keomut_dethuong
30-10-2005, 10:19 PM
không biết từ bao giờ em đã quen có anh bên cạnh ....an ủi những lúc em buồn ,chia sẻ những lúc em vui và là bờ vai vững chãi những lúc em đau khổ nhất .....anh có biết em thương anh thật nhiều không?....em cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ mất anh vì chính anh đã hứa không bao giờ làm cho em buồn khổ ....vậy mà bây giờ anh đã xa em ,đã quên những kỉ niệm của hai chúng ta ...anh đành lòng sao? .....em những tưởng mình đã quên anh nhưng sự thật lại không như vậy .....em đã khóc thật nhiều ...và mong anh quay về .....nhưng bây giờ thì khác ,mặc dù vẫn yêu anh nhưng em không thể tha thứ cho những gì anh đã gây ra ....sao bây giờ anh lại quay về ,lại nói những lời yêu thương ấy ....em sẽ quên anh ....sẽ như vậy anh ạ .....http://i19.photobucket.com/albums/b151/beyeucuaai/p2_012.gif