------------
ai bảo rằng em chưa biết yêu
tình yêu đấy em dành người yêu em
người yêu ấy vẫn nằm trong giâc mơ
giấc mơ mà em ko thể đến đc
nên bây giờ em vẫn là người đơn côi

tokyo
11-11-2005, 10:31 PM
Em đến thăm tôi một buổi chiều
Mang theo hơi ấm với lời yêu
Thì thầm em bảo :"trao anh đó "
Xin hãy đừng quên phút hẹn hò

Lời người còn thoảng quanh đây
Mà sao người nỡ như mây phêu bồng
Để cho ai mãi ngóng trông
Chút tình gửi gió trông mông người về....

hoa cong chua
12-11-2005, 05:21 AM
em không thể và suốt đời không thể
gượng môi cười khi anh bước ra đi
thật đau khổ khi mất di người ấy
giờ còn gì trước sự thật đắng cay