remember_iloveyou
30-10-2005, 03:34 AM
17 năm em sống trên đời và anh là người làm em đau khổ nhiều nhất, mỗi khi nghĩ về anh là em lại khóc, khóc nhiều lắm. Chắc anh cũng không hiểu tại vì sao em khóc? Em khóc vì hận anh, chính anh đã làm tan nát trái tim em.
Sao anh lại nói yêu em để bây giờ em lại thấy anh có người khác, mới tuần trước thôi anh còn nói anh chỉ có mình em, thiếu em là anh không sống nổi. Anh quên hết rồi, bạn gái mới của anh chắc là đẹp lắm nhỉ? Chắc chị ấy hiểu anh nhiều lắm nhi? Em hận anh, đừng nói những lời dối trá để em lại hi vọng nữa.
Nhưng tại sao em lại không thể nói ra lời được vì em còn quá yêu anh, em yêu anh nhiều hơn cả bản thân em. Em phải làm sao đây, phải làm sao đây hả anh khi trong lòng em chỉ có mình anh. Anh đã lấy đi cuộc đời của em.:cry:
Sao anh lại nói yêu em để bây giờ em lại thấy anh có người khác, mới tuần trước thôi anh còn nói anh chỉ có mình em, thiếu em là anh không sống nổi. Anh quên hết rồi, bạn gái mới của anh chắc là đẹp lắm nhỉ? Chắc chị ấy hiểu anh nhiều lắm nhi? Em hận anh, đừng nói những lời dối trá để em lại hi vọng nữa.
Nhưng tại sao em lại không thể nói ra lời được vì em còn quá yêu anh, em yêu anh nhiều hơn cả bản thân em. Em phải làm sao đây, phải làm sao đây hả anh khi trong lòng em chỉ có mình anh. Anh đã lấy đi cuộc đời của em.:cry: