PDA

Xem đầy đủ chức năng : TÂm TƯ



yeuVnhiu
30-10-2005, 01:51 AM
Thủa mới lớn tôi thường hay mơ ước
Một tương lai sáng chói cuộc đời
như cánh buồm tung lượn giữa biển khơi
và sẽ được tự do trong cuộc sống
nhưng hỡi ơi cuộc đời tôi vỡ mộng
kể từ khi tôi khoác áo nhà binh
những ưu tư suy nghĩ cua chính mình
đành gửi trọn trong ban lô người lính
hôm chia tay cũng vào mùa yên tĩnh
trời không trăng cũng chẳng ánh sao
bên tai tôi là những tiếng thi thào
chờ anh mãi em se chờ anh mãi
nhung hỡi ơi lời thề người con gài
đã vụt bay theo nhịp bước chiến binh
em đã quên đi một cuộc tình
mà tôi đã dày công xây đáp

yeuVnhiu
30-10-2005, 01:58 AM
em có về chợ tết chiều nay
để gió heo may lẩn vào trái quất
chỉ vì thương gái má hồng ngây ngất
ta chẳng thiết mua gì, ta chỉ mải tim nhau