PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vì Sao Anh Phải Ra Đi..........!



vu0ng_ki3t
03-11-2005, 04:47 PM
Anh nghĩ mình không có tư cách quen em vì anh đã có lỗi rất nhiều với em, những lúc mình đi chơi bên nhau anh luôn làm em buồn, anh luôn nói những lời làm em phải rơi lệ, anh đúng là thằng con trai tồi đúng không em? anh chẳng bao giờ xứng đáng với tình cảm em đã trao cho anh. Anh biết rằng cho tim anh cũng yêu và thương em rất nhiều nhưng tại sao anh lại làm vậy nà ? hay là do cái tin thích gây sự của anh hả em, anh phải làm sao đây? khi anh biết mình cũng rất yêu em.
Hồi hôm qua anh đã viết hai lá thư gửi vào hộp mail của em, những dòng chữ đó là tất cả những gì anh muốn nói với em, anh muốn nói anh rất có lỗi với em và anh phải ra đi thôi, anh không xứng đáng với những gì em mong đợi về anh, tình yêu sâu nặng có phải là tình yêu luôn có sự đau thương không em? nếu nhưng vậy anh mong em hãy cho anh thêm một cơ hội nữa để anh có thể làm em hạnh phúc hơn và vui vẻ hơn khi ở bên anh.
Anh biết giờ đây anh không có tư cách nói chuyện với em, anh nghĩ mình không xứng đáng với em nên anh đã ra đi.......................anh vẫn còn yêu em.
Có phải sự ra đi đó để anh suy nghĩ về những hành động của anh khi bên em không? để anh coi lại bản thân mình có yêu em thật sự hay không mà lại đối xử với em như thế. Ngàn lời yêu thương giờ đây anh muốn nó đến với em nhưng không biết có được nữa hay không? anh ước gì bây giờ có em bên cạnh anh anh sẽ nói hết những gì mà lòng mình chưa dám nói với em, anh sẽ xin lỗi em và sẽ hứa yêu em suốt đời.
Biết khi nào em có thể hiểu được lòng anh, nếu em hiểu được lòng anh thêm lần nữa thì em có thể cho anh cơ hội nữa hay không?
Tuy anh không còn là người yêu của em nhưng anh mong em luôn hạnh phúc vì khi yêu một người chỉ cần người mình yêu thương hạnh phúc là đủ rồi đúng không em?

em sẽ không yêu ai
03-11-2005, 09:54 PM
bạn à
chẳng lẽ bạn không biết rằng một khi ra đi là không thể quay lại hay sao chứ ?
nhưng mà bạn cũng hãy thử xem người đó có cho bạn thêm cơ hội nữa không nha
nếu người đó còn yêu bạn thì mình nghĩ người đó sẽ cho bạn một cơ hội nữa