Xem đầy đủ chức năng : những câu nói làm ta suy ngẫm
tiểu thiên sứ
03-11-2005, 05:00 AM
Thao thức đêm dài để quý ánh nắng ban mai
Gặp cơn mưa để quý những ngày nắng đẹp
Bận rộn để quý trọng những giây phút thảnh thơi
Có lần mất mát để quý trọng những gì mình đang có
Giử gìn những kí ức tình yêu khi vượt qua bảo tố của cuộc đời
Sống thật lòng để thanh thản khi nói lời chia tay
Nếm trải những nổi đau để chia sẽ cùng những người đồng cảnh
Đôi lần vấp ngã để trải nghiệm rằng mình lớn khôn
Có lúc thật buồn để cảm nhận giá trị của niềm vui
Khóc được để xoá nhoà những tổn thương đeo đẳng theo năm tháng
Cố gằng hết mình để ngày mai không phải hối tiếc
Hy vọng tràn trề để thấy rằng cuộc đời thật đẹp
tiểu thiên sứ
09-11-2005, 05:57 PM
Chà tiểu thiên sứ còn nhỏ mà nghĩ sâu xa chê
híc híc 15 tủi rùi còn nhỏ nỗi ji` ???? :oh:
mình cũng đồng ý với tiểu thiên sứ- nếu liên hệ với cuốc sống thì những câu ấy rất rất * phải suy ngẫm*
tiểu thiên sứ
10-11-2005, 03:36 AM
đúng mặc dù mình có bao nhiu tủi đi chăng nữa
như lúc bé thì suy nghĩ xem có nên cho con nhỏ hay khóc nhè bên cạnh ngậm chung cây kẹo mút ko vậy >> tủi nào suy nghĩ nấy mừ ^^
Sỏi Đá
10-11-2005, 09:47 PM
Đôi lần vấp ngã để trải nghiệm rằng mình lớn khôn
Ý nghĩa quá :) Câu nào cũng hay cả ...
Cứ vấp ngã ... Rồi gượng dậy ... Bước tiếp ...
tiểu thiên sứ
11-11-2005, 04:37 AM
Đôi lần vấp ngã để trải nghiệm rằng mình lớn khôn
Ý nghĩa quá :) Câu nào cũng hay cả ...
Cứ vấp ngã ... Rồi gượng dậy ... Bước tiếp ...
câu này hay đó cám ơn bạn :cooll:
luan_cong_tu
11-11-2005, 08:59 AM
Chài ! sáp co thêm 1 thần đồng rồi
tiểu thiên sứ
11-11-2005, 03:48 PM
Chài ! sáp co thêm 1 thần đồng rồi
hehe nghe mà sg' ghê :lol:
hoangtuxulanh
11-11-2005, 09:42 PM
" Có lần mất mát để quý trọng những gì mình đang có."
Tui thích nhất câu này vì nó làm tui buồn và cảm thấy hối hận
Băng Tước
08-12-2005, 03:24 AM
Đúng đó! Rất đáng suy ngẫm! Nhưng mà càng suy ngẫm càng thấy hổ thẹn mình quá!
tiểu thiên sứ
08-12-2005, 03:30 AM
mọi ng` chỉ cần hg' tới TL ui muh !!! :lol:....
babyohbaby
09-12-2005, 08:06 PM
tui có bài thơ mọi người coi xem có được ko ha
hoa sao
18-12-2005, 04:25 AM
tui có bài thơ mọi người coi xem có được ko ha
Bài thơ nào vậy U? Post lên cho mọi người cùng coi với!:angel1: :angel1: :angel1:
To Tiểu thiên sứ: Bài của bạn hay và ý nghĩa lắm! Không phiền chứ nếu như tôi chép lại tặng nó cho một người bạn...
songnhac
18-12-2005, 05:00 AM
Cái bài này chắc là sưu tầm ở đâu đó mà có gì đâu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.