jupiter_htp
31-10-2005, 04:49 AM
Anh yêu em
Ngồi 1 mình lặng lẽ trong căn phòng này P ko biết làm gì chỉ biết nhớ đến N .N à P cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa P thấy buồn 1 nỗi buồn khó tả P biết N ko hề có tình cảm với P nhưng N ơi P phải làm thế nào bây giờ? khi lí trí ko thắng nổi con tim.....P đã cố gắng...cố gắng....gạt bỏ hình ảnh của N ra khỏi tâm trí mình nhưng có lẽ càng quên càng nhớ! P ko thể định nghĩ được cái tình cảm ấy và càng ko thể hiều nó là gì? nhưng ko hiểu sao càng cố quên đi 1 điều gì đó thì nó lại hiện hình rõ nét trong trái tim P.Đó chính là N, hình ảnh ấy, con người ấy đã lôi kéo thôi thúc trái tim P nghẹn lại mỗi khi nhớ về N.Có thể nói gì bây giờ đi chăng nữa thì N cũng chẳng hiểu bởi vì với N, P chẳng là gì cả,cũng như bao nhiêu người con trai khác bước qua cuộc đời của N. P yêu N đó là điều mà P ko bao giờ thấy hối hận. P ko thể bắt ép N 1 điều gì cả nên N cũng ko phải lo lắng gì về P cả đâu? P chỉ có thể nhận những gì thuộc về mình. Nếu N cũng có 1 trái tim và 1 tâm hồn rộng mở thì có lẽ N sẽ có cái nhìn khác về P. P sẽ chờ đợi và luôn luôn hy vọng 1 ngày nào đó trên con đường ấy sẽ có cả N và P cùng đi..................:cool1:
http://fantasy12.weblogger.com.br/img/003.gif<====anh vẫn mơ như vậy:cooll:
Ngồi 1 mình lặng lẽ trong căn phòng này P ko biết làm gì chỉ biết nhớ đến N .N à P cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa P thấy buồn 1 nỗi buồn khó tả P biết N ko hề có tình cảm với P nhưng N ơi P phải làm thế nào bây giờ? khi lí trí ko thắng nổi con tim.....P đã cố gắng...cố gắng....gạt bỏ hình ảnh của N ra khỏi tâm trí mình nhưng có lẽ càng quên càng nhớ! P ko thể định nghĩ được cái tình cảm ấy và càng ko thể hiều nó là gì? nhưng ko hiểu sao càng cố quên đi 1 điều gì đó thì nó lại hiện hình rõ nét trong trái tim P.Đó chính là N, hình ảnh ấy, con người ấy đã lôi kéo thôi thúc trái tim P nghẹn lại mỗi khi nhớ về N.Có thể nói gì bây giờ đi chăng nữa thì N cũng chẳng hiểu bởi vì với N, P chẳng là gì cả,cũng như bao nhiêu người con trai khác bước qua cuộc đời của N. P yêu N đó là điều mà P ko bao giờ thấy hối hận. P ko thể bắt ép N 1 điều gì cả nên N cũng ko phải lo lắng gì về P cả đâu? P chỉ có thể nhận những gì thuộc về mình. Nếu N cũng có 1 trái tim và 1 tâm hồn rộng mở thì có lẽ N sẽ có cái nhìn khác về P. P sẽ chờ đợi và luôn luôn hy vọng 1 ngày nào đó trên con đường ấy sẽ có cả N và P cùng đi..................:cool1:
http://fantasy12.weblogger.com.br/img/003.gif<====anh vẫn mơ như vậy:cooll: