Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : muốn ghét anh.....nhưng ko thể...



se_nau_tocxu
01-11-2005, 07:26 PM
:3nhay:
Dường như mình đã quên nhau, nhưng khi bất chợt gặp anh nơi ấy. Em lại thấy lòng mình không bình yên.
Mình chia tay nhau và anh có quyền đi con đường của anh bên cạnh bất kì người con gái nào khác. Em vẫn thầm mong cho anh được hạnh phúc, và trên con đường anh đi, lúc nào buồn,. lúc nào tuyệt vọng anh vẫn co thể gọi em; :smioh: em sẽ lại ở bên anh, ko phải là nguời yêu mà là 1 người bạn thân tình có thể dành cho anh một bờ vai để tựa vào.
Lời chia tay chính do em nói, nhưng ko vì em hết yêu anh hay ghét anh, cũng ko vì người thứ ba nào hêt. Chỉ vì, em thấy trước đoạn đường trước mặt , thật dài nhưng con đường em đi, anh lại ko chọn mà anh cứ mải miết chay theo 1 con đường khác. Em nhìn thấy tất cả và biết rằng rồi sẽ có 1 ngày chúng mình phải chia tay, dù giây phút ấy ko ai mong đợi thì nó vẫn sẽ đến.

:angel1: :angel1: :angel1: Anh thì cho rằng Em đang bỏ rơi anh lại 1 mình, ko đâu anh, nếu Em có 1 con đường chung cho 2 chúng mình đi thì sẽ ko quên đi cùng anh. :cooll:
Giờ đây, anh đưa đến bên em một người con gái khác- người yêu của anh - và ánh mắt anh thôi ko cần nhìn em, cũng chẳng biết cảm giác của em thế nào, cứ vui cười hạnh phúc bên người ấy. Em vẫn cười, cười để ko làm ai phải khó xử, nhưng tim thì run lên và muốn bật thành tiếng khóc.
Em vẫn biết, với anh, vậy là hết... Nhưng khi anh nhắn với em: trong anh bây giờ em chỉ là con số 0, ko còn là gì nữa, thì với em dường như tất cả cũng đã chấm hết....
Vẫn phải sống mạnh mẽ, muốn căm ghét anh, nhưng sao em lại cứ tìm thấy lí do để biện minh cho anh rằng chính em mói là người làm anh trờ nên như vây. Lại càng thấy thương anh nhiều hơn. và chỉ biết cầu mong anh luôn hạnh phúc

zz_sky_zz
01-11-2005, 08:55 PM
bài viết cảm xúc ghê , mình chưa yêu nên chua bit. kaka :lol: