dori
03-11-2005, 11:59 PM
Anh à!!! Bao giờ anh mới hiểu lòng em đây hả anh , em đã yêu anh bằng tất cả con tim mình ko một chút gian dối , ko một chút vụ lợi, vậy mà anh lại nỡ xua tan vậy sao anh , tại sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy hả anh , chúng ta có phải là người yêu của nhau ko?nếu ko thì tại sao anh van xin em đừng bỏ anh , nếu em bỏ anh thì anh sẽ chết, còn nếu có thì tại sao anh lại đối xử lạnh nhạt với em như vậy, anh có thể cho em biết lý do ko anh?đã 2 tuần rồi em ko gặp anh, anh ở đâu sao ko xuống em chứ, gọi điện thoại lên nhà anh thì nội nói anh đi chơi rồi, em phải làm sao đây anh, anh có thời gian rãnh sao anh ko xuống em , cả tuần anh đi học ko có thời gian cho em , em ko trách , nhưng còn thứ bảy , chủ nhật thì sao, anh cũng ko xuống em , mà lại đi uống cafe với bạn bè anh , anh có biết khi anh vui vẻ cười nói nơi đó thì nơi này em đang đếm từng giờ chờ đợi anh ko?em là cái gì của anh vậy , anh nói cho em biết đi anh....... em có nên tiếp tục mối tình này ko?có nên chạy theo thứ tình cảm ngốc nghếch này nữa ko?nhưng làm sao em có can đảm để nói lời chia tay chứ, vì em quá yêu anh, em sợ mình sẽ khóc trước mặt anh , em ko muốn khóc trước mặt anh đâu vì anh chỉ thích nhìn thấy em cười, phải làm gì đây hả anh , nếu có 1 điều ước, em ước rằng anh sẽ yêu am , sẽ luôn bên em, chăm sóc cho em , nhưng ko có điều ước phải ko anh? nếu anh ko thể yêu em trong thực tại thì anh có thể yêu em trong giấc mơ được ko anh? ....anh hãy về trong giấc mơ của em để em được yêu anh , anh nhé................Em Yêu Anh!!!!!!!!!