lovelycat118
03-11-2005, 06:12 AM
Anh ơi, biết nói sao cho anh hiểu lòng em đây. Dạo này em hay suy nghĩ lung tung quá phải ko anh. Em xin lỗi, chỉ vì em ko tốt nên đã để anh buồn nhiều. Anh biết ko, em nhớ anh nhiều lắm, rất rất nhiều anh có biết ko? Còn anh thì sao nhỉ, sao em lại có cảm giác anh hờ hửng đến thế? Có phải em đã nghĩ vu vơ ko anh. Em cũng hi vọng là như vậy. Anh là một người điềm tĩnh, và rất có bãn lĩnh trong mắt em. Còn em chỉ là 1 cô bé bình thường thích nghịch ngợm, trêu đùa người khác. Em lại còn nóng tính, suy nghĩ nong cạn, ko dc sâu sắc như anh! Anh ơi 5 năm tuổi có phải là khoảng cách quá xa giữa chúng ta để em có thể hiểu anh , và anh hiểu em. Tình yêu ở cái tuổi 15 của em nồng nàn và tha thiết lắm anh ơi, còn tình yêu ở tuổi 20 của anh thì sao? Huhu thật sự em rất nhớ anh , tại sao mình lại ở xa nhau đến thế. Em có cảm giác như những điều anh suy nghĩ em ko thể cảm nhận dc, em cũng ko thể hỉu dc tình cảm của anh dành cho em.Em phải làm sao đây anh, tại em yêu anh ko đủ hay là tại em ngốc quá??? Lúc anh buồn em chẳng hiểu vì sao, cũng như chẳng thể ở bên cạnh anh để chia sẽ, để anh ủi. Lúc anh vui em chỉ biết ở nơi này chúc mừng cho anh. Em ko biết cách và cũng ko thể làm cho anh thấu hiểu tình cảm của em qua những dòng chữ vô hồn này. Chúng ta chưa một lần gặp mặt, người ở tp, người lại ở Cà Mau. Em phải làm sao để duy trì tình cảm này, phải làm sao chúng ta mãi yêu thương nhau như những ngày đầu đây???
Anh ơi, cuộc tình trước đã lấy trong em tất cả niềm tin, em chẳng còn gì cho anh ngoài những nỗi ám ảnh và những nổi đau còn xót lại. Anh đã khơi dậy trong em lòng yêu thương và ước muốn dc yêu thương. Anh đã giúp em tìm thấy hạnh phúc, tìm thấy một mục đích để tiếp tục sống và phấn đấu. Anh đã mang lại cho em rất nhiều thứ vậy thì xin anh đừng đem đi tất cả nha anh. Nếu một ngày nào đó, mình xa nhau thật sự , em ko biết mình còn đủ dũng cảm và kiên cường để đứng lên ko nữa.....
Anh ơi đừng xa em nha anh!!!
Anh ơi, cuộc tình trước đã lấy trong em tất cả niềm tin, em chẳng còn gì cho anh ngoài những nỗi ám ảnh và những nổi đau còn xót lại. Anh đã khơi dậy trong em lòng yêu thương và ước muốn dc yêu thương. Anh đã giúp em tìm thấy hạnh phúc, tìm thấy một mục đích để tiếp tục sống và phấn đấu. Anh đã mang lại cho em rất nhiều thứ vậy thì xin anh đừng đem đi tất cả nha anh. Nếu một ngày nào đó, mình xa nhau thật sự , em ko biết mình còn đủ dũng cảm và kiên cường để đứng lên ko nữa.....
Anh ơi đừng xa em nha anh!!!